Trích:
twoinsixbillion viết
CMT mà khác hộ khẩu thì chỉ trình chứng minh thư thôi, cán bộ chi cục thuế hỏi có khớp không thì đáp: CÓ. Trường hợp cán bộ thuế vẫn bắt đem hộ khẩu ra thì lằng nhằng rồi, phải đưa ra và bảo "nhà iem vừa mới được nên thành phường, hộ khẩu nhà nước éo sửa nại cho thì em biết nàm thế lào cho ló khớp hả anh". Trường hợp nó vẫn hành mình thì sang chi cục thuế khác nộp (không phân theo khu vực đâu). Nhưng mà thường thì chỉ cần xuất giấy CMT thôi.
Khai tờ khai thuế đơn giản lắm, có hướng dẫn, xe nhập và xe sx trong nước chỉ khác nhau ở phần "các chứng từ kèm theo" thôi. Cứ từ từ mà làm.
Nhớ photo hoá đơn mua xe và giấy nhập khẩu/giấy xuất xưởng
Xong rồi đem nộp, đóng tiền thuế (xe trên 40tr đóng 2tr, còn lại thi 1tr). Mua luôn bảo hiểm xe máy tại đó để cán bộ nhà nước phục vụ mình tốt hơn. Sau đó ngồi đợi, đợi, đợi mãi, chừng 10p sau nhận lại biên lai nộp thuế trước bạ.
Không cần photo, đến thẳng nơi đăng ký xe máy (cái này thì phân theo khu vực) Nói chung chỉ mất chưa đến 1 buổi sáng thứ 7 để hoàn tất từ việc nộp thuế đến đăng ký xe!
|
Tks bác, tận tình thế này là quá tốt rồi. Mà sáng t7 vẫn làm được những thủ tục này àh, nếu vậy tốt quá, sáng t7 này đến phiên em nghỉ luân phiên rồi 
Khổ cái hộ khẩu và CMT của em chỉ khác nhau có đúng 1 con số nhà ở hàng đơn vị, còn lại phường/quận nguyên xi, thế mới chết, nó mà bẻ hành bẻ tỏi thì toi. Làm lại CMT mất thời gian &...tốn xiền lắm 
Em tưởng thuế trước bạ là 5% giá mua trên hoá đơn, phí đăng ký + làm biển mới là 1tr chứ nhỉ???, nếu mà rẻ hơn thì quá tốt rồi 
Bác 2in6b. mới đi đký xe có khác, rành ghê, thế hồi đó bác có chọn được biển k, mách em với nào  (Vote * để cảm ơn bác nhé, nhưng đừng vote lại em "as usual" , mà cái ava cũ của bác trông hay hơn đấy )
Tôi đi tìm lại một mùa xuân...mùa xuân năm ấy qua mất rồi...mùa xuân đã trôi vào dĩ vãng...
|