1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    VOICOI hẹn hò với bạn gái, nhưng anh ta lại không có khiếu ăn nói. Trong suốt cuộc hẹn anh ta chẳng dám nói gì cả. Nhưng cuối cùng để bạn gái không giận anh cũng phải cố mở lời :
    - Này, em có biết giữa em và con bò có điểm gì khác biệt không?
    Cô gái rất bất ngờ vì câu hỏi của VOICOI, và lắc đầu.
    - Ðó là em đeo dây chuyền còn bò thì đeo vòng cổ - VOICOI trả lời.
    Cô gái tức giận lắm nhưng cô vẫn nán lại và nói :
    - Vậy anh có biết giữa anh và con bò có điểm gì khác biệt không?
    Dĩ nhiên là VOICOI lắc đầu:
    - Anh không biết.
    - Không biết cũng đúng thôi vì anh và nó chẳng có gì khác biệt cả!!!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Chiều nay nghe thấy một tin động giời. Đang online chat chit, bỗng nghe tiếng một trong bốn ni cô của chùa kêu la thảm thiết:
    "Sư phụ sư phụ, thằng,.... thằng.... Big nó.... nó".
    Vội vàng đánh máy hỏi ni cô Landai, thì được biết ni cô tóc dài nhất chùa là Sto đang tranh giành cái gì đó với tên Big tán gái trơn hơn mỡ kia. Thật không thể được, ni cô trong chùa là băng thanh ngọc khiết, làm gì có chuyện thế được.
    "Gì gì, tranh giành cái gì, đánh đấm nhau vì cái gì? Trong chùa có thiếu gì đâu mà tranh nhau với người ngoài ghê thế".
    Tiếng Landai thút thít : Tranh nhau cái... hu hu... cái.... WC.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Chiều nay nghe thấy một tin động giời. Đang online chat chit, bỗng nghe tiếng một trong bốn ni cô của chùa kêu la thảm thiết:
    "Sư phụ sư phụ, thằng,.... thằng.... Big nó.... nó".
    Vội vàng đánh máy hỏi ni cô Landai, thì được biết ni cô tóc dài nhất chùa là Sto đang tranh giành cái gì đó với tên Big tán gái trơn hơn mỡ kia. Thật không thể được, ni cô trong chùa là băng thanh ngọc khiết, làm gì có chuyện thế được.
    "Gì gì, tranh giành cái gì, đánh đấm nhau vì cái gì? Trong chùa có thiếu gì đâu mà tranh nhau với người ngoài ghê thế".
    Tiếng Landai thút thít : Tranh nhau cái... hu hu... cái.... WC.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Thật, có nhìn thấy cái cảnh đó thì mới thấy rằng Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ chẳng ăn thua gì. Không hiểu Big đã trót đưa cái gì vào dạ dày mà cứ thấy chạy ra chạy vào làm em chóng hết cả mặt. Mặt tái mét, đến cốc nước em đưa cũng chẳng kịp cầm. Nghĩ chỉ có Big trót ăn uống linh tinh, ai ngờ Big vừa chạy ra thì thấy Sì to túm áo kéo lại. Chẳng vừa, Big cũng túm tóc Sì to không cho chạy ra. Binhminh lợi dụng sự hỗn loạn đó nhanh chân chạy ra trước con mắt ngỡ ngàng và tức giận của 2 kẻ đang đấu đá nhau. Em lúc đấy đang mải thông báo tình hình cho sư cụ biết nên cũng chẳng kịp can ngắn. Ơn trời và văn phòng của em Sì to không phải thuê người đến dọn hậu quả.
    Big, Sì to, Binhminh lần sau ăn uống cẩn thận nhá .
    Ớ, mà cái này phải sang Củ chuối chứ sao lại vào đây

    Landai
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Thật, có nhìn thấy cái cảnh đó thì mới thấy rằng Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ chẳng ăn thua gì. Không hiểu Big đã trót đưa cái gì vào dạ dày mà cứ thấy chạy ra chạy vào làm em chóng hết cả mặt. Mặt tái mét, đến cốc nước em đưa cũng chẳng kịp cầm. Nghĩ chỉ có Big trót ăn uống linh tinh, ai ngờ Big vừa chạy ra thì thấy Sì to túm áo kéo lại. Chẳng vừa, Big cũng túm tóc Sì to không cho chạy ra. Binhminh lợi dụng sự hỗn loạn đó nhanh chân chạy ra trước con mắt ngỡ ngàng và tức giận của 2 kẻ đang đấu đá nhau. Em lúc đấy đang mải thông báo tình hình cho sư cụ biết nên cũng chẳng kịp can ngắn. Ơn trời và văn phòng của em Sì to không phải thuê người đến dọn hậu quả.
    Big, Sì to, Binhminh lần sau ăn uống cẩn thận nhá .
    Ớ, mà cái này phải sang Củ chuối chứ sao lại vào đây

    Landai
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Binhminh lợi dụng sự hỗn loạn đó nhanh chân chạy ra trước con mắt ngỡ ngàng và tức giận của 2 kẻ đang đấu đá nhau.....]
    Nhưng hỡi ôi, trước công căn phòng WC xinh xắn là Sư phụ TTT và nicô Landai đang gầm ghè nhìn nhau. Tự nhiên lúc đó trí thông minh của em từ đâu ùa về. A ha ha, hôm nay cả Hà Nội ngộ độc thức ăn Không biết còn xảy ra cái thảm cảnh này ở những đâu nữa
    <P>[red]<STRONG><EM>Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳ
    Sức nóng êm ru, màu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân </EM></STRONG></FONT></P>
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 19/12/2003
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Binhminh lợi dụng sự hỗn loạn đó nhanh chân chạy ra trước con mắt ngỡ ngàng và tức giận của 2 kẻ đang đấu đá nhau.....]
    Nhưng hỡi ôi, trước công căn phòng WC xinh xắn là Sư phụ TTT và nicô Landai đang gầm ghè nhìn nhau. Tự nhiên lúc đó trí thông minh của em từ đâu ùa về. A ha ha, hôm nay cả Hà Nội ngộ độc thức ăn Không biết còn xảy ra cái thảm cảnh này ở những đâu nữa
    <P>[red]<STRONG><EM>Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳ
    Sức nóng êm ru, màu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân </EM></STRONG></FONT></P>
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 19/12/2003
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Em đâu rồi???Sao em lại nỡ bỏ anh đi vào lúc này,sao em lại nỡ rời xa anh vào lúc anh đang cần đến em nhất???Đã bấy lâu nay chúng ta luôn ở bên nhau,ko một phút nào tách rời.Em nhỏ nhắn,xinh xắn nhưng quyến rũ,hấp dẫn và quan trọng với anh vô cùng.Mỗi một giây,phút ko được ở bên em,anh ko thể thở,ko thể sống được.Cuộc đời như trở thành những đêm đông đen tối,dài lê thê,đầy ác mộng...Em chính là bầu ko khí trong sạch của ban mai mà anh vẫn hằng hít thở,em chính là điều tuyệt vời nhất,vĩ đại nhất mà tạo hoá,mà nhân loại đã ban tặng cho anh...Vậy mà em lại nỡ...À mà ko,em đây rồi,anh đã tìm thấy em rồi.Em vẫn ở trong túi áo của anh(trời rét nên anh mặc nhiều quần áo quá,suýt nữa thì lạc mất em),cái lọ thuốc nhỏ mũi xinh xắn,yêu quý của anh...
    P|S: Đây là tâm sự của một anh chàng bị viêm xoang nặng,mong quý vị chớ có chê cười
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Em đâu rồi???Sao em lại nỡ bỏ anh đi vào lúc này,sao em lại nỡ rời xa anh vào lúc anh đang cần đến em nhất???Đã bấy lâu nay chúng ta luôn ở bên nhau,ko một phút nào tách rời.Em nhỏ nhắn,xinh xắn nhưng quyến rũ,hấp dẫn và quan trọng với anh vô cùng.Mỗi một giây,phút ko được ở bên em,anh ko thể thở,ko thể sống được.Cuộc đời như trở thành những đêm đông đen tối,dài lê thê,đầy ác mộng...Em chính là bầu ko khí trong sạch của ban mai mà anh vẫn hằng hít thở,em chính là điều tuyệt vời nhất,vĩ đại nhất mà tạo hoá,mà nhân loại đã ban tặng cho anh...Vậy mà em lại nỡ...À mà ko,em đây rồi,anh đã tìm thấy em rồi.Em vẫn ở trong túi áo của anh(trời rét nên anh mặc nhiều quần áo quá,suýt nữa thì lạc mất em),cái lọ thuốc nhỏ mũi xinh xắn,yêu quý của anh...
    P|S: Đây là tâm sự của một anh chàng bị viêm xoang nặng,mong quý vị chớ có chê cười
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    A survey was conducted by the UN world wide.
    The only question asked was, "Would you please give your most honest opinion about a solution to the food shortage in the rest of the world ?"
    The Survey was a HUGE failure.
    - In Africa they did not know what "food" meant.
    - In Western Europe they did not know what "shortage" meant.
    - In Eastern Europe they did not know what "opinion" meant.
    - In the Middle East they did not know what "solution" meant.
    - In South America they did not know what "please" meant.
    - In Asia they did not know what "honest" meant.
    - And in the USA they did not know what "the rest of the world" meant

Chia sẻ trang này