1 trong 3 lính Mĩ cứu người dân VN trong vụ Mĩ Lai đã chết vài tuần sau đó, lẽ ra người phải chết là kẻ khác.
Còn về lính Hàn, chúng vượt xa quân Mĩ về sức chịu đựng, độ tàn ác và mưu mô. Em đã đọc hồi kí của 1 đại tướng Hàn từng là lính sư đoàn Mãnh Hổ ở VN. Qua đó mới thấy rõ : dân thường VN bị bắt chỉ cần doạ đưa họ đến cho lính Hàn tra khảo là phải khai, nhiều lần chúng biết có liên lạc ta cải trang làm trẻ chăn trâu nhưng cứ để qua rồi cài mìn, bí mật phục kích khi liên lạc dẫn bộ đội qua, ta dính khá nhiều, cán bộ chiến sĩ ta rơi vào tay chúng kể cả chết rồi vẫn bị hành hạ, khi đụng quân ta, chúng dùng lối cho đại liên bắn dữ dội để ta không ngóc lên bắn được, trong khi đó bọn lính bí mật bò lên...
Tuy vậy ông ta viết khá khách quan và đặc biệt tỏ ra kính phục tinh thần và khả năng chiến đấu của bộ đội VN : 1 thiếu niên 14, 15 tuổi bị Mĩ tra tấn nhưng không hề khai, đưa đến cho lính Hàn, chúng dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn cũ nhưng người thiếu niên không hề khai nửa lời; một chiến sĩ VN đã cầm cự suốt 7, 8 tiếng với đại đội lính Hàn, chúng phải dùng cả súng cối, đến lúc giết được chiến sĩ này mới rõ anh chỉ có một mình, chân bị cụt vì đạn cối, đầu và nhiều chỗ khác bị những vết thương nhưng đã tự băng bó và chiến đấu, 1 chiến sĩ bị mìn quân Hàn làm cụt chân, trước khi chết vẫn rút lựu đạn giấu dưới người để khi lính Hàn tới lật xác thì nổ, kết quả : 1 tên bị thương nặng, đạn pháo của VN chỉ bắn vài phát nhưng đều trúng sở chỉ huy của chúng...
Viên sĩ quan này từng thoát chết nhiều, xe jeep do ông ta đi không có quy luật, thường đi sát lề phải hoặc trái nên nhiều lần thoát mìn Việt cộng gài giữa đường. Tuy nhiên sau đó VN đã liên kết 2 trái mìn lại và bố trí 1 ở giữa, 1 gắn ở gốc cây, rõ ràng để đánh chiếc jeep đi không có quy luật. Ông ta được về nước nên thoát nhưng 1 chiếc ô tô khác thì tan xác, hành động này được viên tướng Hàn đánh giá rất cao vì theo ông ta nó thể hiện tinh thần quyết tâm tiêu diệt quân thù của bộ đội VN.
KCVQNBHSCTQ