Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: cafê để nguội thì uống lạnh hơn là cafê đá...

imgs05/08/05 · 10:22 #1
buổi trưa, xem chương trình phim Hàn yêu quý, nghe được câu thoại như thế. Cũng đúng đấy! không hiểu sao mà phim Hàn có những câu nói chau truốt hay đến như vậy. Dù rằng nhiều người chê phim Hàn uỷ mị, nhiều tình tiết không thật... nhưng tớ vẫn cứ thích phim Hàn, vì thường thấy hình ảnh cuộc sống mình trên đó...

Này, không phải tớ quảng cáo phim Hàn đâu nhé, chỉ là nhập đề thôi.
Cuộc sống dành cho ta nhiều chọn lựa. Ngay từ đầu, ta có thể chọn cho mình, hoặc là cafê nóng, hoặc là cafê đá... Một cách nói thật bóng bẩy có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống... Trong tình cảm con người cũng thế. Ngay từ đầu ta có thể chọn cách dành tình cảm nồng ấm cho 1 người hoặc là không gì cả. Và người kia, sẽ đón nhận được nguyên vẹn những gì ta trao cho. Cũng như khi ta ở cương vị người kia. Có cảm giác nóng ấm, béo ngậy, nồng nàn khi nhấp môi ly cafê nóng hoặc lạnh lẽo nhưng rõ ràng, dứt khoát đối với ly cafê đá.
Cũng như uống cafê, hãy để cảm giác ban đầu của bạn cứ nguyên vẹn vậy đi. Đừng "nguội lạnh"... Không dễ chịu chút nào. nhạt nhẽo và vô vị... Bạn, hãy cứ chọn 1 trong 2, nhưng rõ ràng và dứt khoát, như thế sẽ không khiến người kia bị tổn thương, bởi chính bạn, cũng không muốn uống 1 ly cafê nóng đã nguội lạnh

Cuộc sống không chỉ có riêng bạn. Có nhiều mối quan hệ xung quanh bạn. Hãy cứ sống với những cảm xúc rõ ràng đi, đừng làm tổn thương người khác, biết đâu người bị bạn làm thương tổn lại chính là tớ thì sao...



Khẽ tay chạm giấc mộng tình


Lệ đâu ướt má giật mình nhớ thương...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/08/05 · 13:46 #2
Anh thích café đen, còn tôi thì chúa ghét cái vị đơn độc của café đen. Với tôi café chỉ ngọt ngào khi hoà trong sữa.
Cuộc đời anh là bạt ngàn những uẩn khúc, với chút sướng vui anh tặng mãi cho đời, chỉ còn giữ chút ngậm ngùi đen đắng.
Cuộc đời tôi là cuộn xoay những ham muốn, muốn bay cùng mây, muốn trôi cùng sông suối, muốn tắm mình trong hoa hồng và tình yêu phải thật nồng nàn, dịu ngọt.
Vậy mà, tôi và anh lại yêu nhau.
Mọi thứ trong tôi và anh đảo ngược, mọi thứ cứ ngày càng muốn nổ tung trong tôi, nhớ điên cuồng... nhưng không thể đến với nhau, ... trớ trêu,...
Tôi nói chia tay, một lần, hai lần, và ... sau những lời chia tay, chúng tôi càng như điên lên vì nỗi nhớ...
Nhưng rồi cũng phải đến đoạn kết của một câu chuyện...
Tôi ngồi một mình nơi quán cũ, cũng gốc đa già rủ xuống dòng sông, cũng lênh đênh con nước-bóng thuyền, nhưng hôm nay gió lại lồng lộng, cuộn xoay, tam táp vào người, ...và mưa ào ào đến.
Tôi chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, muốn gì mà lồng ngực muốn nổ tung.
Sao trên đời lại có anh?!!!!!!!
Đau quá!!!





Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/08/05 · 22:56 #3
Uhm............. Chẹp chẹp............
Cafe đen: Tìm ngọt trong đắng
Cafe nâu: Tìm đắng trong ngọt
Có ý nghĩa gì trong câu nói này không?


Vì em yêu như gió ... Nhiều khi em yêu cứ như mơ ... Làm anh ...
http://www.flickr.com/photos/68754947@N00/

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/08/05 · 18:53 #4
Có ai đi uống cafe thì rủ Nov nhé




Nếu hôm đó không mưa


Và anh không đến


Thì bây giờ..


Ta không mất nhau

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/08/05 · 20:43 #5
Trích:
NovemberRain_2511 viết Xem bài viết

Có ai đi uống cafe thì rủ Nov nhé


Đi uống cà phê đê

Ta là dòng suối khô cạn
Ta là cánh chim xác xơ
Ta là con hổ tiều tuỵ
Ta lại là ta ngẩn ngơ...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/08/05 · 14:02 #6
Tớ thích Trung nguyên số 4 không đường , có đá !

Thích uống trà mạn nhưng thích nhất cafe - hay ngồi Quất 102 Trấn Vũ

Có ai cho đi cùng với !!!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/08/05 · 20:15 #7
Chẳng hiểu sao lại thấy anh Mir lạc vào đây. Em cũng thích đen đá k0 đường, nhưng k0 phải Trung Nguyên. Mà nói chung cafe k0 cần ngon lắm. Quan trọng là không khí và người đối diện.
Cafe thật đặc, k0 đường và để nguội. Uống vào thấy thấm thía nỗi cô đơn.
Anh Mir hôm nào đi cafe rủ em đê




Ta mang quả đất ngâm thành rượu
Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
Ước gì gặp được người tri kỷ
Đem rượu, đem mồi tuý luý chơi

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/08/05 · 22:28 #8
em cũng đi với. QUất thì khỏi nói. hì, mọi nguời đi nhớ gọi nha


Say không còn biết chi đời


Nhưng em ơi..


Đất trời nghiêng ngửa


Mà trước mắt thành sầu chưa sụp đổ


Đất trời nghiêng ngửa


Thành sầu không sụp đổ em ơi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/08/05 · 07:06 #9
Năm 2000 anh đi làm , rất muốn uống cafe nhưng xung quanh công ty chỉ có duy nhất 1 quán TN, uống 3 năm trời, không gì cũng thành quen mất rồi.
Thế có em nào muốn đi cafe nhỉ, anh lâu lâu không lên Quất ngắm chân dài ít vải rồi , dạo này busy quá.

@ : Trưa ai hay ngồi ở Phố Cũ - Phan Bội Châu nhỉ ?




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/08/05 · 10:06 #10
Trích:
Miracle viết Xem bài viết
@ : Trưa ai hay ngồi ở Phố Cũ - Phan Bội Châu nhỉ ?





Em,
nhưng cách đây nửa năm rùi
mà thôi, các bác đừng vô phá topic của dễ thương bàng cách này nữa.sao chỗ nào các bác cũng hẹn hò chát chít sì pam được hét thế



Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 15/08/2005

KHÔNG BON CHEN VỚI ĐỜI

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn