1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết ông xếp này thế nào đây hả các bác

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HLPdt10, 28/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HLPdt10

    HLPdt10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết ông xếp này thế nào đây hả các bác

    Chào các bác . em đang rơi vào hoàn cảnh này...h chả biết giải quyết thế nào..các bác giúp e với ạ
    em với ông xếp đi công tác...ổng 1 lần hỏi pass laptop của e khi e đi vắng để đọc báo...dù ko muốn nhưng vẫn phải cho ông ý pass..h ông ý biết pass của e rồi cứ tự nhiên dùng máy tính của e như của ông ý..mà vào máy tính của người ta cứ lục lọi lung tung như là đồ của ông ý vậy...h e chả biết làm thế nào cả..bác nào có cao kiến giúp e với ạ..sao cho tinh tế và tế nhị.. chứ nói thẳng thì ổng về méc xếp lớn của em ...với lại mấy a e đi cùng ko muốn mất lòng nhau...bác nào pro vụ này giúp e với ạ,,,
  2. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ời... sếp thì sếp, dữ liệu em đặt trong thư mục riêng, phân quyền chỉ mình đăng nhập mới đọc được. Mở cái acc Guest lên hoặc tạo một acc có quyền giới hạn, cho mượn tẹt ga. Thích làm gì thì làm, khi trả cho mình thì lại del cái acc đấy đi, máy ta vẫn là của ta.
    Được kara_men sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 29/07/2010
  3. HLPdt10

    HLPdt10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    dạ vấn đề là e ko muốn máy tính cá nhân của mình bị trưng dụng 1 cách chuối như thế ạ...xếp thì xếp nhưng cứ dùng máy tính của mình như của xếp ý ......trả hỏi han...cứ lấy dùng...chuối cả nải...hơi bực
  4. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Laptop bây giờ cũng phổ biến và ko còn là tài sản lớn như trước đây nên có thể sếp bạn sử dụng mà ko lăn tăn gì nhiều.
    Theo mình thì quan trọng là dự liệu riêng tư ko bị xâm phạm thôi. Cách giải quyết thì làm như bạn kara_men đã nói ở trên.
    Còn nếu bạn thực sự ko muốn cho mượn thì có thể sử dụng máy thường xuyên, hoặc chạy chương trình này đó thật nặng (nói là em có việc quan trọng phải xử lý nếu anh dùng thì đừng tắt chương trình của em. Sếp thấy máy chạy chậm thì chắc cũng ko sử dụng nữa đâu).
    Nhưng thực ra thì tốt nhất vẫn là nói thẳng thắn nếu bạn thấy ko thoải mái.
  5. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Sếp tớ (và nói chung mọi người trong cơ quan) IT lùn, quen dùng Office 2003 nên tớ cài Office 2007, vào nhìn mấy cái ribbon choáng váng hoa mắt lại trả lại ;)).
    Nếu trình độ bạn đủ, bạn cứ cài Ubuntu mà dùng, đảm bảo sếp mượn cũng chẳng làm được gì.
    Như tớ hồi đầu, cài Windows xong cài Ubuntu, thiết lập sao cho khi menu boot hiện ra chỉ 1 giây. Nếu không có lựa chọn nào trong 1 giây đấy thì nó tự động khởi động Ubuntu, còn nếu từ lúc nó boot xong (tít một phát) mình bấm phím mũi tên liên tục thì menu lựa chọn 2 hệ điều hành sẽ hiện ra và ta chọn Windows để dùng. Sếp mượn không biết cái mánh này, nó mở ubuntu ra thì ngồi khóc ngay.
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Viết thì sai chính tả, "sếp" chứ ko phải "xếp".
    Đi ctac với nhau có 1 thời gian, làm gì mà khó khăn, có cái laptop chứ có gì đâu.
  7. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
  8. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Em cài 1 cái phim *** tự động vào laptop. Nếu sếp mượn máy, phim nó tự động bật, sếp mải xem là không mò vào các thư mục riêng của em nữa.
    Còn thì thực ra, laptop cho nhau mượn thoải con gà mái cũng có sao. Sợ nhất cái loại sếp cứ mượn những đồ dùng cá nhân của mình như thắt lưng, quần sịp, kính râm, đồng hồ, thậm chí mượn cả bồ mà thường quên không trả.
    Chim có 1 ông thầy, thường gọi điện nhờ ra hàng photo lấy hộ tài liệu, lần nào cũng hơn 1 triệu $iền photo. 2 lần đầu thầy nhận tài liệu rồi mà "quên" không gửi $iền photo. Mà khôn lắm nhé, không trực tiếp đến lấy tài liệu về đâu, toàn sai 1 thằng đến bảo "em đến lấy về cho thầy". Nhưng sau lần thứ 3 thì Chim lấy lại 3,5 triệu tiền photo rồi.
  9. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Đổi lại pass là"riengmaykhongduocmo". Đồng thời để hình nền có chữ "Riêng mày không được mở" to đùng là chạm tự ái ngay
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đổi lại cái pass là hỏi chi ,khi nào sếp mượn máy mà hỏi pass thì cứ hô hỏi chi ,mà cái trường hợp này là còn đang công tác hay công tác về rồi mà vẫn mượn dùng vậy

Chia sẻ trang này