Chân dung thật của người nhạc sỹ ?olừa đảo?
?Tôi vốn là một nhân viên làm tại quán café Cube từ ngày đầu khai trương vào tháng 7/2007 cho đến khi quán được chuyển nhượng cho Vũ Quốc Việt cho đến nay?Vô tình đọc được bài viết ?oTính mạng nhạc sỹ VQV đang bị đe dọa? tôi thấy bất bình vì là người được chứng kiến toàn bộ sự việc từ những ngày đầu nên tôi buộc mình phải lên tiếng để mọi người biết được chân dung thật của một người xưng là nhạc sỹ, là người của quần chúng?
Trước khi quán chuyển nhượng lại cho VQV tôi là người trông coi,quản lý quán cho cô Mai và VQV cũng là một trong những khách hàng quen thuộc của quán,khoảng thời gian tháng 3/2008 VQV thường xuyên đến quán và tôi thấy cô Mai và VQV có những buổi trò chuyên bàn bạc rất lâu?đến ngày 19/4/2008 cô Mai có giới thiệu người tiếp quản mới của quán là VQV với toàn thể nhân viên, tôi vẫn tiếp tục là người quản lý của quán, cô Mai có cho tôi biết cô đã chuyển nhượng lại quán cho VQV vì lý do phải đi xa,vì là chỗ quen biết nên cô Mai nhận trước của VQV nửa số tiền sang nhượng, số tiền còn lại sẽ được trả chậm trong vòng 18 tháng với đầy đủ giấy tờ chứng minh sự chuyển nhượng cổ phần của cô Mai và bà Mật cho VQV và người được xem la bạn gái việt kiều của VQV là Nguyễn Hoàng Mỹ Linh hay còn gọi với cái tên tây rất kêu la Monalisa gi đó?Khi sang nhượng vì còn nửa số tiền chưa nhận đủ nên cô Mai vẫn đứng tên hợp đồng thuê nhà 219B Nguyễn Đình Chiểu P5 Q3 với bà Hồ Thị Minh Nguyệt, cô Mai có dẫn VQV lên giới thiệu với bà Hồ Thị Minh Nguyệt va VQV là người tiếp tục kinh doanh tại mặt bằng trên và trực tiếp thanh toán tiền thuê nhà với bên bà Nguyệt?Sau khi sang nhượng VQV có đề nghị tôi tiếp tục làm việc va trông coi quán cho Việt vì tôi đã làm việc rất lâu ở đây?Quán hoạt động café va cơm trưa văn phòng vào ban ngày và tối đến thì kinh doanh Hát với nhau.Thực tế hát với nhau chỉ là một hình thức trá hình của bia ôm va gái chứa, mỗi tối có khoảng 15 ?" 20 gái tập trung trên lầu để tiếp những vị khách lứa tuổi trung niên và sẵn sàng đi sâu hơn khi khách có yêu cầu,quán đã phải nhiều lần tiếp chuyện và giải quyết với công an khu vực về những vấn đề lộn xộn do hoạt động đồi trụy ở quán.Quán liên tục sửa chữa và đổi tên để phù hợp với style của người chủ mới, những nhân viên cũ dần dần bỏ đi và ngay cả những khách hàng lúc trước cũng không ghé lại quán nữa.Với sự tuột dốc đó quán đổi sang làm nhà hàng ăn uống nhưng vẫn không khách quan hơn.Hầu hết đồ đạc, bàn ghế, tivi LCD, máy lạnh,dàn âm thanh đều bị tháo gỡ phần thì bán thanh lý để bù đắp vào các khoản chi, phần thì bị di dời sang nhà hàng tên The Grill ở đường Nguyễn Văn Linh Q7 do cô Mỹ Linh mới mở thêm hòng cứu vãn được sự tuôt dốc của quán Cube.Bản thân tôi cũng bị điều sang làm thêm ở nhà hàng mới đó. Có vài lần tôi nghe được lời lẽ lớn tiếng và giận dỗi của đôi ?othằng ăn cắp va con đĩ VQV và Mỹ Linh? (tên mà một số nhân viên trong quán đặt cho hai người này) về việc kinh doanh thất bại của cả hai bên nhà hàng.Thực chất VQV chỉ là người nấp dưới sự hỗ trợ về tài chính của cô Linh, chính vì thế mà dù bị cô Linh coi thường và nhiêù lần lớn tiếng nhưng VQV vân k dám lên tiếng trước đám nhân viên chúng tôi?Quán Cube dần dần đóng cửa hoạt động ban ngày chỉ hát với nhau dồi trụy vào buổi tối.Bà Nguyệt nhiếu lần than thở với tôi là VQV thanh toán tiền thuê được tháng 5 đến tháng 11 nhưng thường xuyên chậm trễ, tháng 12 thì chia ra đóng làm 4lần,tháng 1 và tháng 2 vẫn thiếu?Khoảng cuối tháng 12 tôi gặp lại cô Mai ở quán, cô có nói về để giải quyết chuyện thiếu nợ sang nhượng của VQV vì từ tháng 8/2008 đến nay VQV k trả tiền cho bên cô Mai như đã thỏa thuận nữa. Ngoài ra trong quá trình cô Mai đi xa,VQV có viết thêm một giấy nợ cho bên cô Mai và hứa sẽ trả đúng kỳ hạn nhưng vẫn không thực hiện được, tất cả đều có giấy trắng mực đen xác nhận. Khoảng đầu tháng 1/2009 tôi chứng kiến buổi họp mặt giữa 3 bên bà Nguyệt, cô Mai va VQV ngay tại quàn Cube,lúc đó cô Mai có hỏi vế vấn đề tiền chuyển nhượng thì VQV tuyên bố phá sản và k có khả năng chi trả,thái độ k hợp tác và ngông nghênh của VQV buộc k thể tiếp tục buổi họp mặt. Chiếu tối hôm đó cô Mai có nói với tôi phải lên quán để thương lượng với ông Việt tạm ngưng kinh doanh để thanh toán các khoản nợ nhưng VQV gọi cho bà Nguyệt đe dọa rằng nếu cô Mai bước chân vào quán sẽ cho gianh hồ chém chết?Sau đó ít ngày bà Nguyệt có nói với tôi là VQV k trả tiền thuê nhà nữa mà còn tuyên bố sẽ ở lỳ trong mặt bằng này đề trừ vào số tiền đặt cọc 6tháng thuê nhà mà vốn là của cô Mai đã đưa cho bà Nguyệt khi hai bên ký hợp đồng thuê nhà.VQV đã tự ý tháo dỡ thêm một tivi LCD đem đi và vu khống bà Nguyệt mở cửa cho đám người cô Mai vào lấy cắp, ngoài ra VQV còn treo vào chỗ tivi đã bị tháo ra một con dao phay với những lời lẽ đe doạ,để một cây kéo trên đường lên xuống nhà của bà Nguyệt (tất cả đều được bà Nguyệt chụp hình lại và khiếu nại ra chính quyền địa phương). Khi cô Mai va người anh trai lên quán để gặp bà Nguyệt bàn chuyên thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng thi VQV xuất hiên và ám chỉ cô Mai va bà Nguyệt là đồng loạ lấy tivi của VQV với lời hăm doạ: :Trong nhà này có ăn cắp, tui mà bắt được tui bẻ lọi giò cả dòng họ nó??Nhưng cũng chỉ vài ngày sau đó chiếc tivi ma VQV đã la làng kêu mất bỗng tự nhiên xuất hiên lại vị trí cũ thay cho con dao phay ma k thấy phản ứng gi của VQV, thật đúng là vừa ăn cắp vừa la làng?Vi đã quá hạn đóng tiền nhà 2tháng và để bảo vệ an toàn cho bản thân nên bà Nguyệt yêu cầu cô mai phải thanh lý hd thuê nhà.Sáng 13/02/2009 khi bà Nguyệt xuống nhà vi bà ở lầu 3 và 4 của cùng căn nhà thì bên VQV đã tự ý ngắt toàn bộ cầu giao điện và k người trông coi quán, để cửa trống k khoá?vì bất bình và khủng hoảng với những việc làm tác ai tác quái va những cuộc điện thoại đe dọa của VQV cho mình,bà Nguyệt o tuổi 75 phải tự khoá cửa nhà minh để giữ an toàn. Đến chiều cùng ngày VQV dẩn nhân viên đến để tiếp tục hoạt động nhưng vì điện bị cắt nên bà Nguyệt k thể xuống mở cửa, VQV đã đập cửa và dùng cưa điện để cưa cửa vào nhà trứoc sự chứng kiến đông đảo của người dân địa phương và người đi đường, bà Nguyệt phải gọi nhờ sự can thiêp của chính quyền.Khoảng 8h tối trước sự đại diện của các bẻn bà Nguyệt, cô Mai, VQV chính quyền buộc phải tạm dóng cửa căn nhà nêu trên để đảm bảo an toàn cho chủ nhà và chờ giải quyết vụ việc. Trước khi đóng cửa, theo lời đề nghị của VQV, chính quyền đã cho VQV và toàn bộ nhân viên vào lấy những giấy tờ quan trọng và đồ đạc cá nhân,đồng thời cũng đồng ý cho các bên đàn trống vào lấy dụng cụ của minh, trừ tất cả các tiện nghi máy móc khác k được di dời.Lúc đó VQV có xách ra một túi xách đầy nói là rượu quý và đồ cá nhân của ả việt kiều được hắn tôn sùng gọi là vợ?.Sau đó vài ngày VQV có tránh mặt trong buổi hoà giải tại uỷ ban phường và luôn tỏ ra k hợp tác di dời ra khỏi mặt bằng dù hợp đồng đã được thanh lý hợp pháp tại phòng công chứng ngày 16/02/2009. Cho đến nay chưa có một bằng chứng nào xác minh được có thực xảy ra vụ mất cắp tài sản tại quán Cube nhu VQV la làng trên net chi biết rằng tất cả giấy tắng mực đen đều chứng minh VQV giựt tiền của các bên va đóng một màn kịch quá hời hợt, vụng về để lợi dụng lòng thương hại của người dân hiếu ky nhằm đánh bóng tên tuổi cho minh trong khi moi bằng chứng đều rất bất lợ và chống lại VQV?.