Thân chào các bạn!
Mình học PCT khoá 97-2000. Cái khoá này mà nói đến A18 thì chắc ai cũng nghe tiếng, đơn giản là tuần nào cũng có tên trước cờ với những thành tích bất hảo, lúc thì đánh nhau, lúc thì bỏ học, trốn tường ... Vì thế gần như từ hồi năm lớp 10 lớp A18 đã quen đứng cuối sổ thi đua. Các bậc giáo viên chủ nhiệm như: thầy Tăng dạy Lý, cô Vân dạy GDCD, năm cuối là thầy Đạt dạy Toán đều ngán ngẫm. Lớp A18 thật sự may mắn khi gặp một số gương mặt tiêu biểu trong trường thời đó như: "nhì Nga", "tam Tần", "tứ Toản", "bát Đạt"... Thật ra các vị ấy đều tốt cả, chả hiểu sao lại mang tiếng đến nỗi khi mới bước chân vào trường tôi đã nghe "bài ca giáo viên" này rồi.
Cái lớp trời đánh A18 chỉ đạt danh hiệu nhất trường duy nhất một lần trong 3 năm hiện diện của nó, đó là đợt đi cắm trại. Với tinh thần chơi bời không biết mệt mõi của anh em, với những biểu hiện bất ngờ đáng ghi nhớ của các o con gái mà lớp đã đạt đưọc danh hiệu Trại number one năm đó. Còn cái thằng cu Nhật năm đấy chở con bồ nó đi biến bặt tăm, mãi sau mới thấy. Nói chung dưới sự dẫn đầu của "lục quỉ" (Trung Hoà, Nguyên Chương, Trần Hùng, Thanh Phong, Thành Long và Ngọc Linh) và mối "quen biết" với ban quản trị Trại năm ấy chuyện đứng đầu là hiển nhiên, hi` (thời đó trong ban quản trị có Nghĩa cận, Dân bé, Hiếu, Đức Anh, Thanh Ba ...). Sau đợt trại này tinh thần đoàn kết trong lớp được nâng lên một tầm cao mới!
Thời học sinh mà không nhăc đến những mới tình "ngây thơ vô số tội" thì quả là thiếu sót. Cái lớp trời đánh A18 cũng lắm scandal về chuyện này. Chuyện tình cảm của người khác ngại không kể ra, cứ để ai vào đây sẽ tự thổ lộ thôi!
Chả hiểu học sinh bây giờ như thế nào chứ thời đấy lớp này đánh nhau loạn xạ với các lớp khác. Giờ các vị yên hùng ấy ra sao chả ai biết cả.
Cách đây không lâu Đại Long và Thuỳ Linh cưới nhau, chắc là rất đẹp đôi. Chỉ tiếc là không thể nào chúc mừng được. Mong cho tụi nó hạnh phúc mãi bên nhau!
..........
