Trích:
cagivamitola viết
Trích:
RedApple1082 viết
Zời, anh chị này đã đi đến giai đoạn "trao thân gửi phận" rùi à? Làm cái chi mà nhanh dữ rứa? 
|
Làm gì mà nhanh? thời đại internet mà! pà đi VT coi mấy con diều có quà j k vậy? mực hay ghẹ gì đó! 
|
Hị hị, tui te rẹt đi ra đó rùi lại le te đi dzào, đến cái ngón chân út cũng còn chưa chạm được đến biển nữa là . Toàn là ăn, chơi, nhậu nhẹt, đú đỡn , làm việc (chút xíu) sau đó leo lên xe... ngẩu thẳng cẳng cho tới khi dzìa đến thành phố, hị hị, chả mua được cái gì, bận wá mừ . Cua, ghẹ, tôm, ốc ăn nhiều quá đến nỗi ngán chả nghĩ đến chuyện mua về tp
|