1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi ăn cơm bạn sẽ ăn món ngon trước hay món chán trước

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hungleduc, 07/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungleduc

    hungleduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    khi ăn cơm bạn sẽ ăn món ngon trước hay món chán trước

    việc ăn như thế ảnh hưởng thế nào tới tính cách mỗi người
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là mó ngon truớc rồi , nếu không mọi nguời ăn hết bố no mất
    ăn một mình thì bày mó chán lên làm gì chứ Ngon mà tẩn chứ
    Bác hỏi quá vớ vẩn
    Câu này chỉ những nguời như em là dám hỏi thôi nhé ,,,, bác đừng lấn sân

    ngu ...ngu lắm...
  4. hodota

    hodota Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1.281
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi hay
    em ăn món ngon trước, thật nhanh
    món chán để lại, cho người khác ăn
  5. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ok. Mình tán thành ý kiến này
  6. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác này dại nhở, em là cứ món ngon em xơi trước. Đi ăn buffet mà ăn như bác này thì dễ bị thiếu chất lắm =))
  7. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy là ăn ở đâu nữa. Nếu ăn ở nhà thì tớ ăn món chán trước, để dành món ngon ăn sau, ko lo bị hết, vì mọi người chắc chắn sẽ vẫn để dành cho mình. Còn nếu đi ăn ở ngoài, ăn cưới, ăn giỗ...thì phải chiến món ngon trước, kẻo người ta ăn hết mất .
  8. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    hết nạc mới vạc đến xương
  9. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bài học từ hồi bé,bố mẹ cho quà,cứ ăn những miếng bé,miếng không ngon trước,để dành của ngon,đến lúc hàng xóm xin,lại cho,thế là miếng ngon cũng không được ăn,tốt nhất,những thứ bổ béo phải ăn trước,trước tiên để cho cái miệng mình nó sướng đã,sau đó bụng no rồi,miếng không ngon tự nhiên mình thấy chán,chẳng muốn ăn,hê hê.
  10. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thường thì miếng ngon ai chả phải thường cho người lớn : bố ,mẹ, ông ,bà rồi người bé :em , cháu... Nên thường thường hay ăn đồ kém ngon trước

Chia sẻ trang này