1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

    Thi thoảng cũng thấy cảm xúc lên cao chót vót, khổ nỗi khi muốn phun ra vài vần văn vẻ thì ý tứ câu chữ cụt lủn hết cả, nên các bác cho nhà em hỏi muốn làm thơ hay thì cần gì ạ?
  2. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Mún làm thơ được thì hok khó
    Nặn vài tảng đá gòy vo vo
    3, 4, 5,6, 7, 8 cục
    Vốn liếng lôi ra, cũng khối trò
  3. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Phải lãng mạn để thả hồn vào những cơn gió mê say ...
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Hâm cũng là một yếu tố
  5. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    phải hâm
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thử mang tâm hồn ra treo ngược cành cây xem sao.
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Muốn hử. ồ kế. Huấn luyện miễn phí đây. Diễn đạt lại câu trên cần vần vèo một chút. Thế này nhá.
    Thi thoảng thấy cảm xúc
    vút lên chót vót cao
    khi muốn phun, khổ nỗi
    cụt cả ý tứ câu
    Các bác cho em hỏi
    Làm thơ phải làm sao?
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    kinh, chả nhớ ông nào đi 7 bước làm 1 bài thơ, nay thấy bác 2001 đọc mấy dòng ba lăng nhăng của em cũng xuất khẩu 1 bài
    thế này thì mình muôn kiếp cũng ko thành nhà thơ được rồi
    Á; ông trời thật là bất công[​IMG] im so sad
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    hay thả lắm, khổ nỗi toàn gió độc hay sao, á khẩu luôn[​IMG]
  10. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thơ kiểu đang bí
    Bông nhiên anh muốn làm thơ
    Nhưng vần điệu nó , đi đâu mất rồi
    Thơ anh la thơ để đời
    Chỉ để tặng riêng cho nàng Mây thôi (nhumayphudu)
    Thơ kiểu mây gió vớ vẫn
    Mây có nhẹ không em sao thấp hơn mặt trời
    Gió có mạnh không em , sao làm em xa anh
    THơ kiểu Hai sắc hoa tigon
    Nếu ngày mai anh không làm thơ nữa
    Thế có nghĩa là em chẳng còn bên anh
    Những câu thơ anh gửi vào trong gió
    Rôi tự giấu mình vào trong nỗi nhớ cô đơn
    Thơ kiểu Bút tre
    Anh
    Yêu em qua nhiều
    Nhưng
    Chẳng dám làm liều
    Đành phải
    Gửi tình anh qua cánh phuọng,

    Mượn tiếng ve
    Giúp anh
    Vơi bớt nỗi buồn mùa hè..
    Nói chung phải Hâm và có tí máu văn nghệ...

    Được aloxo0may sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 25/01/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này