UI, món khoái khẩu của tớ. 1 thời gian dài cứ đi làm về là làm 1 rổ bắp rang bơ. Hôm nào lười k làm, em tớ lại kêu: hôm nay k có bắp rang bơ à

Tớ hay mua ngô của Vạn Đức. Dùng 1 cái chảo to, cho 1 chút dầu ăn, ít thôi, đủ ướt đáy chảo, cho nhiều ngấy lắm. Đun cho nóng dầu, cho ngô vào, đảo đều cho đến khi bắt đầu nổ thì đậy vung lại - nghe như pháo nổ ý, thích cực

. Thỉnh thoảng cầm chảo lên lắc cho ngô nở hết. Sau đó đổ ngô ra rổ. Cho đường và 1 chút nước vào chảo, đun cho tan hết đường và đường keo lại thì cho bơ vào, khuấy tan. Cho ngô vào đảo đều cho bám đều đường xung quanh là xong. Thơm phức



Tớ ăn 1 mình hết 1 rổ bắp rang bơ là bình thường

