Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Tư vấn chuyển việc - về quê hay ở lại Hà Nội bon chen- đúng ngành hay trái ngành ?? @ @

imgs06/09/12 · 11:00 #1
cảm ơn các bạn đã quan tâm
Lần sửa cuối bởi lucasfung - 08/05/13 lúc 00:06
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/12 · 11:48 #2
neu yeu 1 e o HN thi ve que la kho, nz bjo chua ny j thi ve que cho suong, cuoi tuan chay len hn an choi dan dum

 

Cho thuê  lều du lịch 4 người, pm nick: send_me_an_angel1311

Impossible = Iam possible


1 người thích bài viết này: lucasfung (06/09/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/12 · 11:50 #3
Đối với mình đúng ngành hay trái ngành không quan trọng, căn bản mình có khả năng thành công và mình yêu thích.
Mình ủng hộ về quê làm. "Thằng chột làm vua xứ mù" người giỏi đều cố bon chen ở TP làm, nên về quê làm là thị trường ngách tốt đấy chứ? Mình biết nhiều người giỏi có bình thường có về quê làm ăn rất thành công. Mình thì khỏi bon chen khói bụi, con cái thì được ở trong môi trường an toàn. Mình thấy các bé được tự đi xe đến trường mà thương cho trẻ ở TP.
Nhất là bạn đã định hướng khi lập gia đình thì về quê ở cùng mẹ. Nếu bạn chuyển về quê làm thì tạo cơ hội tiếp xúc làm quen với cô gái cùng quê. Chứ giờ yêu ở TP, rồi người ta phải bỏ nghề bỏ nghiệp theo bạn về quê tìm việc thì cũng nhiều vấn đề.
Lần sửa cuối bởi ironfoot - 06/09/12 lúc 11:51
2 người thích bài viết này: lucasfung (06/09/12), thanhnhutdang (07/09/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/12 · 12:15 #4
Trích:
lucasfung viết lúc 12:00 - 06/09/2012 Xem bài viết
Chào các bác
Em đang cần tư vấn về chuyển việc làm, thông tin như sau, các bác cho e cao kiến để e quyết tâm nhé, cảm ơn các bác nhiều

Em là nam, năm nay 25 tuổi, ở HN, đang làm ở 1 công ty về truyền thông, thương hiệu, cũng hơn 1 năm từ ngày mới ra trường, mức thu nhập và công việc có thể coi là ổn so với mặt bằng chung cũng trang lứa ( công việc tương đối đúng ngành - em học Marketing, được tự do, môi trường tốt,đi lại gặp gỡ nhiều, và lương thưởng cũng tà tà 7-8 tr / 1 tháng, hoặc hơn chút- nói chung là tạm bằng lòng với công việc hiện tại ).

Về hoàn cảnh gia đình thì chỉ còn 1 mình mẹ ở quê, vợ chưa có, nên cứ cuối tuần là e lại phóng xe về với mẹ, nhà e cách HN hơn 1 tiếng chạy xe máy thôi. cứ đều đều như thế trong 3 năm nay ( từ ngày học đại học, đến khi đi làm vẫn giữ thói quen về quê cuối tuần)

Về mục tiêu tương lai, thì em vẫn xác định là làm xa nhà như hiện tại khoảng 2 - 3 năm, lấy kinh nghiệm, tới khi lấy vợ thì sẽ chuyển về quê để tiện trông nom mẹ, ổn định sự nghiệp tại quê nhà

Tuy nhiên mấy hôm gần đây, qua 1 số mối, e có bắt sóng được 1 công việc gần nhà, tại 1 công ty lớn, vị trí Nhân viên mua hàng, em đã gửi hồ sơ cho người quen, đang đợi phỏng vấn, nên có chút bối rối, khi cơ hội về gần nhà .

Các bác cho em hỏi mấy điều sau :
1. Có nên chuyển ko? về quê hay bám trụ HN 1 tgian nữa? cviec mới thì e cũng chưa có nhiều kinh nghiệm liên quan lắm, qua tìm hiểu thấy cũng nhiều áp lực và ko đúng theo định hướng làm về truyền thông marketing như em đã định hình
2. Nhân viên mua hàng có điểm gì cần lưu ý ko? mức lương ở vị trí này là bao nhiêu,? e cần thông tin để đàm phán,

Em đang phân vân,
Cơ hội thì ko nhiều, với em gia đình và sự nghiệp đều quan trọng
các bác nào từng trải qua vị trí tương tự thì cho em lời khuyên với, việc này có tốt cho phát triển sự nghiệp ko?
( thấy bảo vị trí này cũng dễ kiếm xiền

Cảm ơn các bác nhiều lắm
Ủa, về vấn đề cụ thể này thì sao bạn không hỏi cái người quen đó, hoặc cái sóng đó, hoặc cái người nào từng bảo "vị trí này cũng dễ kiếm tiền", mà lại đi hỏi những người không đang lo lót / giúp đỡ cho bạn vào chỗ làm này? Hễ ai đã nói với bạn là chỗ làm này dễ kiếm tiền thì họ phải biết là dễ thế nào và kiếm đc bao nhiêu chứ, sao bạn không hỏi nguồn đó? Ở forum này đâu ai đảm bảo bạn sẽ kiếm đc tiền dễ dàng được, trong khi thông tin là do người quen của bạn hô lên.
1 người thích bài viết này: lucasfung (06/09/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/12 · 12:27 #5
Mình chẳng quan trọng quê hay thành phố... cứ chỗ nào ngon thì sống.... mình bỏ Hn và đang ở tỉnh lẻ cách HN hàng nghìn cây số để lập nghiệp đây này... quan trọng nhất phải nắm được chính xác công việc đó có tương lai, triển vọng và phù hợp lâu dài với mình hay ko thôi... chứ hỏi trên này khó lắm cưng ah... và cũng đừng nặng nhẹ vấn đề thành phố với tỉnh lẻ... buồn buồn thì thỉnh thoảng chạy lên thành phố chơi cũng được...

Thảnh thơi dạo bước chốn thần tiên
Quên bao thế sự lắm ưu phiền
2 người thích bài viết này: evolneves (07/09/12), lucasfung (06/09/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/12 · 13:32 #6
Trích:
kakalot_hau viết lúc 12:27 - 06/09/2012 Xem bài viết
Mình chẳng quan trọng quê hay thành phố... cứ chỗ nào ngon thì sống.... mình bỏ Hn và đang ở tỉnh lẻ cách HN hàng nghìn cây số để lập nghiệp đây này... quan trọng nhất phải nắm được chính xác công việc đó có tương lai, triển vọng và phù hợp lâu dài với mình hay ko thôi... chứ hỏi trên này khó lắm cưng ah... và cũng đừng nặng nhẹ vấn đề thành phố với tỉnh lẻ... buồn buồn thì thỉnh thoảng chạy lên thành phố chơi cũng được...
Ai cũng suy nghĩ đc như cậu thì HN với HCM đã bớt bẩn thỉu, bụi bặm mà các tỉnh xa cũng phát triển mạnh hơn nhiều rồi ấy nhỉ.

Orchard Edugroup:
Học bổng du học Singapore
Thực tập tại Singapore
Liên hệ:
Hotline: 0902.013.699
1 người thích bài viết này: lucasfung (06/09/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/12 · 13:43 #7
Em lại nghĩ khác, về quê thì môi trường làm việc nhàn nhã sẽ làm mình mất dần đi sự sáng tạo và sức đề kháng .
Em sẽ chọn lập nghiệp tại TP lớn để chứng tỏ bản thân , hơn là về quê xây dựng sự nghiệp từ nền móng của bố mẹ !
1 người thích bài viết này: lucasfung (06/09/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/12 · 15:20 #8
Trích:
4muathayla viết lúc 14:43 - 06/09/2012 Xem bài viết
Em lại nghĩ khác, về quê thì môi trường làm việc nhàn nhã sẽ làm mình mất dần đi sự sáng tạo và sức đề kháng .
Em sẽ chọn lập nghiệp tại TP lớn để chứng tỏ bản thân , hơn là về quê xây dựng sự nghiệp từ nền móng của bố mẹ !
Hờ hờ... tớ có nhà, có gia đình, có họ hàng và nói thật đúng là có hẳn mối quan hệ hẳn hoi ruột thịt hẳn hoi... Và giờ thì tớ lang thang ở đất Bình Dương cảm thấy cuộc sống cũng khá là thoải mái... sau tớ cũng có ý định rước bố mẹ bán nhà HN và mua đất ở BD để sống

Thảnh thơi dạo bước chốn thần tiên
Quên bao thế sự lắm ưu phiền
Lần sửa cuối bởi kakalot_hau - 06/09/12 lúc 15:26
2 người thích bài viết này: lucasfung (06/09/12), teleman (21/10/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/12 · 16:55 #9
cảm ơn các bạn đã quan tâm

" Hạnh phúc là khi "
Lần sửa cuối bởi lucasfung - 08/05/13 lúc 00:07
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/09/12 · 17:25 #10
Trích:
lucasfung viết lúc 17:55 - 06/09/2012 Xem bài viết
Thấy bác có vẻ hơi căng thẳng, chắc là ghét mấy cái vụ liên quan đến "lo lót" . Anyway, Cái này thì do vội quá, nên mình chưa có cơ hội hỏi rõ, chỉ biết sơ sơ thông tin đó là 1 chỗ làm tốt, chiều hôm trước biết thì đến hôm sau phải nộp hồ sơ gấp, nên chưa kịp nghĩ, cứ nộp đã rồi tính, Bgio mới lên đây nhờ các bác tư vấn. Với lại b cũng biết đấy, nhiều việc gọi là mối quen, qua 2-3 người nên thông tin chưa đc đầy đủ,
quen nên thông tin (về tính chất job, về thu nhập, chứ không phải là về số tiền đút lót nhé) chưa đầy đủ. Logic lạ lùng quá. Quen mà còn bưng bít thông tin thì người dưng làm gì cung cấp thông tin chi tiết cho bạn nổi. Sao bạn lại có thứ logic đó?
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn