Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

imgs04/08/05 · 22:21 #51
Bởi vì trót dại mồm đề nghị ai post bài phải duy trì cho nó không die nên bây giờ đành nghiến răng làm tiếp một bài nữa cho bài này không chết.

Bài này tặng riêng cho em Kiều Ly về cốt Sadius mà em yêu cầu



Ai bảo anh là em không hờn dỗi
Không dịu dàng liếc mắt, chau mày
Ai bảo anh nếu em là Sa-di-us
Thì nhạt nhoà hoà lẫn giữa nhân gian?

Miệng thế nhân vốn lắm người ganh ghét
Ví von em như chiếc xe Dream
Anh có có yêu thì em không cần biện hộ
Chỉ cần anh chung thủy trọn đời

Em luôn nhẹ nhàng trong tay anh nồng ấm
Nhưng bỏng cháy cùng anh những lúc tấn công
Em nhẹ nhàng cho anh vơi bao nỗi mệt
Em là em nồng ấm- dịu dàng

Hãy ở bên em, chắc là anh sẽ hiểu
Vì sao anh yêu em đến nhường này
Ỷ thiên kiếm là em sắc sảo
Nhưng bên anh- em chỉ là cô gái- dịu dàng



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/08/05 · 01:33 #52
Bài này nghe hay quá.

Dạo này bác có đánh đều không? Có gì thứ 7 này lên chiến với em một trận nhé.


Quang Anh


Tel:  0905.59.69.99


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/08/05 · 06:47 #53
Trích:
Dotran viết Xem bài viết



Miệng thế nhân vốn lắm người ganh ghét
Ví von em như chiếc xe Dream



Ông này hơi quá rồi



---------------------------------------

Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/08/05 · 07:38 #54


Hì hì, thế mới lôi NCK vào post bài cho mình đỡ mất công chứ.

Quava oi, thứ 7 lên chiến nhé




Trích:
nck viết Xem bài viết

Trích:
Dotran viết Xem bài viết



Miệng thế nhân vốn lắm người ganh ghét
Ví von em như chiếc xe Dream



Ông này hơi quá rồi



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/08/05 · 08:21 #55
Giá như có 10* để Vote thì vote luôn cho bác DoTran về khoản thơ bóng bàn

Bác DoTran và Qava thứ 7 này giao lưu ở đâu đấy, cho anh em đến cổ vũ cái, nghe Caigichaduoc nói mà cứ tiếc tuần vừa rồi về quê không ra kịp để xem bác hạ các cao thủ ở NVH Hai Bà Trưng.





Được spinex sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 05/08/2005
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/08/05 · 08:50 #56
Lâu lâu không online nên không biết Bác làm thơ tặng cháu. Cám ơn bác Đổ trần nhiều lắm nhưng tôi không không biết làm thơ nên đành đợi hôm nào offline thì phúc đáp bác trên bàn bóng vậy. Nhân tiện đây nhờ bác làm hộ cho tôi 1 bài thơ về con Độc cô cửu kiếm của tôi cái nhỉ (Shake hand, Hurricane - WangLiqin blade, trademark: DHS-Nitaku)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/08/05 · 09:22 #57
Hì hì, thanks bác Đổ trần. Hôm qua không vào box nên không biết bác gửi thơ. Em vote 5* cho bác. Thế này để cho nck khỏi chê cái Sardius của em là xe Dream nữa. Ít ra cũng phải Attila đời mới

Sar-di-us mỏng manh nhưng sắc sảo
Liễu yếu đào tơ mà chẳng kém oai phong
Ỷ thiên kiếm đến giờ vẫn là duy nhất
Lợi khí chém gãy được đao Đồ Long

Hihi, cái này nói gọi là "anh hùng khó quá mỹ nhân quan". Đơn giản là vì khi đánh với các bạn nữ thì các đồng chí nam toàn nhường nhịn, sợ đánh mạnh quá thì người ngoài nhìn vào chê cười

Dạo này không thấy bác Đổ trần lên Giảng Võ đánh nhỉ? Đi công tác hay là bận quá ạ? Cả anh Stbhn cũng mất tích luôn. Em vẫn đang chăm chỉ luyện tập để hôm nào đi offline cũng đỡ xấu hổ. Không đánh thắng được thì cũng phải đánh đẹp. Hihi.

Trích:
Dotran viết Xem bài viết

Bởi vì trót dại mồm đề nghị ai post bài phải duy trì cho nó không die nên bây giờ đành nghiến răng làm tiếp một bài nữa cho bài này không chết.

Bài này tặng riêng cho em Kiều Ly về cốt Sadius mà em yêu cầu

...
...
Ỷ thiên kiếm là em sắc sảo
Nhưng bên anh- em chỉ là cô gái- dịu dàng






L.K.L
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/08/05 · 10:18 #58
Được thôi nhưng ít nhất QHQT cũng phải cho mình biết nó đánh đấm như thế nào, tính năng ra sao chứ? Không thì làm sao mà biết đường ca ngợi nó chứ.

To Kieuly: Dạo này hay đi công tác. STBHN cũng đã có chỗ đặt bàn rồi. Hôm nào lên trên đấy giao lưu đi.

To: Spinex: trên An Dương đấy thứ bảy lên đi



Trích:
qhqt viết Xem bài viết

Lâu lâu không online nên không biết Bác làm thơ tặng cháu. Cám ơn bác Đổ trần nhiều lắm nhưng tôi không không biết làm thơ nên đành đợi hôm nào offline thì phúc đáp bác trên bàn bóng vậy. Nhân tiện đây nhờ bác làm hộ cho tôi 1 bài thơ về con Độc cô cửu kiếm của tôi cái nhỉ (Shake hand, Hurricane - WangLiqin blade, trademark: DHS-Nitaku)


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/08/05 · 10:33 #59
Trích:
lekieuly viết Xem bài viết


Sar-di-us mỏng manh nhưng sắc sảo
Liễu yếu đào tơ mà chẳng kém oai phong




Trời ơi, liễu yếu đào tơ cái gì, đen như củ súng, trông con sardius có khác gì con dao phay không?



---------------------------------------

Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/08/05 · 21:42 #60
He, chẳng hiểu sao nck lại bảo con sardius đen như củ súng. Trông có đến nỗi thế đâu nhỉ? Không màu mè xanh lè như mấy cái cốt khác. Mình vừa lấy ra xem lại rùi, nhìn mãi vẫn không ra con dao phay

Nck đánh giỏi thì vợt nào đánh chả hay. Chị em con gai'' thi` phải cho đánh cái vợt nó cộng lực một tí chứ. Nck ghét gì con sardius mà cứ chỉ trích nó thế? hihi, hay là có chuyện gì chim cú liên quan?

Trích:
nck viết Xem bài viết

Trời ơi, liễu yếu đào tơ cái gì, đen như củ súng, trông con sardius có khác gì con dao phay không?




L.K.L
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

13629 người online, 568 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading