1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghét một ai đó ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minusa, 24/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Ghét một ai đó ?

    Bạn có bao giờ ghét cay ghét đắng một người , ví dụ một bà hàng xóm chẳng hạn , chỉ vì bà ấy có cái gì đó lập dị và có xích mích nhỏ với bạn , ghét đến mức chỉ muốn giáng cho bà ấy quả đấm vào mặt , trong trường hợp ấy thì phải giải toả bằng cách nào ? các bác cho ý kiến nhé
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    dọn nhà đi chỗ khác
  3. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Ái ố sân si! Càng thoát được bao nhiêu, càng sướng thân mình bấy nhiêu! Luyện được cho mình làm sao mà nhìn ba cái người đó như nhìn cọng rác, ngọn cỏ bên đường, có như vậy là sướng nhất!
    Ngày đêm hậm hực, sáng ra nhìn thấy là bực mình khó chịu cả ngày! Cái người đó cũng chả quan tâm mình bực hay ko, cũng chả cần biết họ gây ức chế với mình ntn! Suy cho đến cùng, mình tự hành mình!
    Các bác thử nghĩ mà coi, sống được như vầy là sướng mình nhất!
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Ghét một ai đó là một trong những nỗi khổ nhất được nhắc đến trong bát khổ.Bác còn ghét người ta là trong lòng chưa hết tham sân si,đây cũng là nguyên dẫn dẫn đến đau khổ. Để vượt qua thì chỉ cần rèn luyện đạo đức:tha thứ tha thứ và tha thứ cho lỗi lầm của người ta,phải rèn luyện tư tưởng để luôn kiên định với chính kiến của mình và hãy cố gắng khai sáng cho người ta hiểu ra sai lầm mà sửa đổi chứ đừng tìm cách hắt hủi xa lánh hay trả thù....
    ^_^
  5. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    có chứ, thế mới có các trọng án!
  6. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    ý bác là GIẾT
    TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG GHÉT AI

  7. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    hiện tại mình rât ghét con mụ vợ sếp
    chưa thấy con mụ nào quái thai và dị dạng như con mụ đấy
    chỉ mún xô cho mụ 1 phát xuống cầu ********* vào viện nằm vì gãy vài cái răng đi
    nhưng thôi, mình thế hóa ra mình = mụ, đang luyện cho tâm hướng theo Phật , tạo phúc cho con cháu sau này
    mụ í rồi thì trời sẽ quả báo
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cái này mình đồng ýh nè,,,Gieo nhân nào gặp quả ấy thôi...
    Chứ nói thật đôi khi mình cũng chỉ mong thằng quản lý của mình bị......Nhưng thôi,nó gây chuyện mà nó chưa nhận hậu quả thì con cái nó nhận...Ông zời chả bao giờ bất công..
    .....
    Hướng Phật nào bạn.!
  9. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hix.Không biết cái trường hợp của em nói ra các Bác có ném đá vỡ đầu ra không.Cơ mà em lại ghét thậm tệ con ex cũ của em ý ạ.Giờ nghĩ lại sao mình lại yêu một đứa trơ chẽn đến vậy?Gà vl
  10. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    em thì đuợc cái hiếm khi ghét ai
    nhưng ghét thì như xúc đất đổ đi - thế nào cũng chả hết đuợc
    cách đây 4 năm có 1 thằng ngu làm em bực mình - h gặp lại nó em vẫn thấy khó chịu - dù em biết qua 4 năm có thể nó đã ko còn như xưa nữa - nhưng vẫn có cảm giác ko thích nó
    h lại vừa có 1 thằng ngu làm em khó chịu, mà sao cái tầm tuổi 88-89 toàn đứa suy nghĩ lệch lạc thế ko biết
    mình chả phải bố mẹ nó để dạy nó ko thì đã tát cho vài phát về tội ngu rồi
    thiện tai - dù rằng em treo trong phòng mình chữ nhẫn

Chia sẻ trang này