1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói chén (cầu cơ) - Sự thật và ngộ nhận?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi wasabi18, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bói chén (cầu cơ) - Sự thật và ngộ nhận?

    Dụng cụ hành nghề:
    * 01 cái chén con, loại nhỏ (hay để trên bàn thờ đựng rượu cúng)
    * 01 tờ bìa to, trơn, kẻ các ô chữ, số.
    * 01 nén hương trầm
    * Đèn tắt, chỉ thắp 01 ngọn nến soi rõ tấm bìa.
    Thủ tục

    * Tối đa 6 người ngồi xung quanh, tạo thành vòng tròn ở giữa đặt tấm bìa, chén úp trên tấm bìa (ngồi nhiều hơn 6 người thì .... chật)
    * Người thứ bảy ở bên ngoài, thắp hương, quơ ba vòng quanh cái chén và khấn lầm rầm đại để như là "con lạy 9 phương trời, con lạy 10 phương phật, lạy thần chén thần thổ địa ban cho con iết những điều con xin có ứng nghiệm không v...v". Miễn là phải thật lòng.
    * Sau đó, 6 người kia đặt ngón tay trỏ lên đuôi chén, sao cho các đầu ngón tay sát nhay, quanh đuôi chén. Tập trung tư tưởng, nghĩ về điều mình muốn xin.

    Rùi, ... chờ
    Không gian yên ắng, nghe rõ cả tiếng muỗi bay, chiếc chén từ từ lay động và di chuyển. Bấy giờ, ai đến lượt sẽ nghĩ về điều mình xin (có thể nói ra), chén sẽ chạy đến từng ô chữ, ráp lại thành câu trả lời

    Chú ý:
    1. Người hỏi thần chén thì phải thật thành tâm nếu ko thì thần chén sẽ giận là sẽ ko chạy đúng đâu.
    2. Càng đông người thần chạy càng nhanh. Nhưng tối thiểu phải có 4 người tham gia, nếu ko đông vui thì thần cũng ko thích và ko chạy đâu.
    3. Trong khi bói, ko được nói những lời xúc phạm đến thần. Lỡ nói gì ko phải là xin lỗi thần ngay .
    4. Nhớ chọn loại chén thật nhỏ vào (chén mà to quá là thần sẽ chê và ko chạy đâu). Chén càng đẹp, càng nhỏ thì thần sẽ trả lời càng chính xác.

    Có thật thế không các bác?
  2. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của 1 người đã từng bói chén: "Cảm giác của tớ lúc đấy thấy đầu ngón tay cứ rung rung nhẹ, chiếc chén chuyển động được hoàn toàn không phải là do đẩy đi. Hình như có sự cộng hưởng lực sinh học gì đó. Phải chăng là một mức thấp của việc cộng hưởng trường sinh học. Nói theo võ công kiếm hiệp thì có lẽ lúc đấy các luồng chân khí thoát ra đầu ngón tay trỏ (kiểu như thiếu thương kiếm của Doàn Dự ấy nhỉ), có các luồng âm dương khá nhau, theo hướng khác nhau, lúc mạnh lúc yếu nên làm chiếc chén chuyển động."
  3. RDY

    RDY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghe nói nhiều về trò này rồi mà chưa thử lần nào cả.Không biết có nên tin hay không nữa??
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Cái trò này hồi còn là sinh viên tớ cũng hay bói lắm. Nhưng mà cho vui thôi chứ chẳng tin đâu. Công nhận là chén chạy được, chẳng phải do ai di đẩy gì hết (cái này vì sao thì tớ không biết). Bói thì chẳng đúng gì đâu vì thực ra mình nghĩ thế nào thì nó chạy theo ý mình cả. Con bạn tớ nó hỏi chồng nó sau này làm nghề gì, tớ tập trung nghĩ trong đầu là "bán than, bán than". Thế là y như rằng chén chạy ra chữ bán than thật. Ai tập trung nghĩ hơn thì nó chạy theo ý nghĩ của người ấy, không tin bạn cứ thử mà xem. Còn chén chạy hay không thì do mấy người cùng bói có hợp nhau hay không chứ hai người bói nó cũng chạy, vừa chạy vừa khấn "mày mà không chạy đúng ông đập mày ra" nó cũng chạy. Mấy bác vẽ ra trò thắp hương với đốt nến cho nó thêm phần mờ ảo thôi.
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là đây, hehe
  6. 6095

    6095 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bói chén?Trò này hay đấy.Em cũng nghe nói nhiều rồi mà chưa thử lần nào..Không bít các bác đã đọc bài báo về cái mâm kì lạ trên An Ninh thế giới chưa,nhưng em thấy chuyện cái chén này nó cũng thế,do lực j đó (em quên mất tên rồi),và đại loại là nếu bạn đặt bất kì 1 vật j lên (miếng xốp,quả bóng nhỏ) để ngăn cho tay không tiếp xúc với mâm (chén chắc cũng rứa),thì hiện tượng di chuyển này sẽ không xảy ra nữa.(Khoa học bảo thế).Bác nào rảnh thử làm xem,rùi báo cho mọi ng kết quả nhỉ
  7. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    "Con lạy 9 phương trời, con lạy..."bán than bán than"(không bay ****** đập chết) blah blah blah "
  8. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @@meolemlinh: hihi tớ đến chết cười với cái title của ấy Thế cuối cùng chồng bạn ấy có phải làm nghề bán than không bạn ui?
    @bác Mông: bác blah blah cái rì đấy?

  9. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Dùng một đồng xu cũng chạy được. Chạy như ngựa ấy chứ. Nhưng mà nó chạy theo ý nghĩ của mình thật. Mọi người cùng chung ý nghĩ thì nó chạy càng nhanh. Hồi cấp 3 hay mang trò này đến lớp chơi rùi bói cho bọn trong lớp lấy nhau lung tung. Hồi đó có đứa chơi ác nó nghĩ cho mình tới 9 chồng cơ đấy. Thế mà đến 45 tuổi mới lấy ông đầu tiên. Cứ gọi là cười bò ra. Một đứa thì bị bói là ko co chồng mà có 5 con, 5 đứa con có 3 ông bố. 2 đứa con nuôi 3 đứa con đẻ. Logic dã man. Mình nhớ bọn mình thường khấn câu này:
    Hỡi những linh hồn nằm trong nấm mộ
    Hãy hiện lên cho ta hỏi đôi điều
    Còn 2 câu nữa mà quên rùi. Do lâu ko chơi. Bạn nào bít bổ sung. Trò này vui lắm. Chơi đi chơi đi.
  10. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tí đã bị mấy bà chị thiếu chân Cầu cơ lôi vào cho đủ chân.Nhớ mang máng là nhiều khi sốt ruột quá,chờ mãi không thấy "nó" chuyển dịch thì có tình tạo thêm chút "lực" .Người bà ý kết tớ cũng biết tên nên..hehe,vô tư mà...trúng phóoc.Cái gì không biết thì đoán mò..cũng trúng mới đau Ê dưng mà nhiều khi thấy hình như tay bà ý "ủn" vù vù thì phải

Chia sẻ trang này