1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả thù bọn Sở Khanh kiểu gì?vote *

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi spidergirl1, 23/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Trả thù bọn Sở Khanh kiểu gì?vote *

    Câu hỏi như trên ạ Làm gì để nó phải vật vã khổ sở (trong 1 thời gian thôi cũng được)
    Em thấy các bác trên này thâm độc lắm ạ,hy vọng các bác sẽ giúp em có được ý tưởng hay ho
  2. bobylam

    bobylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    5.278
    Đã được thích:
    0
    vót cho nó 1 *
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm con ếch rô?i mơi, sau đó lây cho nó, đa?m ba?o vật vaf khô? sơ? đến lúc chết luôn
  4. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Mình không thâm độc nên không biết cách nào hay cả :D.
    Mà rình rình cắt phéng của nó đi chắc cũng vật vã khổ sở vài năm rồi quen đấy nhỉ :))
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có người gặp Sở Khanh mà có người không bao giờ gặp ?
    Bạn gặp Sở Khanh vì bạn hợp với Sở Khanh (Tham tiền, tham vẻ bảnh bao bên ngoài, đua đòi.......)
    Thằng Sở Khanh gặp tui ấy à ? Tui nói chuyện về triết học , văn hóa thế giới.....Bảo đảm nó xanh mặt rút ngay...
    Vậy bạn định trả thù nó à ? Con cá tìm cách trả thù người đi câu.?
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Chí ní
  7. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Xin nhỗi bác,em chả tham cái gì của nó cả,nếu là em tham thì em còn kêu ca làm gì
    Là nó có người iu rồi nhưng vẫn đi cưa cẩm tà lưa con gái nhà lành,mãi về sau em gái tuổi teen ngây thơ trong sáng mới biết :-s Nói chung là mình cũng dốt đi
    Đừng xúi em cắt cổ hay cắt cái gì nhá
  8. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Spider gì mà lại dính phải cái thằng sở khanh à? Khổ thân!
    PA1: hạ sách - gọi bạn bè đến dập cho nó 1 trận
    PA2: trung sách - lu loa với khắp nơi - cứ có người yêu mới là tống thoại cho nó chừa cái thói hại người!
    PA3: thượng sách, kệ cha nó coi như là bài học, tâm niệm nó ăn mặn con nó khát nước. Hic hic
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Võ đoán, chưa hiểu đời. Thằng Sở Khanh thứ thiệt cái gì nó nói cũng hay hết . Mà nó dán cái mác Sở Khanh lên trán cho các cô cảnh giác đấy
    Đúng mỗi cái đoạn vàng vàng.
  10. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Nếu như em không lầm thì chủ topic vẫn còn quyến luyến với thằng sở khanh này thì phải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này