Trích:
phoipha viết
CD Như Hòn Bi Xanh tổng hợp những bài hát thiếu nhi của TCS
|
Cảm ơn Bác Phoipha rất nhiều ! Không biết CD này được bán ở đâu Bác nhỉ ? Em tìm trên các trang nghe nhạc trực tuyến không có và tìm kiếm trên google cũng không nhiều thông tin !
Thông tin về Album này Em chỉ tìm thấy
Khám phá lại Trịnh Công Sơn 20/09/2005, 09h14 Với một album nhạc thiếu nhi với những bài mà rất nhiều người không hề biết là của Trịnh Công Sơn, một đêm diễn nhạc Trịnh khác hẳn với truyền thống khi những ca khúc quen thuộc được đưa vào một không gian lạ lẫm, hai album của 2 nữ ca sĩ nổi tiếng với những phá cách khác thường... nhạc Trịnh vẫn đang tiếp tục được khai phá, bất chấp những quan niệm, định kiến của những fans nhạc Trịnh hòng giữ cho những bài ca ấy mãi mãi giản dị và... cũ như thuở nào. Thơ trẻ như... Trịnh Công Sơn
Album nhạc thiếu nhi của Trịnh Công Sơn Trong đĩa nhạc Trịnh mới nhất vừa phát hành (Phương Nam Film - 9/2005) - Như hòn bi xanh - Trịnh Công Sơn đã trình ra một chân dung âm nhạc khác hẳn với hình dung đa số fans của ông. Không triết lý thân phận, không hoan ca hận ca chiến ca, mà rất hồn nhiên, thơ trẻ trong những bài hát dành cho tuổi từ... nằm nôi đến học sinh. Những câu hát Bờ a ba là ba của bé, Mờ e me là mẹ của em; Em nhảy linh tinh, Em nhảy một mình, Ai ngoài cánh cửa, À gió đi qua... đã khiến Trịnh Công Sơn trở nên gần gũi hơn, đời hơn, không xa cách hay ở... tít trên cao như những đệ tử của ông cố đẩy ông lên. Bao lâu nay, những bài hát thơ trẻ ấy bị lu mờ bởi cái bóng của chính tác giả, đến nỗi ngoài Em là hoa hồng nhỏ mà nhiều người cứ coi như một "ngoại lệ" và không hề biết Trịnh Công Sơn còn nhiều bài hát thiếu nhi khác, mà có biết đến những bài hát ấy cũng không nghĩ đến cái tên Trịnh Công Sơn khi trong đầu vẫn luôn bị "ám" bởi những quan niệm về tính triết lý, về thân phận... cứ như thể bắt buộc thuộc về Trịnh nhạc sĩ.
Việc giới thiệu lần đầu một cách hệ thống nhất một mảng ca khúc bị quên lãng của Trịnh Công Sơn chính là một cách để khám phá không chỉ tàng thư âm nhạc đồ sộ của ông mà còn để biết thêm một cá tính âm nhạc, một "góc" con người Trịnh Công Sơn trước nay vẫn bị che khuất bởi... chính ông. Những bài hát trong CD Như hòn bi xanh không chỉ dành cho trẻ em nhân dịp Trung thu mà còn khiến nhiều người lớn nhớ lại những ký ức tuổi thơ của mình, một tuổi thơ thật hồn nhiên và... ngộ nghĩnh.
Huyền bí như... Trịnh Công Sơn
Hồng Nhung sẽ vào vai Bống trong Đêm thần thoại Trong khi đó, một dự án âm nhạc khác sẽ đưa những ca khúc của Trịnh Công Sơn vào một "cõi" khác, bí ẩn hơn và hẳn là không hồn nhiên chút nào. "Đêm thần thoại", đêm trình diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn kết hợp các thủ pháp visual arts sẽ là một "món ăn" không dễ thưởng thức với những người đã quen với thứ nhạc Trịnh được chơi đơn giản bằng đàn thùng và cách hát đều đều không biến đổi, như kể chuyện. Lần này cũng là kể chuyện nhưng trong một không gian âm nhạc khác. Đưa chất hàn lâm vào nhạc Trịnh cũng là một cách để làm phát lộ chất sang trọng vốn có sẵn trong những bài hát của Trịnh Công Sơn nhưng thường bị che khuất bởi chính quan niệm đơn giản của những fans nhạc Trịnh.
Lý do để thực hiện "Đêm thần thoại" dưới hình thức Thanh xướng kịch có thể được hiểu một cách cụ thể hơn, đó là sau khi Trịnh Công Sơn qua đời, có rất nhiều sách, nhiều câu chuyện về cuộc đời ông được xuất bản. Qua những trang sách ấy, những nhân vật tưởng như huyền thoại, nào Diễm, nào Quỳnh Hương đã được (hay bị?) đưa về với đời thường. Và điều đó tạo cơ sở cho việc kể một câu chuyện bằng âm nhạc Trịnh Công Sơn với những nhân vật đã từng tạo cảm hứng để ông sáng tác, cùng với những nhân vật hư cấu, tưởng tượng, như cái mông lung của nhạc Trịnh.
4 năm sau ngày Trịnh Công Sơn ra đi, quãng thời gian vẫn còn quá... sớm cho những thử nghiệm nghệ thuật áp đặt lên âm nhạc của ông khi ký ức về những tình khúc của ông với "trường phái Khánh Ly" vẫn còn ngự trị trong phần lớn người yêu nhạc Trịnh. Nhưng gợi mở những dòng chảy mới cho nhạc Trịnh - tức là cách làm mới, bên cạnh việc tiếp tục khai thác tàng thư của ông - cách làm cũ, sẽ là những cách thức tốt nhất để âm nhạc của ông có được sức sống mới, đời sống mới.
(Theo Giai Điệu Xanh)
Được oneonline sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 11/07/2007
|