Ở Hà Nội có vài chỗ bán xếp hình:
Hệ thống nhà sách Tiền Phong, nhà sách Nguyễn Văn Cừ, có bán khá nhiều tranh ghép, nhưng đa phần là tranh của Trung Quốc, mà tranh TQ thì ghép chán lắm, từ màu sắc cho đến các miếng ghép, màu luôn cho cảm giác ko thật, còn miếng ghép thì mỏng, rất dễ bị tách ra (nếu lỡ ghép sai, và gỡ ra để ghép lại)
Ngoài ra bạn có thể đến 72 Khuất Duy Tiến để mua, ở đây cũng chuyên bán tranh ghép, có vài tranh là từ Nhật, cũng ko đến nỗi nào. Hoặc bạn qua đường Phạm Ngọc Thạch, hình như là 46 hay bao nhiêu đó, chỗ ngã ba PNT với Lương Định Của ý, cũng có 1 hàng bán tranh ghép, nhưng mẫu mã bình thường
Không thì bạn sang bên Sở thích, có hội Tranh ghép đấy, nhờ mấy bạn ở Hồ Chí Minh mua hộ cho, trong đó nhiều chỗ bán tranh ghép hơn
Còn tranh như mấy mẫu bạn giới thiệu trên kia, chỉ có ở Nhật, bạn có người quen thì nhờ mua về

Hĩ hĩ, tranh của Nhật, đắt, nhưng là kiểu đắt xắt ra miếng (khoảng từ 3000 đến 5000 yên), tớ có 1 bức 1000 mảnh của Shu (Cherry breezes) được bạn đi công tác Nhật về tặng, ghép khá thích tay và ban đêm còn phát dạ quang. Hay là bạn đi Nhật chơi rồi mua về đi
