Nhớ ra Nga rồi, giỏi văn lắm.
Đám cưới Thủy điệu ha, kể ra buồn cười lắm mà ta còn bị chửi nữa nè. Đầu óc lẩn thẩn kiều j mà đọc lộn ngày mời tiệc qua ngày rước dâu. Vậy là le te chạy đi, may mà đến nhà bé Hà trước để nhận tiền gửi mừng của nó mới biết là mình đi hố ngày.

À hình như là sắp đám cưới Hải cẩu nữa rồi. Bà con lớp mình lên xe bông đều đều ri trời

.Cái bàn đầu tiên của tổ văn hóa yên bề gia thất hết rồi, trừ 1 tên nữa thôi.

Trích:
chieclatinhyeu viết
Nhỏ Nga , ngồi cạnh Quý dzồ , tóc dài nhất lớp , nhớ chưa hp? Kể ta nghe đám cưới con Thuỷ điệu cái na ...Vui ko ? 
|