Online
2 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: .....Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt, vẻ đẹp Huế chả nơi nào sánh 

imgs26/10/07 · 17:04 #1
Em không phải là nguời Huế, nhưng có lần vào Huế, ăn chè ở cổng chợ Đông Ba và trót biết được sự thật là ở Hà Nội toàn ăn món chè Huế dỏm

Em tìm mãi không thấy có topic nào của các bạn Huế cả. Trong khi để nói về Huế thì một topic sẽ không bao giờ là đủ.

Em mạo muội mở topic, rất mong các bác nào ở Huế, đã từng đến Huế, hoặc có những hiểu biết về xứ Thần Kinh share những gì mình có được cho bà con cùng tìm hiểu nhé.

Nếu thành công, từ topic sau xin hứa nhường quyền mở cho người Huế, không bon chen, hứa again


 


---
Lần cuối rồi

Xin anh đừng lặng im

Em cứ sợ những phút giây giữa mình là khoảng trống

Đèn đường hắt lần cuối cùng

Hai người một bóng
...
Thế là xa nhau

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/10/07 · 20:39 #2
Trích:
leo_queen_8x viết Xem bài viết

Em không phải là nguời Huế, nhưng có lần vào Huế, ăn chè ở cổng chợ Đông Ba và trót biết được sự thật là ở Hà Nội toàn ăn món chè Huế dỏm

Em tìm mãi không thấy có topic nào của các bạn Huế cả. Trong khi để nói về Huế thì một topic sẽ không bao giờ là đủ.

Em mạo muội mở topic, rất mong các bác nào ở Huế, đã từng đến Huế, hoặc có những hiểu biết về xứ Thần Kinh share những gì mình có được cho bà con cùng tìm hiểu nhé.

Nếu thành công, từ topic sau xin hứa nhường quyền mở cho người Huế, không bon chen, hứa again

bác là người huế đây cháu...
cháu ăn chè ở chợ đông ba mà bảo là ngon à...
ở đó là tạp nham nhất huế đó ..
phải đi ăn chè hẻm hay chè tí cơ !!!


VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU !!!
TIẾN LÊN , ÔI ! VIỆT NAM !!!  

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/10/07 · 23:35 #3
con gái Huế giọng nói rất dễ thương.
còn món cơm hến thì ngon thôi rồi.




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/10/07 · 07:42 #4
Trích:
KIEPDATRANG viết Xem bài viết

bác là người huế đây cháu...
cháu ăn chè ở chợ đông ba mà bảo là ngon à...
ở đó là tạp nham nhất huế đó ..
phải đi ăn chè hẻm hay chè tí cơ !!!


Chẳng biết thế nào ạ, xưng là bác thì cứ gọi bác cho nó mấu.

Cháu ăn chè hẻm thấy chẳng khác gì chè Huế Hà Nội, không thích ạ,

Nhưng ăn đến 2 cốc chè lẫn và đậu xanh cốt dừa, nếu không vi đã sát bữa trưa thì chắc còn cố thêm vài cốc nữa.

Có lẽ mình hợp với mấy đồ dân dã đó hơn chăng?


 


---
Lần cuối rồi

Xin anh đừng lặng im

Em cứ sợ những phút giây giữa mình là khoảng trống

Đèn đường hắt lần cuối cùng

Hai người một bóng
...
Thế là xa nhau

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/10/07 · 14:20 #5
Sang diễn dàn của Huế đi bạn.
http://www8.ttvnol.com/forum/hue.ttvn



Je t'aime!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/10/07 · 14:52 #6
gắng spam cái trước khi bị lock nào...


VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU !!!
TIẾN LÊN , ÔI ! VIỆT NAM !!!  

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/11/07 · 08:42 #7
Trích:
KIEPDATRANG viết Xem bài viết

gắng spam cái trước khi bị lock nào...

Ờ gắp luôn cái nữa hok thì phí
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/11/07 · 10:05 #8
Huế đẹp!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/11/07 · 16:40 #9
Ùây, bác nào đổi tên topic hộ mình thế nhỉ.

Mình chỉ được đi qua Huế, nghĩa là chỉ kịp vào chợ Đông ba trèo lên tầng 2 rồi xuống ăn chè. Chết luôn món chè bình dân ý

Cũng có đi qua sông Hương. Ấn tượng là gió siêu mát.

trưa hôm đó ở lại nhà hàng nghỉ ngơi, mệt đến mức không thể đi đâu đc. Buồn ngủ dã man mà ksạn hết phòng, hix hix. Bé Chip thì quậy tưng bừng, nhảy phầm phầm từ cầu thang xuống làm mình không ngồi im đc. Các bạn cùng Cty đi tham quan Đại Nội hết, còn mỗi mình mình.. hix hix. Chỉ kịp ngửi Huế và nếm Huế chứ chưa được tận hưởng Huế


 


---
Lần cuối rồi

Xin anh đừng lặng im

Em cứ sợ những phút giây giữa mình là khoảng trống

Đèn đường hắt lần cuối cùng

Hai người một bóng
...
Thế là xa nhau

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/11/07 · 17:57 #10
Trích:
leo_queen_8x viết Xem bài viết

Ùây, bác nào đổi tên topic hộ mình thế nhỉ.

Mình chỉ được đi qua Huế, nghĩa là chỉ kịp vào chợ Đông ba trèo lên tầng 2 rồi xuống ăn chè. Chết luôn món chè bình dân ý

Cũng có đi qua sông Hương. Ấn tượng là gió siêu mát.

trưa hôm đó ở lại nhà hàng nghỉ ngơi, mệt đến mức không thể đi đâu đc. Buồn ngủ dã man mà ksạn hết phòng, hix hix. Bé Chip thì quậy tưng bừng, nhảy phầm phầm từ cầu thang xuống làm mình không ngồi im đc. Các bạn cùng Cty đi tham quan Đại Nội hết, còn mỗi mình mình.. hix hix. Chỉ kịp ngửi Huế và nếm Huế chứ chưa được tận hưởng Huế

trai huế còn nhiều cái đẹp hơn nữa kìa...
bạn thưởng thức chưa vậy..


VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU !!!
TIẾN LÊN , ÔI ! VIỆT NAM !!!  

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn