1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho 7X Hà Nội nhưng đang xa Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ruoitrau, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Dành cho 7X Hà Nội nhưng đang xa Hà Nội

    Mọi người ơi khi xa Hà nội các bạn nhớ đến những gì ?. Mình thì nhớ hương thơm hoa sữa mỗi sáng khi dậy chạy, nhớ đến các hàng sách cũ mỗi khi có gịp lại lang thang qua mua sách, nhớ đến các quán trà, mỗi dịp sinh nhật năm mới bạn bè cùng nhau tụ tập tranh cãi chí choé ầm ĩ như vỡ quán, và rất nhớ đến một người có đôi mắt đẹp mê hồn, có mái tóc dịu dịu hương thơm ăn nói thì rất đanh đá mà vẫn khiến người nghe ngất ngây


    letaon
  2. Seagull

    Seagull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khi xa Hà nội thì nhớ Nhật Tân. Ôi chao, cứ mỗi khi đến Nhật Tân mùi thơm của hương hoa sữa cứ bay ra ngào ngạt làm ai cũng phải nuốt nước bọt ừng ực. Hơn nữa, hương hoa sữa còn đậm đà hơn khi chúng ta thưởng thức 7 món ăn có mùi hoa sữa rất đặc trưng của Nhật Tân như: Hoa sữa luộc, Hoa sữa nấu rựa mận, Chả hoa sữa.... Ngoài Nhật Tân thơm mùi hoa sữa, đúng là những quán nước trà không thể nào quên được, tôi nhớ nhất những quán trà như Hải Xồm, Lan Chín, quán trà đá cạnh FPT,... những nơi có thể vừa uống trà đá với bò tùng xẻo hay bê tái chanh.... quả thật là tuyệt.
    Ôi nhớ Hà nội với hoa sữa và những quán trà thơ mộng quá đi mất.

  3. Sunder

    Sunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ( thở dài để mở đầu )
    Xa HN thì tất nhiên là nhớ HN nhất , sau đó là nhớ những cái khác của HN , ví dụ như HN chẳng hạn
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Xa HN thì nhớ nhất những lúc chả nhớ HN tẹo nào.
    Hì hì, right?
    Dr. Lion King
  5. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Chà chà triết học quá

    letaon
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Không fải đang xa mà đang ở ngay Hà nôi,thế mà vẫn cứ nhớ ! vậy là nhớ cái gì đây?fải chăng Hà nội không chỉ có một ?Cũng chả biết khi xa Hanoi thì sẽ nhớ gì vì qúa nhiều thứ để nhớ,hỗn độn quá ,nhưng có lẽ nhớ nhất là cái cây ! một cây lim bình thường mà chẳng hề tầm thường ,cây sao,cây của trời đêm lung linh diệu kỳ ! bạn đồng hành trong nhưng đêm không thích ngủ !nhớ nhì là cái máy tính,nhớ net !trong nỗi nhớ này đã bao gồm cả nỗi nhớ về gia đình và bè bạn !nhớ thứ ba là nhớ mình đã từng ghét mùi hoa sữa thế nào và ghét Hànội như thế nào !nhớ thứ tư???nhớ thứ ???n???

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Không phải là vô cớ, khi xa Hà Nội, thì hai điều nhớ nhất là những mặt hồ và những ngôi chùa.
    Mặt hồ HN đã là một phần trong con người ta.
    Có ở đâu có thể bình yên ngắm mặt nước thanh thản đến thế, giữa một chốn phố phường chật hẹp
    Có ở đâu có những ngôi chùa mang phong cách rất Việt đến thế.
    Một khoảng trong ta.
    Một bên là thiên nhiên, một bên là nhân tạo
    Một bên là vật thể, một bên là tâm linh
    Một bên là yên bình, một bên là đau khổ
    Một bên như than thở, một bên chỉ mỉm cười
    Một bên rộng mênh mang, một bên sâu thăm thẳm
    Một bên lòng mở rộng, một bên bỗng hoà tan....
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ nhất những con đường, những góc phố nhỏ - nơi hàng ngày tôi đã để lại dấu chân của mình... Nơi tôi đã bắt gặp những người quen và lạ, vụt qua nhau không kịp gửi lại câu chào. Nơi tôi đã trò chuyện 1 mình những lúc long rong hoài niệm... Hàng cây trút lá đã sẻ sẻ với tôi, hoa cỏ đã an ủi tôi, ngay cả những bức tường, những cây cột điện, những viên sỏi nhỏ, những vạt nắng, dường như cũng đang nghe tôi nghĩ... bằng những cách rất riêng của chúng. Tôi lại bước đi và chợt thấy lòng mình thật nhẹ.
    Những con phố Hà Nội đã trở thành nỗi nhớ của tôi cả khi tôi đang đi trên nó...
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả biết được là nhớ cái gì cụ thể cả! Hà nội tự thân đã là một cái gì đó không thể quên; huống chi lại còn gắn liền với 1 tỷ những cái khác nữa (như gia đình, bạn bè, một loài hoa hay thậm chí là tiếng của người Hà Nội...) Chỉ thấy nhớ đến phát cuồng lên thôi!!! Nhớ mọi thứ - cứ mỗi khi nhìn thấy cái gì đó là lại liên tưởng " giá mà mình ở Hà Nội...." hoặc " ở Hà nội thì..." Lúc nào ngập đầu vào công việc thì thôi chứ cứ lơi ra thì đúng là một thảm hoạ!!!
    Nghĩ lại cái thời điểm sắp được về Hà nội, sắp được thấy lại Hà nội, tớ mất ngủ đúng 1 tuần liền.... Sướng quá!!!
    rag doll - just can't stop messin...
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ối ối!!!!!!!! Xa HN tớ nhớ tuốt tuồn tuột tất cả mọi thứ thuộc về HN: con đường, góc phố, hàng cây, con người......... nhất là bố mẹ và em trai tớ.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này