1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Modify thơ văn_ca nhạc bà con ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Nicoxin, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. olala

    olala Guest


    Bố đi công tác xa
    Hôm nay mới về nhà.
    Bố bèn làm tầu hoả.
    Còn mẹ làm đường ray.
    Con cũng thấy hay hay.
    Nên xin làm ống khói
    Tầu chạy lâu cũng mỏi.
    Bố biến thành đường ray
    Mẹ lại thành tầu hoả.
    Tầu chạy nhanh nghiêng ngả.
    Ống khói cũng lắc lư.
    Mẹ bảo cứ từ từ.
    Bố bảo nhanh lên chứ.
    Đây là tầu tốc hành .
    Không nhanh thì chết mất
    .
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  2. olala

    olala Guest

    Theo nhạc bài : ""Đoàn vệ quốc quân""
    Đây là bài hát dễ nhất trong những bài dễ hát nhất!!!!!!!!!!!!!!!
    1 2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13
    14 15 16 17
    18 19 20 21
    22 23 24 25, 26 27 28 29, 30 31
    32 33 34 35
    36 37 38 39
    40 41 42 43, 44 45 46 47,48 49
    50 51 52 53
    54 55 56 57
    58 59 60 61, 62 63 64 65, 66 67
    68 69, 70 71
    72 73 74 75
    76 77 78 79, 80 81 82 83, 84 85
    .................
    .......................................
    Cứ thế đến khi nào chán thì thôi, còn Olala mỏi tay quá rồi nên cũng thôi :D
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  3. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi
    À nếu mà anh không thèm ăn gian
    Thì chắc là anh đi tây không về
    Sang tây sang tây thấy gì buôn nấy
    Sang tây sang tây tiền rách cũng tiêu
    Nguời ta không lấy thì ẩn vào lòng, người ta chê rách thì bảo là lành.
    Rằng " Đ'o ra làm sao "
    Htthanh@
  4. olala

    olala Guest

    Một trăm linh một điều ước cho các 7xer cả boy and girls
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Ứớc gì em hoá thành cau.
    Để anh là bẹ, ôm nhau suốt ngày.
    Ước gì anh hóa thành chầy.
    Để em là cối, suốt ngày ... nhau.
    Ước gì em hoá thành trâu.
    Để anh là đỉa, anh bâu vào đùi.
    Ước gì em hoá thành chum.
    Để anh là gáo, ùm ùm suốt đêm.
    Ước gì anh hoá thành xe.
    Để em là lốp anh đè lên em.
    Em chỉ ước được có thế, hihi, mong cả nhà tiếp tục sự nghiệp

    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  5. Nicoxin

    Nicoxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đời tôi
    (nhạc bài "Đôi bờ")
    Đêm dạo chơi dưới công viên
    Em nhặt được chiếc ví
    Hai triệu hai không thiếu không thừa
    Em ghi số (đề) mất rồi
    Lòng anh đây như muốn giết em đi
    Nhưng vì không có dao
    Rồi một hôm sóng nước lên cao
    Anh dìm em xuống ao!!!​
  6. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Sweet_fa viết lúc 17:03 ngày 25/03/2003 trong "Thơ tình hiện đại"
    Cà cuống chết đến đít còn cay
    Con vịt già lên khay còn dỗi!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Tình chỉ đẹp khi mình còn ăn phở
    Đời mất vui khi không được chửi thề
    Em chỉ ngọt ngào khi anh thấy muốn dê
    Và hớn hở sờ tay cái lúc em lơ đễnh

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 27/03/2003
  8. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc copyright BKHN . Bác nào có nhã hứng mời ghé qua boxBK http://www.ttvnol.com/forum/f_219 .. nhưng mà cái này xuống dưới rồi ..
    Thằng bé sinh viên (đoàn vệ quốc quân)
    Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi
    Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
    Ra đi ra đi áo quần không có
    Ra đi ra đi thà chết cho xong.
    Thằng tây nó tiến thì mình dật lùi
    Thăng tây nó cúi thì mình giật tiền, một cắc không tha.
    Nghỉ tết năm nay con về thăm ba.
    Vai khoác ba lô con nhảy lên tàu,
    Con đi ôtô qua cầu Chương Dương,
    Con đi xe ôm về với ông bô,
    Bà bô tíu tít gọi gà gọi vịt,
    Ông bô tíu tít dọn rượu dọn thịt, để đại ông con
    Ông con hôm nay khác nào ông tướng
    Ông con hôm nay còn sướng hơn vua
    Rượu đây con uống rượu đây con gắp xả láng đi con
    Ông con ăn xong ông cười sung sướng
    Ăn xong ông con nhảy vào múc ông bô
    Thằng con nó đấm vào mặt vào cằm
    Thằng con lên gối vào bụng vào sườn, ông bố lăn quay
    Bà bô thấy thế lật đật chạy vào
    Thằng con bất hiếu mày về làm gì, mày cút đi ngay
    Ông con ra đi giã từ ông bô
    Ông con ra đi gìn giữ non sông
    Chỉ huy hô tiến thì mình lại lùi
    Chỉ huy hô đứng thì mình lại ngồi, để giữ lấy thân
    Thằng bé sinh viên
    Thằng bé sinh viên một lần đi thi
    Từ sáng đến trưa chẳng được chữ nào
    Đi thi đi thi hai thằng một dãy
    Đi thi đi thi một dãy hai thằng
    Mày quay bên trái mặt thầy cười cười
    Mày quay bên phải mặt thầy hằm hằm, lại phải quay đi
    Thằng bé sinh viên tiếp tục đi thi
    Tài liệu phôtô găm đầy trong quần
    Đi thi đi thi năm ngàn một môn,
    Đi thi đi thi một môn năm ngàn
    Mày quay bên trái, mặt thầy cười cười
    Mày quay bên phải, mặt thầy hằm hằm, ấy thế mới cay.

Chia sẻ trang này