Tất cả các diễn đàn Gặp gỡ giao lưu Public Gặp Gỡ Giao Lưu Quán trọ Zimbabwe HÂM NÓNG ZIM BẰNG NHỮNG NỤ HÔN - LY RƯỢU VÀ TÌNH YÊU - Off nào, bà con - 17h30'' thứ 7 ngày 25 tháng 10 năm 2008
Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: HÂM NÓNG ZIM BẰNG NHỮNG NỤ HÔN - LY RƯỢU VÀ TÌNH YÊU - Off nào, bà con - 17h30'' thứ 7 ngày 25 tháng 10 năm 2008

imgs28/04/08 · 12:32 #31
Qua có 4 ẻm tất cả: Dê, Vịt les, Song nhi mí cả em Hằng . À quên, thêm cả 2 em Larry mí em Mèo máy nữa .

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/04/08 · 12:34 #32
Trích:
Astronaut viết Xem bài viết

Trích:
GMKenzo viết Xem bài viết

Mấy thằng Gay . Ảnh ẻo đâu anh hóng với nào
Em Pi và em Dê ko đi hoá ra hôm qua toàn boi à


Gay hả, xem lại lão thầy giáo kia đi
Cứ một lời Larry hai lời larry, quay sang bắt vai ông ngủ mơ cũng larry ơi , vậy mà còn đổ cho em

Thằng Long thì bó tay rồi
Kem thì đợi đấy, lần sau "tiếp" anh em lần lượt nhé

úi giời cái ông gà tồ này thì nói làm gì, gay có tiếng. Thằng mèo hôm qua về sớm, lại còn được chở em gái về, sướng vãi

Thằng Long chủ quán đâu, vào tạ lỗi với anh em nhanh lên


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/04/08 · 12:51 #33
Oánh rấu lần sau tham gia

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/04/08 · 12:57 #34
Vui hôk vui hôk !
Ảnh ọt đâu hết dồi !
Giấu ah !







cooltext84840690.gif image by mikequyets

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/04/08 · 13:00 #35
Trích:
Hitxitin viết Xem bài viết

Vui hôk vui hôk !
Ảnh ọt đâu hết dồi !
Giấu ah !



ko vui bạn à mà phải nói là cực vui, vui đến mức mà mọi người ko ai chịu chụp ảnh cả vì sợ lỡ mất cuộc vui


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/04/08 · 13:15 #36
Chả có ảnh ọt gì cả, không đi thì tiếc, thế thôi .

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/04/08 · 13:19 #37
Trích:
missyou2t viết Xem bài viết

Trích:
Hitxitin viết Xem bài viết

Vui hôk vui hôk !
Ảnh ọt đâu hết dồi !
Giấu ah !



ko vui bạn à mà phải nói là cực vui, vui đến mức mà mọi người ko ai chịu chụp ảnh cả vì sợ lỡ mất cuộc vui


Cafe sáng mà gọi cho mày tắt máy, chán luôn

Là dân chơi mới biết đời mình khổ, Là dân tổ mới biết đời mình cay, Là dân bay mới biết xuyên tường, Là dân thường mới biết đời kô là gì cả. Mình là dân thường
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/04/08 · 13:46 #38
Trích:
Alivnn viết Xem bài viết
Cafe sáng mà gọi cho mày tắt máy, chán luôn


Đấy nhá, pà con chứng kiến chứng voi nhá. Nó che iem già, iem xấu, nó hắt hụi. Nó rủ mỗi giai trẻ đi cafe nhá. Hụ hụ

Chiều nay tiếp ko?


SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ CỐNG HIẾN




SỐNG-HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC NOI GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/04/08 · 13:54 #39
Trích:
Ngumo viết Xem bài viết

Trích:
Alivnn viết Xem bài viết
Cafe sáng mà gọi cho mày tắt máy, chán luôn


Đấy nhá, pà con chứng kiến chứng voi nhá. Nó che iem già, iem xấu, nó hắt hụi. Nó rủ mỗi giai trẻ đi cafe nhá. Hụ hụ

Chiều nay tiếp ko?


E sợ lắm

Là dân chơi mới biết đời mình khổ, Là dân tổ mới biết đời mình cay, Là dân bay mới biết xuyên tường, Là dân thường mới biết đời kô là gì cả. Mình là dân thường
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/04/08 · 13:54 #40
Trích:
missyou2t viết Xem bài viết
[


Em Zê có đi, hôm nay lại còn ngồi cạnh mèo, làm mèo thẽ thọt hẳn. Lúc chưa có em Zê thì ăn như thuồng luồng, sợ thật

[/quote]
Thằng Mèo hôm qua được đèo em vịt less. Bỏ rơi em Zê rồi


Chàng Nobita khờ mãi đi tìm hạnh phúc...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn