Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Vũng Tàu online ver 2 - Thân mời bà con gần xa xuống vũng tắm biển với bác Dã Tràng và các bác khác ở Vũng Tàu !!!

imgs20/12/07 · 20:35 #31
Lẽ ra là đi, nhưng kẹt nỗi hôm đó là sinh nhật mình, phải tổ chức trả nợ . Anh em vui vẻ nhé, nhưng cứ gửi quà cho tui cũng được


 


Trên đời khó nhất trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm vẫn mênh mang.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/12/07 · 22:12 #32
Trích:
thieubinh viết Xem bài viết

Lẽ ra là đi, nhưng kẹt nỗi hôm đó là sinh nhật mình, phải tổ chức trả nợ . Anh em vui vẻ nhé, nhưng cứ gửi quà cho tui cũng được


Lẽ ra là đàn đúm thứ 2 cho đúng ngày Nô em, nhưng kẹt nỗi hôm đó là đầu tuần nên fải chuyển sang T7 hoặc CN. Như thế là k trùng với ngày bớt-đây của bác, đúng k? Tức là bác tham gia đc, đúng k?
Cứ thế nhá!
Bác có tham gia thì mới có wà!


Em là chả lụa, anh là bánh mỳ
Hai thứ bán riêng và ăn chung

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/12/07 · 22:14 #33
Trích:
mimi812 viết Xem bài viết

noel off đi cả nhà ơi



Đi thui bọn mài ui


Ừ thôi lá thu
ừ thôi giấc mơ
ừ thôi thoáng mây, tuyệt mù
.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/07 · 00:55 #34
Trích:
thuyhang182 viết Xem bài viết

Trích:
manhgia viết Xem bài viết

noel mà thoát dc khỏi nữ mới ghê,đi đâu dc khi có cái rờ mọc rồi cơ chứ


"Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vài lồng biết thửơ nào ra..."

Èn én en. Có tin vui zồi. Tới bữa Noel kéo rờ mọoc nhà ông đi lun. Tiện thể ra mắt + rửa rờ mọoc mới Mạnh ơi!
@ N.Anh: K biết cách PM trên này à? Cà dốt!
Pm trên box thì bị mấy bác spam làm trôi đi mất, còn nick em vừa bị thoát tù 1 tháng, reg nick mới phải làm mail mới em lười quá
@nếu co ăn chơi thì tối thứ 7 em đi được, CN em phải lên Sg xem trận sieu kinh điển TayBanNha, dưới vũng tàu kô có quán cafe nào xem ra hồn ( trừ quán Ngọc Phụng của ông Mạnh)
@manhgia: em cũng kô chơi mấy, vì em chỉ chay xe quá, có ai quen quen thì em tạt vào kô có em dzot luôn, em gái bác Manh trước học ở Mos hay Sanh

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/07 · 09:18 #35
*NA: chú mày mò tới tận sg cơ à,siêng nhỉ?ở nhà tụ tập vài thằng làm thêm ít mồi khô và bia bọt,như thế vừa coi vừa nhậu ,vui hơn
*Hằng: Bà cứ nói chuyên cá nhân lên đây,a e nó hỏi lung tung cả,nhức cả đầu wa'',chuyện bà thì sao,26t chừng nào mới có 2ng đây?


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/07 · 16:32 #36
yêu thì phí , ko yêu thì lổ...
biết làm sao bây giờ...


VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU !!!
TIẾN LÊN , ÔI ! VIỆT NAM !!!  

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/07 · 20:07 #37
Trích:
thuyhang182 viết Xem bài viết

Đề nghị những ng k fải là dân VT, khi mở topic chỉ để spam thì bỏ chữ VT đi.


hơ, cái nhà chị này, tui spam ở đây khi nào vậy ?
Chỉ vì thấy nhà cũ của các bác VT đã sập mà mãi không thấy bác nào vào xây nhà mới nên tui mới mạo muội làm cái móng, còn phần còn lại tui để dành cho các bác ở VT xây đó thôi !

Chẳng qua xây xong móng, thì có mấy chú mèo, rồng ... đang vô công rỗi nghề, chỉ đợi tui xây xong móng, bóng tui khuất dạng là alê-hấp xây lun thêm tầng mới ... cái này thì làm sao tui chịu trách nhiệm cho được chớ ?

Mà thôi, chuyện nhỏ bỏ qua, tui nghĩ cũng là hiểu lầm thôi
Chúc các bác VT ngày càng xôm tụ ... để thỉnh thoảng tui vào thăm, làm vài câu gọi là góp cho vui cửa vui nhà



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/07 · 20:29 #38
Các bác ơi cho e ? cái. Tụi e ở Hà Nội chuẩn bị vào đấy thực tập.
Các bác giới thiệu 1 tí về con người Vũng Tàu được không ạ.
Các chỗ chơi, quán xá (lành mạnh chứ ko cần thác loạn đâu), giá cả sinh hoạt trong đó thế nào ạ.
Em thấy mọi người nói môi trường trong đó trong lành lắm.
Các bác giúp e cái. Bọn em sống trong đó tận 4 tháng liền. (ăn 2 cái Tết trong đó mừ).
Bọn em ở p.Rạch Dừa


OK Mình chia tay


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/07 · 21:06 #39
Trích:
Nham_hiem viết Xem bài viết

Các bác ơi cho e ? cái. Tụi e ở Hà Nội chuẩn bị vào đấy thực tập.
Các bác giới thiệu 1 tí về con người Vũng Tàu được không ạ.
Các chỗ chơi, quán xá (lành mạnh chứ ko cần thác loạn đâu), giá cả sinh hoạt trong đó thế nào ạ.
Em thấy mọi người nói môi trường trong đó trong lành lắm.
Các bác giúp e cái. Bọn em sống trong đó tận 4 tháng liền. (ăn 2 cái Tết trong đó mừ).
Bọn em ở p.Rạch Dừa


Con ng thì ở đâu cũng có ng tốt ng xấu. Gặp rồi sẽ biết. Hên xui!
Chỗ chơi, quán xá thì nhiều, nhưng chừa mấy cái quán gần biển ra. Dở òm, giá chém đứt cổ. Còn lại thì đều ổn.
Già cả thì nói chung VT thuộc hàng đắt đỏ nhất cả nước, sánh ngang với Quận 1 SG. Nhưng nếu biết chỗ thì cũng k đến nỗi nào. Chú cần ăn món gì, chơi thứ gì cứ PM cho chị.
K khí trong này thì đảm bảo trong lành, đường sá rộng rãi, dân cư k wá đông đúc nên k lo kẹt xe và hít khói bụi. Còn biển thì OK. Nếu thích chị mời chú chiều chiều đi leo núi với chị. Đảm bảo k mê (núi ý, chứ k fải mê chị ) thì k là chị chú
Khi nào vào thì PM cho chị. Cần gì chị giúp.
Chắc các chú học mỏ địa chất vào đây thực tập fải k? Nếu làm trong này luôn thì tốt. Lương kỹ sư đi giàn hơi bị ổn áp đấy.

@ Mạnh: Em nó hỏi có 1 câu mà đã than nhức đầu. Chưa già đã yếu!
Chiều nay đi thể zục ngoài bãi Trước gặp bác Bình "hâm đâm thủng cái mâm" đang ngồi với bạn. Bác ý bảo tối t7 hay CN gì đều tham gia đc hết.
Cơ mà tui CN fải thi cả ngày. T7 ăn chơi k biết thi thố thế nào đây
Túm lại là kế hoạch thế nào nhể??? Mai thứ 7 rồi đó. Tính nhanh lên coi!!!


Em là chả lụa, anh là bánh mỳ
Hai thứ bán riêng và ăn chung

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/07 · 21:08 #40
Trích:
Romantic_mafia_ viết Xem bài viết
Pm trên box thì bị mấy bác spam làm trôi đi mất, còn nick em vừa bị thoát tù 1 tháng, reg nick mới phải làm mail mới em lười quá


Chú có bị làm sao k đấy? Hiểu PM là gì k? Là private message, là gửi tin nhắn đó. Ai biểu chú post bài lên đây đâu mà sợ trôi?
Chán chú


Em là chả lụa, anh là bánh mỳ
Hai thứ bán riêng và ăn chung

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn