1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúc thọ ông ngoại 80t thì mua gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ghostcasper, 25/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    chúc thọ ông ngoại 80t thì mua gì?

    các bác tư vấn giúp e với
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thấy top này nhớ đến hôm mừng thượng thọ ông bà nội em 80t hôm mùng 8 tết quá Con cháu tập trung đông như kiến, làm 10 mâm cơm mời họ hàng ruột thịt, ăn uống no say tơi bời rồi lũ con cháu bật nhạc sàn nhảy toán loạn =)) =)) Ông bà nhìn lũ con cháu chắt chít với ánh mắt vô cùng kì lạ, nhưng miệng móm mém cười chan chứa yêu thương. Nói chung cái quan trọng vẫn là tạo ra bầu không khí đoàn tụ, sum vầy con cháu. Có lẽ đó là điều quan trọng nhất đối với những người già.
    Riêng khoản quà cáp, em thấy cô chú, anh chị biếu những thứ như thuốc bắc, bình rượu thuốc quí, quần áo, cả...$$$ nữa
  3. Tranconuong

    Tranconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nên tặng các cụ các thứ quý, thuốc bổ, của ngon vật lạ, kể cả "xiền". Cơ mà bác cũng có thể ra mua cái bức tranh thượng thọ = đồng ấy rồi bảo nó viết chữ lên. Ở nhà treo mấy bức đồng này có khách đến các cụ được thể khoe! :P
  4. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể mua Sâm của Hàn Quốc biếu ông cũng được. Mua 1 củ sâm lâu năm để ông ngâm rượu uống cũng tốt. Mua sâm thì nhớ ra các cửa hàng lớn mua nhé :D
  5. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Sâm, quần áo gấm hoặc khăn, mũ đẹp... (nhớ mua thêm bộ vé số)
  6. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    bác nói hơi quá
    cơ mà bố mẹ em nhất quyết k làm lễ mừng thọ cho ông bà em
    chỉ tặng ông bà 1 chuyến du lịch đâu đó thôi, tất nhiên là lúc còn khỏe
    còn nếu mà yếu rồi thì mừng thọ làm gì cho hoang
    hồi xưa có nhà họ hàng với nhà em cũng làm lễ mừng "thượng thọ" cho 2 ông bà 60t - nghe nẫu ruột
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    có thể mua bức tranh chữ thọ bằng đồng như bác jì ở trên nói giá 240k vừa mua lúc chiều xong.cơ mà chỗ em họ toàn đi $$$
  8. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác tặng 1 bức thư pháp thật hoành tráng với câu chữ ý nghĩa đi
    Liên hệ em viết cho
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Các cụ già rồi, cứ đưa tiền cho các cụ thích mua gì thì các cụ mua
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    các cụ già rồi, chẳng bít tiêu tiền vào việc j! Tết rồi ông ngoại tớ 90t, chưa hết Tết đã, "con cầm tiền kẻo ông để lung tung rồi mất", thật đáng yêu!
    Nhà tớ nhiều người mừng ông 100k, nói, ông chỉ được sống đến 100t thôi đấy, lúc đó làm cái lễ thật to, rồi ông thích đi đâu thì đi!
    Đúng là chỉ cần thấy nhiều người, chả cần biết những ai! Nhiều quá đến lúc hỏi, ai mừng tuổi cụ, cụ nói, chả biết, cười tủm tỉm!

Chia sẻ trang này