Trích:
mduc80 viết
Trích:
vangembuon78 viết
|
Mẹ kiếp chú này ngu vãi hãng, 78 mà xử sự nhỏ nhen hơn 1 thằng 9x. Anh phân tích cho chú thế này nhé: Chú thuê côn đồ, thằng kia vào viện, hàng của chú càng có cơ hội chăm sóc thằng kia, chúng nó càng yêu nhau hơn, chú càng lộn mề. Và bọn chúng cũng biết thừa là ai gây ra chuyện này đấy. Bọn nó mà đi tố cáo chú, thì chú chả thoát đc đâu, hồ sơ dính chàm, chú yên ổn mà làm việc được ko? Mà nó chả cần tố cáo, nó chỉ cần báo với nới làm việc của chú là chú cũng chết rồi. Cái thằng bạn thân mà phản, lại thêm con người yêu theo trai, thì một là chú đấm vỡ mặt thằng kia rồi xéo thẳng. Chú phải thế chúng nó mới biết xấu hổ. Loại ấy dây vào chú bực mình mà chả được cái c*t gì cả. Đời thiếu gì gái mà chú phải chuốc bực mình vào thân vì loại ko xứng đáng? Còn những cái loại như thế mà về sống với nhau thì cũng chả yên ổn được đâu. Mà anh thì tin là bọn chúng cũng đ*o lấy nhau làm gì đâu. Anh khuyên là chú quên cái suy nghĩ thuê côn đồ và vứt bọn chúng ra khỏi đầu. Đời nhiều thứ đáng quan tâm hơn chú ạ! Chú lồng lộn thế này anh thương chú quá, vì trình chú thế này thì quá kém cỏi. Chắc chưa yêu bao giờ? Xin lỗi anh nhỏ tuổi hơn mà lại xưng anh, nhưng thật sự là trình độ chú làm em thằng 9x cũng chưa xứng.
|
Thứ nhất cảm ơn bác đã tư vấn giúp em ...    Chuyện của em bác chưa đặt vào nên bác chưa hiểu đâu ...Em nghĩ cũng nhiều về chuyện này và đang phân vân . MK sáng nay chưa làm đc việc gì cả , đầu óc cứ soay linh tinh
  . Còn em đã mà đánh thì déo bao h việc gì hết bác ạ . @mduc80: Người yêu em thì chắc chắn bác biết đó ạ , và bác có vài lần cũng à ơi với bạn gái tôi , bác ko tin nhưng mà đó là đúng sự thật . Em còn biết bác làm ở đâu cơ . Bác đã cưới vợ chưa ? Chắc mới cưới nhỉ hii    .
Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình Đau đớn lắm, phải không?Chiều vừa đi qua ngõ Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi? ..... ............. ........... ...
Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ Em đã dám yêu bằng tưng hơi thở Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
|