Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Chọn con đường nào cho tương lai?

imgs04/04/12 · 22:28 #1
Hiện tại em là học sinh lớp 12, sắp tới sẽ thi ĐH, nhưng hiện tai em đang rất băn khoăn trong vấn đề chọn nghề.
Gia đình hướng em theo nghề giáo, mẹ em là giáo viên dạy lý, bố là giám đốc công ty xây dựng tư nhân. Em cũng từng muốn theo nghề giáo, nhưng bây giờ, em muốn làm doanh nghiệp như bố em, ông nói, nếu em làm theo nghề ba,thì sẽ để lại công ty,vốn… nhưng ông không thích thế lắm, nói rằng làm tuy có tiền, nhưng sẽ vất vả, em hiện giờ cũng không đủ nhận thức hiểu được sự vất vả trong tương lai nếu theo nghề đó.
Những người đi trước có thể cho em ý kiến được không ạ

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/04/12 · 22:42 #2
bố hay mẹ của em là người ở bên cạnh em từ nhỏ, bố mẹ em có hiểu em không ? Về tính cách, khả năng của em ? Nếu hiểu biết về tính cách, năng lực con cái, bố mẹ em cũng có thể biết em sẽ phù hợp với ngành nghề gì trong tương lai đấy

bố em nói nghề của bố tuy có tiền nhưng vất vả, tuy nhiên, vất vả cũng chỉ là một khía cạnh. Nếu em có khả năng và sự ham thích, em sẽ vẫn có thể thành công và hạnh phúc với nghề nghiệp phù hợp với em.

em cũng có thể làm một số bài trắc nghiệm tính cách, năng lực, sở thích cá nhân có liên quan đến nghề nghiệp tương lai. Trên nét có những bài trắc nghiệm kiểu này, qua đó em có thể hiểu chính bản thân hơn. Như vậy, ngay cả khi bố mẹ em ko giúp đỡ được em thì em vẫn có thể tự biết mình nên theo nghề gì sau này
1 người thích bài viết này: Mr.BoCapcon (04/04/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/04/12 · 22:50 #3
Vất vả mà có tiền cũng đã là một điều may mắn rồi
Đại đa số vất vả mà cũng chẳng có dư dả tiền, chỉ sống qua ngày, nhu cầu tối thiểu
Còn muốn có tiền, không vất vả, hợp sở thích...thì cực kỳ hiếm có.

Đời khó hoàn hảo lắm, chọn 1 tiêu chí quan trọng nhất thôi (ví dụ: tiền), và phải hợp với khả năng của bản thân. Nếu không đủ khả năng mà cứ ham là toi đấy.

Ngoài ra thì thời buổi này làm quan cũng khá sướng, nhưng nếu thời thế thay đổi thì chưa biết thế nào.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/04/12 · 04:33 #4
Suy cho cùng thì sống trên đời ai cũng tự thấy mình vất vả
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/04/12 · 05:19 #5
Cuộc sống làm gì có con đường để cho ta lựa chọn .Toàn là đời nó đẩy đưa đưa đẩy may thì nó đẩy ta đến chổ ngọt ,rủi thì nó cho ta ăn quả đắng. An xong hai quả này khi đó ta mới biết cái nào nên ăn cái nào nên bỏ .Mà khi ta biết lựa chọn rồi cũng chưa chắc nó theo ý ta được nhìn lên cây thấy quả ngọt leo lên hái chẳng may bị trượt chân té thì còn tệ hơn .Có khi khi ta không cần trèo lên hái tự nhiên nó cũng rơi rụng xuống chân mình đời là vậy đó anh bạn trẻ àh cứ sống bình thản đi sẽ hay hơn ,làm gì phải tranh thủ đến như vậy nhỉ
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/04/12 · 09:32 #6
Em đi học ĐH Xây dựng, sau này làm Giảng viên DDHXD. Nghề tay trái Tư vấn XD --> Làm vui lòng ba má.

Còn con đường riêng của em thì không có rồi?!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/04/12 · 23:10 #7
Em ngày xưa cũng chả pít thi đại học gì vì chả ai thèm địn hướng với tư vấn. Chủ top suy xét kỹ nha sau lại hối hận đó
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn