1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ hiện đại tặng 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bề bộn đời anh
    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thơ của iem
    Một x hai x lại ba x
    Bốn x năm x sáu bảy x
    Con trai bẩy x rất là xxx :)
    Con gái bẩy x ... ôi trông thật thích :))))
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thơ của iem
    Một x hai x lại ba x
    Bốn x năm x sáu bảy x
    Con trai bẩy x rất là xxx :)
    Con gái bẩy x ... ôi trông thật thích :))))
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Octavio Pat{/i]

    rì rào
    những quả táo rung rinh theo nhịp
    đoá hoa hồng chấp chới
    đoá hoa hồng của làn gió tươi
    mây trôi
    lớp lớp trên bầu trời vô đáy
    giây cót đã lên rồi
    tha hồ mà rong ruổi
    một cô gái khoả thân trong sóng biển rập rờn
    đang sải tay bơi
    Tôi sẽ biến đi khỏi cõi này
    như ánh sáng
    như bọt sóng
    như thân thể không thịt da
    không máu thắm
    thế giới
    ấy là gió mà thôi
    ấy chỉ là không khí chuyển rời.
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108900
    Được hero sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 25/10/2002
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Octavio Pat{/i]

    rì rào
    những quả táo rung rinh theo nhịp
    đoá hoa hồng chấp chới
    đoá hoa hồng của làn gió tươi
    mây trôi
    lớp lớp trên bầu trời vô đáy
    giây cót đã lên rồi
    tha hồ mà rong ruổi
    một cô gái khoả thân trong sóng biển rập rờn
    đang sải tay bơi
    Tôi sẽ biến đi khỏi cõi này
    như ánh sáng
    như bọt sóng
    như thân thể không thịt da
    không máu thắm
    thế giới
    ấy là gió mà thôi
    ấy chỉ là không khí chuyển rời.
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108900
    Được hero sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 25/10/2002
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Nửa mảnh trời nhét vào ô cửa, chẳng đủ gió mây
    Nửa mảnh hồn để nghĩ đến nhau, quá thừa nỗi nhớ
    Nửa nụ cười ở đâu cho chẳng ai lầm lỡ
    Nửa cuộc đời chưa biết sẽ đến đâu.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Nửa mảnh trời nhét vào ô cửa, chẳng đủ gió mây
    Nửa mảnh hồn để nghĩ đến nhau, quá thừa nỗi nhớ
    Nửa nụ cười ở đâu cho chẳng ai lầm lỡ
    Nửa cuộc đời chưa biết sẽ đến đâu.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  8. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá rơi xuống đất
    Chiếc lá bay lên cây...
    ...Ồ !
    Con ****!
    (thơ haiku)
    Sweet lady VKT
  9. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá rơi xuống đất
    Chiếc lá bay lên cây...
    ...Ồ !
    Con ****!
    (thơ haiku)
    Sweet lady VKT
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Sư ông viết thơ hay quá! Sao chùa của sư ông thích thế! Ngoài kinh kệ ra tâm hồn vẫn còn chỗ để chứa "nỗi nhớ, gió mây, lầm lỡ... " nữa à? Nửa cuộc đời sống để rồi thoát tục, được thanh thản chu du cõi Niết Bàn chứ sao?

    Kỷ niệm như ngôi đền
    Gợi những niềm hoài cổ
    Thời gian nuôi nỗi nhớ
    Cất vào miền không tên...

    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 26/10/2002

Chia sẻ trang này