1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn con mình trở thành người thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi comeonaniceday, 04/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn con mình trở thành người thế nào?

    Bạn muốn con mình trở thành người thế nào khi thấy sự bất công trong xã hội?
    1- Đứng lên đấu tranh để bảo vệ lẽ phải cho mình và cho mọi người
    2- Chấp nhận sống chung với nó, coi nó là một phần tất yếu của cuộc sống? để khỏi liên luỵ đến bản thân?
  2. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang box Thảo luận đi.
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    em thì chọn phương án 1, nhưng con em nó có chọn cùng đáp án với em không thì em không biết
  4. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hot girl va hot boy
  5. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    thế bác chủ topic chọn phương án nào
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Chọn 1 thì tương lai con bác sẽ là đây
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ti%E1%BA%BFn_Trung
    Chọn 2 thì tương lai con bác sẽ dật dờ như hầu - hết - số - người - ở - đây.
  7. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    hic lại fan của anh TT đây.
    xã hội nào chẳng bất công, đến TT mỹ còn chẳng dám nói xã hội Mỹ ko có bất công nữa là. cái phạm trù bất công nó bao la lắm, cùng học 1 trường cấp cùng 1 bằng ra đời thằng vô cty, thằng thất nghiệp BẤT CÔNG, 2 thằng cùng 50tr chơi chứng cùng nhau thằng thắng gấp 2 thằng thua hết sạch BẤT CÔNG, 2 thằng xấu trai thằng lấy đc em chân dài nhà giàu thằng lấy em chân ngắn nhà nghèo BẤT CÔNG......
    thế nên con em thì em chỉ bảo nó miễn sao bằng lòng với cái mày có là OK rồi, còn hơn thì phải xem mình có đáng dc hưỏng ko? chứ của thiên trả địa hết, dc lọ thì mất chai hế hế
    nếu con ai mà nó chọn theo P.án 1 thì hay quá nó trong số chưa đến 0.00..1 người trên thế giới, ko thành bác Khải thì cũng thành anh Trỗi
    còn nếu nó chọn p.án 2 thì nó là 1 trong số hơn 6 tỷ người trên thế giới.
    ------------------
    lan man thêm tý : cái anh TT quả này dễ phải tầm chục năm như chơi, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, đếm cua trong lỗ, chưa gì đã phân chia chức tưóc với nhau trong chính quyền tưởng tượng rồi. phải học kiểu của ông Găng đi chứ,
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Anh TT là anh nào hả bạn? Cái đoạn lan man nghĩa là sao cơ?
  9. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ tôi lên đây hỏi như vậy là vì vài hôm trước tôi gặp một chuyện thế này.
    Tôi đăng ký thi lấy bằng lái xe máy (do bị mất bằng) tại một trung tâm thuộc trường trường Giao thông vận tải, lệ phí là 140 ngàn (bao gồm 2 buổi học), họ cho học 1 buổi sau đó họ cho làm bài kiểm tra thử, kết quả là 1/2 lớp không qua (tôi nằm trong số đó vì tôi không làm) cuối buổi thầy giáo thông báo ai qua thì hôm sau không phải đến nữa. Hôm sau tôi đến thì được thông báo là ai hôm trước kiểm tra không qua thì phải nộp 10 ngàn tiền kiểm tra lại, tôi có thắc mắc là sao phải nộp 10 ngàn tiền kiểm tra lại? Sao phải kiểm tra? Thì họ trả lời là phải qua kỳ kiểm tra thử mới được phép thi thật, tôi nói là chẳng có quy định nào như vậy cả, mà ngay cả quy trình nộp hồ sơ và thi lấy bằng lái dán ngay trước cửa trung tâm cung không nói gì đến phải qua đợt kiểm tra thử mới được thi. Sau một hồi đôi co thì họ quyết định cho những người thuộc lớp của tôi không phải nộp phí thi lại còn những người thuộc lớp khác thì vẫn phải đóng phi thi lại bình thường (vì lúc đó có 2 lớp), lúc đó tôi mới sang hỏi máy bạn sinh viên (2 lớp có tầm khoảng 60 người đa số là sinh viên) lớp bên cạnh: sao bọn em cứ nộp tiền cho họ vậy? có người không nói gì, có người thì bảo có 10 ngàn thôi mà anh.
    Vậy đó! đúng là 10 ngàn đối với mỗi người là ít thật, nhưng rõ ràng là họ đang cướp tiền của mình, một kiểu lừa đảo trắng trợn mà các bạn sinh viên không chịu lên tiếng. Chắc là họ sợ nếu lên tiếng có thể họ sẽ không được thi chăng???, hay ít quá họ không cần quan tâm thật? Nhưng thử hỏi mỗi lớp như vậy một số người trong trung tâm đó cũng kiếm được không ít đâu
    Việc tuy nhỏ nhưng thiết nghĩ các bạn sinh viên, những người được coi là trí thức lại bàng quang với những vấn đề của xã hội như vậy sao? họ quá quan tâm đến sự an toàn trước mắt của họ mà không biết rằng họ đang tiếp tay cho những kẻ tham nhũng, họ biết điều đó và họ chấp nhận.
    Với cách nhìn như vậy, thử hỏi đất nước này, xã hội này bao nhiêu năm nữa mới thay đổi được?
  10. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chủ top nên đọc cuốn Luật tôn vinh-the ABC of building a buiness team that wins.
    bán ngoài Đinh Lễ.

Chia sẻ trang này