18h ngày thứ 7 tuần sau , thân mời anh em xa gần xa bớt chút thời gian off F69 tại quán treo đầu dê bán thịt trâu tại đường Kim Mã ( hoặc huynh đệ quán ??? - Thái Hà ) và tăng 2 qua Hát cho nhau nghe ( ^^ ) . Nhân dịp tiễn 1 số anh/chú đã theo vợ bỏ cuộc chơi và chuẩn bị tiễn nốt chú Tri lên đường
Trích:
Bây giờ mình chốt lịch là 18h Tối T7 tuần này tại quán Xưa - 97 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội ,tăng 1 ( quán do anh Zarg giới thiệu ) , tới tầm 20h30 - 21h mình qua tăng 2 - Hát cho Nhau nghe . Tăng 3 tùy nghi di tản .
Về kinh phí : Như thường lệ là sẽ do ca sĩ Lệ Quyên đi hát tại Campuchia tài trợ .
Mọi thông tin liên hệ : Chjp :
SDT
|
Thư này thay cho giấy mời .
Thân !
Simple - I'm Chjp
Đơn giản chỉ là 1 đứa bé chưa kịp lớn .
single , lonely .... but not alone
Chỉ có kẻ cô độc mới hiểu cái vị ngọt đậm đà mà không đắng gắt của cà phê loãng hay rượu nhạt, nó như chút tình thừa nơi trần thế giành cho họ. Thế nhưng, thật tiếc là khi mà người ta hiểu và cảm thấy yêu quý một cái gì thì đó cũng chính là lúc người ta đang hoặc đã mất đi thứ quý giá ấy
Lần sửa cuối bởi k_ngan124 - 14/07/12 lúc 22:46
|