Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Về những quán cafe nhạc Trịnh ở Huế

imgs07/06/08 · 11:43 #1
Em đang ở Huế xem Festival Huế cả nhà ạ.

Hihi, cho em lạm quyền một hôm lập topic này, để kêu gọi xem có ai ở Huế có nhã hứng đi chơi cùng thì ới em với.

Ở Huế có quán cafe nhạc Trịnh nào hay, ở địa chỉ nào, bác nào mách em với ạ.

Số đt của em: 098 362 1978 - 090 601 0405.

Khi nào về em sẽ xóa topic ngay.



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/06/08 · 21:49 #2
Liên lạc với bác Deathchuck xem



 Ngựa Giang Hồ lang thang tìm tri kỷ


 Kẻ Lữ Khách phiêu bạt tìm tri âm

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/06/08 · 10:33 #3
cà phê Khánh trên đường Ngô Quyền, bác có thể yêu cầu chủ quán mở nhạc gì mình thích, cũng có khá nhiều nhạc Trinh đấy, bác đừng ngại vì quán khá vắng khách và em chủ quán khá dễ thương và mến khách đấy, đã 3 năm rồi tôi không qua đấy chẳng biết có thay đổi nhiều không?




















Được emptymind sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 08/06/2008
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/06/08 · 14:54 #4
đã đến Huế thì fải đến Vỹ Dạ Xưa chị ạ
129 Nguyễn Sinh Cung

còn cafe nhạc Trịnh thì hình như có quán Vô Thường ở phố Hà Nội, chị đến thử xem


                        lady

                           of

                   heaven

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/06/08 · 00:19 #5
Ôi, chiều nay vừa đi qua Nguyễn Sinh Cung mà không biết để vào. Sáng mai mình sẽ ghé Vỹ Dạ và Vô Thường vậy, vì tối mai lên ô tô về Hà Nội rồi.

Yêu Huế mất thôi. Đẹp quá.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/06/08 · 19:38 #6
Quán Xưa ở Nguyễn Công Trứ em ạ :) năm ngoái chị vô Huế có tới đó. Xưa là kiểu cafe kiểu vườn còn Vô thường đường Hà Nội thì hiện đại hơn.
Copy từ http://www.webdulich.com/index.php?act=area_link&act2=article_detail&category_id=2&pro_id=24&article_id=24656
Xưa

Giữa bao bề bộn của cuộc sống thường ngày, giữa cuộn chảy của thời đô thị hoá đôi lúc ta lại ?ovô tình đi lướt qua nhau?.

Một khung gian tĩnh lặng, một sắc xanh cây cỏ, lá hoa, một gương mặt nên duyên bên cành trúc; thoang thoảng hương, thoang thoảng gió, quyện trong tiếng nhạc, trong sóng sánh của ly Cafe để ai đó cùng được thả hồn ? vào Xưa Café trong niềm khoái cảm một lần khi đến Huế.

Nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ tại đường Nguyễn Công Trứ nhưng quán Xưa thu hút đông khách bởi một không gian rất Huế. Minh Huyền và Diệu Hiền là hai cô chủ quán có tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 1979). Cả hai cùng tốt nghiệp đại học khoa tiếng Anh và cùng yêu thích âm nhạc. Nói về ý tưởng đặt tên quán, hai cô cho biết: ?oKhi tụi em thuê mặt bằng để mở quán đã có sẵn một ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc cổ của Pháp. Bao quanh ngôi nhà là khoảng sân rộng xanh màu cỏ cây, hoa lá...

Trong không gian tĩnh lặng đó, tụi em nảy ra ý định sẽ tổ chức chương trình ca nhạc với những bài hát tiền chiến và những bài hát nước ngoài của những năm 50- 60.? Cái tên ?oXưa? ra đời từ những cái ?oxưa? như vậy?.

Cũng gồm các loại đồ uống: cà phê, trà, nước trái cây, cocktail... như bao quán khác ở Huế, nhưng Xưa đã tạo cho mình phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn rất riêng. Đến với Xưa khách sẽ được chiêm ngưỡng lối kiến trúc cổ kính mà sang trọng của một trong số rất ít ngôi nhà vườn kiểu Pháp được xây dựng tại Huế từ thập niên 20 còn sót lại.

Với lối bài trí và cách sử dụng ánh sáng huyền ảo của những ngọn đèn bạch lạp, quán Xưa như đã trở lại với quá khứ xa xăm. Hàng đêm khách đến Xưa được nghe các sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế biểu diễn những bài hát trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Văn Cao, Phú Quang... cùng với ba loại nhạc cụ là violon, piano và guitar.

Khách đến với quán Xưa đa dạng nhưng chiếm tỷ lệ lớn vẫn là người lớn tuổi, công nhân viên chức, sinh viên... Tuy tuổi tác, trình độ các khác nhau nhưng ở họ có chung một sở thích là nghe loại nhạc trữ tình trong một khí khí ấm cúng của Xưa. Cung cách phục vụ ân cần, lịch sự như Xưa cũng là yếu tố chinh phục khách.

Địa chỉ: 26/1 Nguyễn Công Trứ, Tp. Huế
http://blog.360.yahoo.com/blog-p35xyQMhc7NKt.0nQodlbEa7eU4hEQ--?cq=1&p=146


IAMMAI
----------------------

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/06/08 · 22:39 #7
các bạn muốn nghe nhạc trịnh uh??
thật sự ở huế hơn một phân nữa quán chuyên mở nhạc trử tình.
còn nhạc trịnh tôi thích nhất vẫn là quán CHIỀU ở khúc giao đường đặng thái thân và đường phùng hưng...gần trường nông lâm....hình như bất kỳ sinh viên nào của trường nông lâm và trường nghệ thuật đều biết quán này...
quán thì rất bình dân và củ kỷ nhưng đã dc tu sữa trông có vẽ chắc chắn hơn....tuổi đời của quán chắc là hơn 10 năm rồi có lẽ còn hơn nữa tui ko biết rõ..
các bạn đến thử xem




VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU !!!
TIẾN LÊN , ÔI ! VIỆT NAM !!!  

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/06/08 · 12:57 #8
NCa đã về HN, kết thúc một chuyến đi thật nhiều thú vị.

Xin phép đổi tên chủ đề thành "Bàn về các quán cafe nhạc Trịnh ở Huế" để chủ đề được tiếp tục.

Bác nào có hình ảnh minh họa xin post lên chia sẻ cùng anh em nhé.



được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 13/06/2008
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

20287 người online, 647 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading