Tất cả các diễn đàn Gặp gỡ giao lưu Thanh Hoá PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá Hãy kể về thời gian ( tên lớp, niên khoá) và kỷ niệm bạn học duới mái truờng Đào Duy Từ
Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Hãy kể về thời gian ( tên lớp, niên khoá) và kỷ niệm bạn học duới mái truờng Đào Duy Từ

imgs04/07/06 · 08:22 #1
Những ai đã và đang học ở ngôi trường Đào Duy Từ bất kể già hay trẻ hãy vào đây để ôn lại một chút kỷ niệm về một thời mộng mơ.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/07/06 · 11:02 #2
Khụ khụ
Nói đến trường Đào là nói đến quãng thời gian trải qua ác mộng mà không dám mộng mơ một chút nào hết. Hồi đó tôi học lớp cô Loan chủ nhiệm, bây giờ chắc về hưu rồi, Kinh hoàng luôn, thôi, không dám nói đến thời đó vì sợ phá hỏng thời mộng mơ của các bạn.



..............Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.........
.....Để ngày mai tôi trở thành cát bụi..................
...............khi lìa trần có mấy người đưa...........
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/07/06 · 11:10 #3
Nói thật, trường Đào đa số giáo viên dạy đều như dở hơi, có học sinh Đào nào đi học thêm của giáo viên trường mình đâu. chủ yếu các chú các cô đều tìm mấy vị bên LS học thêm, nếu có học thì cũng chỉ học cho thoát thôi, khỏi bị trù ếm. Ngày trước cũng có mấy vị nổi danh lắm, nói dạy văn có Hùng hiệu trưởng, cô Tường Vân nhẩy, nói dậy Hóa có cô Kim, nhưng chỉ dừng lại ở mức khá, lý có anh Bùi Huy Lễ, không chủ nhiệm lớp tôi, nhưng được cái hát hay. Sinh thì chẳng có cô chú nào dạy cả.
Giáo viên mới trường Đào bây giờ không biết thế nào nữa, có mấy đứa bằng tuổi tôi bây giờ về dạy không biết thế nào.
Một thời mộng mơ thật, nhưng với giáo viên trong lớp chúng tôi chẳng thấy để lại ấn tượng là bao. Trường Đào trước nổi lắm cũng chỉ vì chất lượng đầu vào khá cao, ở thanh hóa chỉ kém LS thôi. mà học trên lớp thì không được là bao, chủ yếu là đi học thêm mà. Dân trường Đào cũng chơi ác lắm, chơi kiểu tri thức chứ không như mấy trường khác, chơi ngang học, có thể nói là vậy. không như gạo LS, cũng chẳng chơi như mấy trường kia.
Ra trường đến gần 10 năm rồi nghe nói bây giờ có cả hệ B nữa, không biết thế nào, dạy như thế nào nữa.
Nói chuyện với mấy đứa em dạo này chúng bảo thày giáo dạy hay cả bên LS cũng hay CÂU GIỜ, LÀM HÀNG nữa, nghĩ cũng buồn.


..............Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.........
.....Để ngày mai tôi trở thành cát bụi..................
...............khi lìa trần có mấy người đưa...........
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/07/06 · 17:53 #4
Em thấy chotim nói đúng đúng á, hix , em 1 trong những phần tử từng ngày đang phải chịu sự bất công . Ví dụ cô giáo chủ nhiệm em hiện tại mắc bệnh thành tích, lớp em với lớp c12 chỉ vì 2 cô giáo mà mất đoàn kết.............ngoài bạn bè ra chẳng có kỉ niệm ấn tượng gì với trường + thầy cô giáo >>>>>>> eo eo ghét ghét!


           "...no love ????????????? still live ..."
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/10/06 · 22:55 #5
Trích:
trungdiamond viết Xem bài viết

Những ai đã và đang học ở ngôi trường Đào Duy Từ bất kể già hay trẻ hãy vào đây để ôn lại một chút kỷ niệm về một thời mộng mơ.


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/10/06 · 01:38 #6
12A8 Khoa 97-00
Lớp cô Lan Chủ nhiệm, và thầy Bình dạy toán ... Nói chung là perfect ... No table không có gì để bàn , thời gian không thể quay lại. Nhưng tôi sẽ mãi nhớ, mãi nhớ .... Nhớ cái bàn , nhớ cái bảng, nhớ dãy hành lang, sân trường, thầy Tiến bảo vệ ... Nhớ như chưa bao giờ nhớ .....


Vote for me !!!Thanks_________________________________________________
.................VVeSpa.......................................A c m a ' d e p a r i s
Chuyên thiết kế kiến trúc .....................s u p e r

HOTLINE : 0988668666 & 0977833338
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/10/06 · 15:07 #7
có ai khoá 2000-2004 ko? vẫn còn nhớ lễ bế giảng ra trường . 12c3 hoành tráng với màn trình diễn thời trang kinh dị . các em khoá sau phải gọi là lác mắt trái lẫn mắt phải ... tự dưng thấy nhớ thời học sinh quá . lên đại học rồi chẳng vui như hồi cấp 2,cấp 3 nữa...




dù thế nào thì cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn!

mobile: 0935.24.10.86



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/11/06 · 20:26 #8
he , ai đấy nhỉ tui c4 đây , giờ đang học gì vậy ?
à , nhận xét của chotim2006 đùng lắm đấy chán nhỉ



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/11/06 · 21:35 #9
Mình là Hàn Huynh, chào bà con cô bác Đào Duy Từ!
Mình học lớp A5, khoá 97-2000.
Xa trường, người mà mình nhớ nhất là thầy Tiến, dạy mình môn Địa Lý lớp 11.
Nếu ai đã được học với thầy, dù chỉ một tiết chắc sẽ không quên tính cách hài hước cũng như sự nghiêm khắc của thầy. Mình nhớ, lớp học vào giờ thầy rất sôi nổi, mọi người hiểu bài và thuộc bài ngay tại lớp. Về nhà chẳng cần đọc lại cũng có thể trả lờp tăm tắp vào buổi học sau.
Hè, xin bật mí, Thầy đã từng dạy phụ huynh mình những ngày mới ra trường đấy.
Thật tuyệt phải không các bạn.


Cty  CP  TVTK và  XD   ALPHA
P512 Nơ 1-KĐT Phap  Van-Hà  Nội
call: 0983240389-YH: hahu1982@yahoo.com
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/12/06 · 15:41 #10
Trích:
danhhieu1 viết Xem bài viết

he , ai đấy nhỉ tui c4 đây , giờ đang học gì vậy ?
à , nhận xét của chotim2006 đùng lắm đấy chán nhỉ


c4 à, chào hàng xóm nhé .




dù thế nào thì cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn!

mobile: 0935.24.10.86



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn