1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn hãy rủ lòng chia sẻ với những mảnh đời 7X bất hạnh như tôi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy rủ lòng chia sẻ với những mảnh đời 7X bất hạnh như tôi

    Các bạn hãy rủ lòng chia sẻ với những mảnh đời 7X bất hạnh như tôi

    Ôi bao nhiêu chuyện cơm áo gạo tiền tình....làm cuộc sống anh em ta quay quắt điên đảo trong dòng đời. Tình bằng hữu sẽ làm cho ta ấm lòng!
    Mong các bạn bớt chút thời gian chia sẻ với,giúp tôi với khỏi bể khổ tình ái.


    Vì một đêm thức trắng cùng 7X mà tôi sẽ phải thức trắng nhiều đêm tiếp theo,sống héo hắt,còm cõi và dày vò.

    Hôm sau mụ Ni cô ,chụ trì cái am ở cạnh chùa của tôi thấy tôi ngáp nhiều quá nên hỏi thăm: tại sao lại tắt điện thoại buổi tối?,sao hay ngáp thế.?.. Tôi lại thật thà,với lại cũng muốn lôi mụ ấy vào 7X,bèn tuốt tuột....Nào là rạp người ta bắt tăt điện thoại, tối đi ăn ốc mà có em Choc,Xương rồng uống rượu hơi được,nào là 11 chàng trai đi đêm sang Gia lâm...Và thế là đốt chùa mất rồi hic hic..
    Có lẽ phải gọi điện nhờ các bác 7x cứu giúp mất thôi,tại các bác đưa tôi vào đời ,tôi bắt đền các bác đấy!

    Chán đời,hôm qua định rủ các bác đi uống rượu nhưng sợ hôm sau các bác không đủ sức khoẻ đi Làng Canh nên lại thôi.
    Tối qua đã vậy,tối nay vẫn thế và tôi cũng mệt mổi lắm rồi.
    Dù đây là mối tình đầu,và tôi là người rất ôn hoà,chưa bao giờ chúng tôi xung đột vậy mà lần này...giời ơi đất hỡi, 7X ơi là 7X....ông trời có mắt không,anh em tôi qua Gia lâm rồi về ngay mà.

    Biết chia sẻ thế nào đây, ngồi viết mà ,nước mắt rơi lã chã,con tim thì vật vã và chữ cứ sai loạn xạ.
    Thôi, chuyện buồn của tôi,tôi găm trong tim,tự an ủi mình mà gượng gạo viết sao cho tếu táo,cho bớt tủi hờn dù gan ruột đang quằn quại.Trong 7 X chắc không chỉ có mình tôi,các bạn khác hãy lên tiếng đi ,đừng giấu giếm, cam chịu và chúng ta cùng an ủi,chia sẻ cho nhau để dịu vợi nỗi buồn.
    Mong các anh em khác hãy chia sẽ ,chỉ lối cho tôi và đừng có những chuyện buồn như chúng tôi.

    ps: Bác Trường Du làm chứng cho em rằng em đi với bác nhé,em chỉ ôm bác thôi,còn các cô nhà mình thì em chỉ ngồi cách bàn uống r thôi nhé.
    Bản thân em tự dằn vặt là đã vô tình ngồi đối diện và bối rối khi nhìn vào mắt cô em của bác Quynh Nguyen trong 1 giây ở vụ cafe của bác ATC( nhưng thề có Thánh Ala là em không có ý gì).
    Nếu em qua được vụ này em sẽ cảm ơn các bác lắm lắm.


    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cô iem của tui là đồng hương của bác mà....
    Go on.....
    Quỳnh Nguyễn
    http://quynhnguyen.netfirms.com
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chiến cật lực đi bác ơi, bác không qua được vụ này thì sau này bác khó qua khỏi lắm... Mà bác thì Thích đủ thứ hoá thân Hoà thượng kia mà (à quên, khoác áo Hoà thượng) !!
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    sao cơ ??? có chuyện gì thế ???
    Có cần tôi đến nói chuyện với mụ ấy không, rõ chán, mà ông nói kiểu gì cơ, sang Gia Lâm à ??? ù thì sang Gia Lâm đấy, đã sao ???.
    Chẳng hiểu cái mụ Ni cô nhà ông tu được bao nhiêu năm rồi, mà cũng biết là chỉ cần sang Gia Lâm 30 phút là cảm thấy sảng khoái và thoải mái nhẩy . Tôi làm chứng là sau khi qua Gia Lâm về, ông ôm tôi chặt lắm, chắc là bắt đầu thấm mệt , thề với thánh Ala nhà ông là như thế (hic hic, thằng cha này tu chùa gì mà lại thờ thánh Ala thế không biết ).
    (Nói nhỏ với ông nhá,. nếu mụ ấy quá quắt thế ấy mà, nghỉ đi cho khoẻ, hê hê , được lần này là lần sau ông còn khổ nhiều ).


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Em không đủ cam đảm để làm việc đó đâu bác al. Mối tình đầu đối với em rất thiêng liêng và thánh thiện, tình cảm của em nó bao gồm tình tình yêu và tình nghĩa.Mà cái nghĩa nó mới là lớn nhất,là tác nhân đi theo hạnh phúc gia đình tới đầu bạc răng nong.
    Hôm qua em post bài xong thì ngay lập tức bác Quynh Nguyen đáp lời,và em cũng phải nhắn tin bằng máy DT cho bác ấy ngay rằng em đang đau khổ và rầu rĩ thật.
    Nhưng em cũng nghĩ rồi ,bác bảo em thật chí phải,em sẽ chiến đấu vì tình yêu,không thể nhân nhượng được,phải vùng lên...Từ sáng tới giờ em không nghe DT mụ ấy gọi. Cho biết tay ông( 1 boy 7X chính hiệu)
    Cảm ơn các bác chia sẻ với em.
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  6. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    đúng là sáng suốt, con ngưòi mà được đằng đầu là lân đằng chân ngay . Ông cứ phải kiên quyết, cứ phải xem như là địch không khoan nhượng.
    Chúc mừng ông chóng đi đến đoạn cuối cuộc tình nào

    So^'ng, kho^ng to^`n ta.i.
    NoRegret
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Đúng là tăng hữu già đời mà non tu.
    Tăng hữu thế là đáng đời lắm.
    Bần tăng từ khi khai sơn kiến tự đến nay chưa bao giờ bị cháy chùa.
    Thứ nhất là chùa phải xây bằng bê tông, thì làm sao cháy được
    Thứ hai, là bần tăng cũng đổ bê tông tâm hồn luôn, sư cô và vãi già được bần tăng dậy dỗ từ thuở bơ vơ mới về, không được ghen bóng ghen gió với người ngoài.
    Có ghen thì ghen trong chùa thôi, đóng cửa bảo nhau. Nếu có bực lắm thì lôi mấy con Đậu phụ ra mà đánh, để tiếng nó át tiếng cãi nhau đi
    Thứ ba, bần tăng chuẩn bị rất nhiều nước dưới mọi hình thức trong chùa, từ rượu lậu đến nước mắm, sữa tắm, dầu gội đầu.... đảm bảo đủ dùng khi cháy chùa.
    Thứ tư:: Tuyệt đối không thề : Đầu bạc răng long với các vãi già và sư cô, bởi đến nay bần tăng đầu đã bạc, răng đã rụng mà bảo bỏ họ nhất định không bỏ.
    Vài đường cơ bản, nếu tăng hữu lĩnh hội được thì bần tăng sẽ công quả để dựng lại chùa
    Nếu cần, bần tăng sẽ đi quyên giáo và công đức cho thêm mấy sư cô bên đó. Bên chùa của bần tăng thì đã thông báo không tuyển mà cũng không xong, nhiều thí chủ lao vào quá.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cho Sư thái có ý kiến chút nhá:
    Cứ cái kiểu như Hoà thượng Thích đủ thứ với Thích Tất thảy đang làm chắc là các đồng chí Hoà thượng này phải đốt chùa lém.
    Thật chẳng thanh tịnh như Sư thái tí nào.
    A di đà Phật! Ai yêu tôi thì gật! Không yêu tôi thì tôi vật!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  9. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn các bác rất nhiều nhưng quả thật tôi tiêu tùng đến nơi rồi híc híc...Bây giờ chuyển sang phương án hai là giải quyết hậu quả thôi.
    Tôi đã xác định là hãy để mối tình này cho lịch sử phán xét (về khoản lịch sử là là nhớ tới T T T(Chito).
    Nhân đây tôi cũng mạn phép bác ATC phổ biến kinh nghiệm "vượt vũ môn" ở mối tình thứ 5 hay 6 gì đó của bản thân bác mà bác đã kể cho tôi,tôi không nhớ chính xác vì đêm đi bụi 7X đó bác kể về nhiều mối tình quá.
    Cả nhóm dừng xe ở Hàng Buồm thăm 1/4 trấn Hà nội. Một giọng nói trầm ấm nhưng nghẹn ngào cất lên giữa đêm khuya tĩnh mịch: "Các cậu biết không, cũng ở dãy phố này đây thời học sinh trong trắng,cũng một đêm mưa như thế này,2h đêm tôi đã phóng như bay tới đây để trao cho nàng nụ hôn đầu trong trắng.các cậu có thể biết được cảm giác lúc đó nó tuyệt vời làm sao không?chỉ biết rằng khi về dù xe hết xăng,phai dắt mấy cây số trong mưa mà tôi vẫn sung sướng ngây ngất...........Vậy mà giờ đây sáo đã sắp sang sông " .Ngậm ngùi ,khi những kỉ niệm đẹp từ dĩ vãng chợt hiện ra trong kí ức,bác ATC rút ĐT ra định " níu kéo kỉ niệm "nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
    Đấy chuyện của bác ấy,sơ sơ qua là như thế đó.Bây giờ bác ấy cũng chinh chiến nhiều rồi và luôn vui như tết.
    Tôi sẽ nhờ cả bác ấy cố vấn nữa. Bác ATC, bác ở đâu,hãy cho tôi lời khuyên để quên đi,để sống và làm việc.Chẳng lẽ tôi phải tiêu cực suy nghĩ:
    Đời là cái đinh,tình là cái que​
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  10. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Bác ATC ơi,hôm nọ định gọi cho bác xin ý kiến vì sợ vi phạm bản quyền "Chuyện tình trong đêm mưa của bác" nhưng em quên mất số DT của bác,mong bác thông cảm vì tâm trạng em bức xúc quá,không được tỉnh táo.
    Thành thật mong bác thứ lõi!
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi

Chia sẻ trang này