Chào Trần Phú Đà Nẵng... Tớ ở bên trường Trần Phu_Hái Phòng. Hôm nay lang thang qua các box và thấy Trần Phú Hà Nội, Trần Phú Đà Nẵng mới thấy cái tên trường của mình ko phải là độc nhất.... Nhưng qua mỗi 1 trường lại thấy 1 Trần Phú khác nhau. Bên Trần Phú_HN thì mọi người thường "chơi"theo lớp, theo khoá, ai vào lớp ấy, khoá ấy...Bên Trần Phú bọn tớ thì cực kì sôi động với mọi loại chủ đề, tình yêu, tình bạn, gỡ rối, tư vấn tâm lý, đồng phục.... Nói chung là bất cứ cái gì liên quan đến trường, học sinh trong trường và những vấn đề thường gặp của HS. Còn khi sang bên Trần Phú_ĐN thì tớ thấy hình như bọn ấy hơi.....trầm...Các chủ đề thì được có 1 chủ đề có bài mới, còn lại là từ vài hôm rồi ko thấy ai ghé qua chơi...
Sao bọn ấy ko khuấy động phong trào lên 1 chút...họp hành offline, đi chơi, đi ăn uống, hát hò hay làm gì đó....Lúc đầu có thể ko được đông lắm, nhưng nếu tổ chức tốt, mọi người thấy vui vẻ, về post bài cho những ai ko đi...Đảm bảo thèm đi muốn chết luôn...Thế là lần sau lực lượng được tăng thêm 1 chút...Cứ dần dần như vậy thì chắc chắc đến lúc về sẽ có nhiều cái để nhớ, nhiều cái để post và bài trong diễn đàn sẽ nhiều hơn...
Mọi người cũng nên kết nạp những em mới vào trường vào box, những thành viên trong trường thì thường xuyên update thông tin nóng hổi của trường để có gì còn bàn tán, buôn dưa lê 1 chút cho vui nhà vui cửa....
Tớ chỉ góp vài ý kiến nho nhỏ cho vui vui vì tớ có quen 1 bạn trong Trần Phú_ĐN thấy bạn ấy nói box buồn quá....Các bạn thử khuấy động box nên nào!!!
( khoe 1 tẹo, box bọn tớ mỗi lần đi offline ít cũng phải được 15-20 người, còn nhiều thì...eo ui, đông lắm, vui cực)

<P><STRONG><FONT color=#ff0000>Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...</FONT></STRONG></P>
<P>Welcome <A href="http://www.tranphu.com">www.tranphu.com</A></P>
<P>Hanoi University of Business and Management</P>