Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: " Không ai tắm hai lần trên một dòng sông " nghĩa là thế nào các chú

imgs11/07/08 · 13:37 #1
câu này cháu nghe nói nhiều, nhưng vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu của nó
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/07/08 · 13:42 #2
câu này trong Triết học, hình như ý nói mọi vật luôn thay đổi, dòng sông lúc này khác với dòng sông ấy vào thời điểm khác, nên ko ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông. Em hiểu thế. Ko biết đúng ko?


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/07/08 · 13:43 #3
Sông thì đổ ra biển, em tắm trên đó rồi nó cũng cuốn trôi ra biển, làm sao em có thể tắm thêm 1 lần nữa trên cái dòng chảy đó.



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/07/08 · 13:43 #4
Trích:
haha_chetchua viết Xem bài viết

câu này cháu nghe nói nhiều, nhưng vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu của nó


Theo mình hiểu thì là không có sự việc (lỗi lầm) gì lặp lại như cũ.

Nhưng mà, vẫn không chắc lắm.

Heinz Wilhelm Guderian
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/07/08 · 13:55 #5
Có hai nghĩa thì phải, chú tham khảo dùng đuợc thì dùng
Đen là: Đố chú tắm được 2 lần trên một dòng sông. vì nước sông luônchảy ra biển,
Bóng (triết lý): Sống một lần thôi, không có cơ hội làm lại đâu. Chắc thế!




                        Chán chả buồn ký?!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/07/08 · 14:04 #6
Câu này giống 1 câu của VN thế này:
"Lịch sử không bao giờ lặp lại".

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/07/08 · 14:16 #7
mờ em đọc một lần rùi, không nhớ nổi câu này của ai
để em còn lấy làm đãn chứng chứ ạ

gone with the wind

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/07/08 · 14:19 #8
Trích:
thtranga1k15 viết Xem bài viết

mờ em đọc một lần rùi, không nhớ nổi câu này của ai
để em còn lấy làm đãn chứng chứ ạ
cứ ghi tạm là của anh ! thằng tác giả nó ko kiện thì thôi !

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/07/08 · 14:20 #9
Trích:
littlebraid_aof viết Xem bài viết

câu này trong Triết học, hình như ý nói mọi vật luôn thay đổi, dòng sông lúc này khác với dòng sông ấy vào thời điểm khác, nên ko ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông. Em hiểu thế. Ko biết đúng ko?


cậu này đúng nhất.... mọi vật luôn chuyển động và phát triển không ngừng....


Nghiệt hải vô nhai, hồi đầu thị ngạn...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/07/08 · 14:21 #10
Trích:
thtranga1k15 viết Xem bài viết

mờ em đọc một lần rùi, không nhớ nổi câu này của ai
để em còn lấy làm đãn chứng chứ ạ


Câu này là của Heraclit , ý nói sự vật hiện tượng luôn luôn vận động .

Think different
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn