1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai là bạn của Hoạ My không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi saturdays, 06/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Có ai là bạn của Hoạ My không?

    Chẹp, tình hình là em lượn lờ quanh các blog (bình thường em chả đọc blog bao giờ nhưng blog của anh ku này rất hay) thấy blog của chú này có chuyện tình Xế Vụ hay lém, nhưng mà phần 3, phần 4 lại đòi log in hay gì mà em không ở trong friend list, không view được. Ai dán lên đây hộ em cái
  2. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ac, blog cua thang nay bay lam anh ah
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    trưóc tiên bạn dán phâ?n 1, phâ?n 2 lên đây cho mọi ngươ?i đọc cái đaf chứ
  4. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    http://360.yahoo.com/blog-Ing6Brglc6P9J9fUGTnv9GdssQ--
    Cái này phải ko nhỉ, em vừa tìm đc, ko biết đúng ko?
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    ừ, anh thấy blog của nó hơi tự nhiên tí thôi, nhưng mà viết hay mà. Phần 1, 2 , 5 anh đọc rùi, em nào có phần 3, phần 4 post lên đây cái (post thì fải bảo là post từ Blog của Hoạ My không có nó chửi cho thối mũi, cái thằng này ngoa mồm lắm)
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Đây là phần I, trích từ blog của Hoạ My (http://blog.360.yahoo.com/blog-Ing6Brglc6P9J9fUGTnv9GdssQ--?cq=1&p=8157). Nếu mà chú mày đọc thì đây nhé, anh mày để nguyên bản quyền đấy, anh lo cho cái gia phả nhà anh nên phải cộp quả R lên rồi đấy.

    Chuyện Đời Xế Vụ Xế Vụ là 1 cô gái sinh ra trong 1 gia đình lông rân nghèo ở miền quê hẻo lánh heo hút , chim kun kút , nghiện hút đầy đường , xương chó chất thành gò , phân bò dồn từng bãi , đờm dãi chảy thành sông , công nông bốc đầu , wave tàu đá lửa ... ( đoạn này mình viết vần quá ) ---... Vốn là 1 gia tộc có truyền thống lâu đời cày cấy , chăn nuôi ... bố mẹ xấu xí thì con gái đòi *** đâu ra mà xinh được ... Xế Vụ thừa hưởng 1 làn da trắng như tóc mẹ cô , đôi mắt to như mắt muỗi , môi xẻ thành từng rãnh , mỏng như lớp thịt ở mông thằng Long béo ... nhất là cô còn có chiều cao 1 mét 49 , cân nặng ... a li 33 ... đó cũng là lí do Xế Vụ không bao giờ dám ra ngoài đường buổi tối vì sợ gió thổi bay mất , bò lạc không biết đường về nhá !---... Nhà nghèo lắm ... nhưng cũng chính vì lí do đó mà Xế Vụ quyết tâm học hànk để đổi đời ... Và ơn trời , sau 12 năm đèn sách , Vụ cũng thi đỗ vào 1 trường Đại Học lớn ở Hà Lội ... Bố mẹ Vụ quyết định bán mấy sào ruộng , tích tiền cho Vụ ăn học , nuôi dưỡng ước mơ đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói của Vụ ---Ngày đầu bước chân lên Hà Thành , Vụ cảm thấy xao xuyến bồi hồi lạ thường , bước ra khỏi ga Hà Nội , thấy cảnh phố phường tấp nập , hào nhoáng đến không ngờ ! Nhìn người ta phóng Dylan , SH , PS vèo vèo qua mặt , lúc đầu chưa quen , Vụ còn tưởng đấy là người ta đang ...cưỡi Trâu ... Sau 1 hồi nghiên cứu , nghiền ngẫm bản đồ thành phố , cuối cùng Vụ cũng tìm ra trường và kí túc xá , trông nó thật hoành tráng , khác với cái trường làng cấp 3 của Vụ .---Sống trong căn phòng rộng rãi , thoải mái này , ngoài Vụ ra còn có 5 bạn nữ khác . Tuy nhiên những nữ sinh viên này có vẻ rân trơi hơn Vụ 1 tí ... vừa thấy Vụ bước vào , con nào cũng bĩu môi , bịt mũi ! À mà cũng tại Vụ lười tắm quá , đợt này mùa đông trời rét , mà ở quê thì lấy đâu ra nước nóng ! ...---Cuộc sống xã hội phồn hoa nhanh chóng được Vụ khám phá bởi trí tò mò , thích la liếm của mình ... hehe ... Chỉ sau 1 tháng Vụ đã bắt đầu "có tí đú" với các bạn cùng phòng .---Thấy cả 5 đứa , đứa nào cũng tóc ép thẳng mượt thật ! Vụ quyết định cũng ép tóc như ai ... Mỗi tội nhà nghèo làm *** có tiền ! Vụ quyết định mượn ở thư viện 2 quyển từ điển to đùng , dày cộp , rồi mỗi khi đi ngủ , Vụ lại kẹp tóc vào đấy ép hết mình thì thôi ...---Không những thế , Vụ còn tập tành , đú đởn , thấy người ta đi chụp ảnh Hàn Kuốc , Vụ cũng chụp , kém gì ai.
    Đã là Gal xinh thì còn hay ăn vặt , thấy các bạn hay mua các thứ mag vào lớp , mới cả hay lượn lờ khắp mọi xó xỉnh Hà Nội để ăn uống ... Vụ cũng tập tành ăn các món như : cháo lưỡi , xôi chấm sữa , hến luộc thơm , ngon , bổ , rẻ ... sức khỏe dồi dào ---Nhưng còn làn da trắng như tóc mẹ của Vụ ... Cô làm gì có phấn trang điểm như ai ... Vụ đành phải lén ở lại lớp sau mỗi tiết học , chờ các bạn về hết , cô mới ăn trộm vài viên phấn viết bảng rồi chạy ra nhà WC tô tô vẽ vẽ ! Vụ nghiền nát viên phấn ra , cho vào mồm nhai cho nó có tí nước bọt cho nó dính , rồi nhè ra tay , xoa hối hả lên mặt ... quả thực là cũng trắng hơn được 2 tí ! ---Sau nhiều ngày cố gắng nỗ lực hết sức cải thiện ngoại hình , quả thực Vụ cũng đã bớt Lacoste hơn ... cô tiếp tục tìm hiểu những thú vui khác của dân chơi Hà Thành , mong muốn được hòa nhập vào cuộc sống sôi nổi kia ! Mong muốn 1 ngày nào đó , mình cũng có thể trở thành Hot Gơn ...Hết phần 1 ,,, comment đê , hehe
  7. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đọc blog của thằng ku này được cái nó cứ bựa bựa vì thằng này rất thich dùng ngôn ngữ chế của nó, đọc mang tính giải trí tầm thường thì cũng hay ra phết . Phần 3 đây
    Sau khi bị thanh niên kia phá giá chiếc áo 2 dây sơ mi tự chế của mình , Vụ rất buồn khổ , em nằm thao thức thút thít thổn thức thê thảm khóc suốt đêm ... đến khi chợp mắt được mộng lúc , Vụ còn bị mộng du , cứ lẩm nhẩm tên mấy anh diễn viên ca sĩ Hàn Quốc đẹp trai , nổi tiếng : ôi anh Chík Xong Shốk , ôi anh Chơi Xong Thôi , ôi anh Đang Rên Rỉ , ôi anh Bóp Xong Mút , ôi anh Hiếp Xong Giết ... em yêu các anh nhiều lắm ! Lúc đó , nước dãi Vụ lại chảy ra khỏi mép , chảy lênh láng ra giường , tóc tách róc rách nhỏ xuống giường dưới ( giường tầng ) của con bạn cùng phòng ... gặp đúng lúc con kia nó đang ngáp ... thế là cứ thế nuốt trọn nước dãi của Vụ ...
    ...
    Sáng sớm , Vụ lại đến lớp , nhưng những lời giảng bài của thầy cô Vụ không thể nghe lọt tai được , trong thâm tâm chỉ nghĩ đến mấy anh Hot Boi trong lớp , trong trường ... nghĩ đến cả thân phận mình shấu shí , hôi hám , pẩn thỉu , đen đúa ... Vụ lại càng tủi thân và đau khộ ... Nhưng bằng ý chí quyết tâm của 1 con hâm , Vụ quyết tâm bằng mọi giá phải trở thành Hot Girl , trở thành dân chơi Hà Nội ! Quyết tâm phải đổi đời , thoát khỏi cái kiếp bị các bạn trai cùng lớp cứ nhìn thấy bóng dáng là quay mặt té ngay ra chỗ khác ... ngồi gần 1 cái là đứng dậy đi luôn ...
    ...
    Nhưng vì lí do kinh tế , Vụ phải quyết tâm kiếm tiền bằng mọi giá ... Cô nghĩ ra 1 cách rất hay ... đó là giả làm girl xinh trên mạng , chơi các game online như Gunbound , Au***ion , ngoài ra cô còn viết Blog ... dùng ảnh của các Hot Gal Hà Thành nổi tiếng xinh đẹp làm avatar , đi tán tỉnh các Boi ngoại tỉnh như Yên Bái , Lai Châu , Phú Thọ , Đắk Nông , Cà Mau ... ! Mấy chú bé này được cái ngu và tin người ... chỉ cần send cho vài tấm hình xinh xắn lấy trên mạng xuống , thiếu *** gì ... thế là nghe và tin Vụ hết mình ... Vụ chém gió : " Bao giờ anh ra Hà Nội , em dẫn anh đi khắp Hà Nội chơi nhé " ! ** thế là có đồ gì trong game cũng để cho Vụ , Vụ đem bán , quy đổi ra tiền mặt ăn tiêu ...ngoài ra Vụ còn nhờ các anh mua giùm thẻ điện thoại rồi đọc số cho Vụ ... ( à mà quên nhắc đến cái điện thoại Nó kìa 3210 Vụ mua trả góp với giá 75 ngàn Việt Nam đồng ) ...
    Quả thực càng ngày Vụ đã trở thành 1 con nghiện nét nặng , Vụ bắt đầu chán học , chán đến lớp ... chỉ muốn online để còn đi shốck hàng ... Để kiếm ra tiền ... Vụ còn chơi trò giả làm Gal cần cứu nét , gửi ảnh Gal xinh cho các anh ngu ngu , mang tiền đến nơi thì gặp Vụ ... hầu hết các anh đều buồn nôn , chóng mặt ... tí thì ngất trước sắk đẹp khó có thể thổ tả hết của Vụ ... thế cho nên là thôi đành xì ra ít tiền cho em nó bún chả cho nó nhanh còn xôi xéo , dây dưa với con này lâu có mà mang mỹ thuật vào người ( mỹ thuật = họa )
    ...
    Bằng mọi thủ đoạn , Vụ đã có được 1 số vốn nhỏ , bắt đầu sự nghiệp làm dân chơi của mình ...
    Đầu tiên ... cô đi shopping ở các shop thời trang nổi tiếng trên đường Trần Nhân Tông , mua lấy vài bộ quần áo ... rồi shau đó mò mẫm vào các nơi như Tràng Tiền Pờ La Za , VinCom Town , không quên mang theo cái kéo , cắt mác đồ hiệu , mang về nhà dùng keo con voi dính vào quần áo của mình ... quả thực là 1 cách thức vô cùng hiệu quả nhằm mục đích nâng cao giá trị bản thân
    Ngoài ra , cô còn dùng các món đồ trang sức tự chế biến , với phương trâm : rẻ , đẹp , bền ... cô liền ra sông Hồng mò cua bắt ốc , rồi dùng dây chỉ xỏ xiên lại thành 1 quả dây chuyền thủy hản sản ... được cái khéo tay nên cũng không xấu xí lắm ... Ngoài ra cô còn ăn trộm bút xóa của con bạn , bôi be bét lên cho nó có màu trắng tinh khôi ... quả thực quả dây chuyền được cô tự chế rất đệp ...
    Nhưng Vụ cũng ngay lập tức phát hiện ra công dụng của bút xóa ... có thể làm trắng da tuyệt đối ... Vụ liền ra hố xí , múc tạm ít nước lên , dùng dao cắt chiếc bút xóa làm 2 rồi hòa tan vào với nước ... rồi ngay lập tức lấy cái dung dịch đó bôi điêng cuồng lên làn da châu phi mang hương vị châu chấu của mình ...
    Cô còn dùng chày + cối , lấy trộm bánh xà phòng Lai Boi màu trắng của con bạn rồi thả vào , giã nát be bét ra ... rồi xoa xoa lên cơ thể , vừa xoa vừa rên rỉ phát ra những tiếng kêu của sự thỏa mãn tột đọ ... : " ơ ... ôi ... ơ ... ý à ... " ! Vụ làm thế chỉ với mục đích át đi cái mùi hôi thối đã đi cùng năm tháng với cô ... không dừng lại ... cô còn sử dụng nước xả vải Com Pho thay thế cho nước hoa ... Kinh khủng và kinh hãi cũng như kinh khiếp và kinh hoàng nhất , cô ngoáy dáy tai , cạy ra 1 cục to bằng viên bi , rồi bôi cái chất hóa học đó lên tóc ... nhuộm theo kiểu 2 lai màu vàng cho nó máu ... cũng may lỗ tai Vụ quá bẩn , cho nên không thiếu gì dáy tai ... và thế là Vụ đã nhuộm được cả tóc
    ...
    Vâgn ! ... quả là sau nhiều ngày cố gắng ... quả thực Vụ cũng đã bớt shấu hơn 1 tí ...
    Mún bít độ trơi của Vụ còn ghê gớm đến mức độ như thế nào thì để sau ... bây giờ bận đá lọ rồi .. comment đê
  8. chilanickao

    chilanickao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được chilanickao sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 06/06/2007
  9. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Xế Vụ sau khi đã thoát kiếp shấu shí bằng những bí kíp bí truyền làm đẹp vô cùng độc đáo ... Vụ đã biến mình trở nên shinh đệp hơn , quyến rũ hơn ! ...
    Nhưng còn 17 cái nốt ruồi + mụn ở trên ngực của cô ( xem lại phần II ) , Vụ không biết làm cách nào tẩy đi cho hết , cô đành phải đi săm lên ngực mình 1 cái hình con **** thật to , vừa xóa hết mụn , vừa tạo nên phong cách quyến rũ , lôi cuốn , hấp dẫn phái mạnh !
    ... Vầng ! Quả thực Vụ đã thay hình đổi dạng , từ 1 con bé nhà quê ngày nào mới bước chân lên phố , nay đã trở thành 1 tiểu thư chốn phồn hoa đô thị , mỗi tội kiếp nghèo hèn , Vụ quyết định đong lấy 1 ông bồ già nào đó để cặp kè , kiếm chút tiền , biết đâu làm khéo còn khiến thằng cha đó bỏ vợ lấy mình thì lại càng hay ! Nghĩ sao làm vậy , Vụ liền nhờ con bạn cùng phòng Đào Thị Bới giới thiệu giúp cô ! Bới lúc đầu cũng *** muốn giúp , vì nghĩ cái con chó này trước ăn trộm Kotex kụa mình kạ kụa mấy con cùng phòng , nhưng Vụ xoa dịu , hứa nếu đào mỏ được thì mua cho Bới mấy cái quần lót hiệu may 10 , hàng hiệu mới ra tại các shop đồ lót nổi tiếng trên phố Phạm Ngọc Thạch !
    ... Bới liền cho Vụ số điện thoại của anh Trần Văn Tèo , hay còn gọi là anh Tèo Buôi , 58 tuổi , đã có 3 đời vợ mà vài đứa con , anh này quen Bới qua mạng , chat chit thì thấy cũng vẻ dân chơi , suốt ngày thấy anh ý nhắc tới những bến ăn chơi nổi tiếng nhiều dân tại Hà Nội như Công viên nước Hồ Tây , Công Viên Lê Nin , Vườn Thú Thủ Lệ ...
    Ngoài ra Tèo Buôi còn chém gió anh ý có xe ô tô , Bới hỏi xe gì thì Tèo bảo xe anh là xe LaDa , chờ 10 năm nữa nó sẽ trở thành đồ cổ , bán rất có giá trị < còn hiện tại nó đáng giá khoảng 10 triệu VND > ... cũng bởi Bới cũng *** hiểu gì về xe cộ cho nên tin sái cổ Tèo Buôi là 1 đại gia lắm tiền nhiều của , sẵn sàng bỏ tiền ra không chút ngại ngần ! Bới cũng muốn la liếm lắm , nhưng mà cô còn đang cặp kè với anh Đỗ Văn Lít , cũng thuộc thế hệ 5x , thừa tiền , thiếu tình cảm
    ---
    Tèo Buôi lúc này đang nằm gãi chim , nhổ lông sâu , bắt chấy rận , dạo này tuổi cao , sức khỏe đi xuống nên lông chim của Tèo bị sâu , đổi màu đi rất nhiều ... anh Tèo rút ra 1 bao ba số ( 555 ) , nhưng bên trong lại toàn là thuốc vina , ngồi chậm rãi rít từng điếu 1 , thở ra hình chữ O ... Trông anh Tèo rất có dáng bộ đội già , đậm chất thể thao , hay đi đánh tennis ! Tèo mặc 1 chiếc áo phông có dòng chữ to đùng : Kỉ niệm Sầm Sơn hè 2000 ( năm nay 2007 rồi thì phải ) , đội quả mũ cối , đi tông lào ( đôi khi anh ý đổi sang thể loại Tổ Ong ) , quần đùi có in hình Vịnh Hạ Long ... quả thực trông anh rất chơi , cực kì chơi , chơi khủng khiếp luôn ý ... Nhận tin nhắn của Bới , thấy bảo có con hàng vừa ở quê ra , cần tiền , sẵn sàng hiến dâng thân xác ... Tèo Buôi mừng lắm , nước dãi chảy dòng dòng , vừa nhắn tin lại vừa xóc lọ ... mà do tuổi cao , sức yếu , thằng bé của Tèo càng xóc nó lại càng mềm oặt ra ... thật là đáng đánh
    ...
    Có điện thoại của Xế Vụ , Tèo ngay lập tức đề cập :
    - A nô , iem có phải iem Vụ , dân chơi trường đại học X không ?
    - Vâng đúng iem dân chơi đây rồi anh ạ , thế anh có phải Tèo đại gia , giàu có chịu chơi không anh
    - Ừ anh Tèo đây , mà anh cũng không phải đại gia gì gì đâu , cũng bình thường , có vài cái biệt thự ở khu phố cổ thôi mà em
    - Hì hì , anh cứ lói thế , được anh để mắt tới đúng là **** kụa iem ...
    - Thế bao giờ mình đi chơi đi em nhờ !
    - Vâng ... ok anh , mục đích của em chỉ là để giao lưu , học hỏi , cọ xát , có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống thôi ý mà
    ...
    Và thế là Xế Vụ ... cô cũng chuẩn bị hết sức để có thể shốch hàng anh Tèo này ... rút kinh nghiệm lần shốch hàng trước với chàng thanh niên ở quán điện tử kia , lần này Vụ chọn giải pháp khác , tế nhị mà lại khiêu gợi hơn , đoan trang mà lại có phần mãnh liệt ! Quyết tâm không để trai thủ đô phá giá gái nông thôn , quyết tâm đào mỏ bằng được thằng cha Tèo Buôi ~!~
    Vụ quyết định làm tóc xoăn , mà để tiết kiệm tiền , Vụ không ra tiệm , cô tự làm xoăn bằng cách xõa tóc ra , nhúng xuống toa lét , rồi ấn xả nước , nước toa lét chảy xuống với 1 lực tác động khá mạnh , quấn và cuốn tóc Vụ xoáy tít thò lò , sau 1 vài lần , tóc Vụ quả thực là đã xoăn được 1 tí ... ** mỗi tội nhúng vào nước cho nên dái tai mà Vụ dùng để nhuộm tóc < xem phần 3 > đã bị trôi hết ! ... Vụ quyết định nhuộm lại tóc ! Lần này cô không dùng màu vàng của dái tai nữa mà chuyển sang đá cái thể loại nhuộm màu đỏ ! Vụ liền lục thùng rác , lục mấy cái băng vệ sinh cũ ra , do cả phòng này chúng nó đều dùng băng vệ sinh lởm , hay bị thấm ngược trở lại ... Vụ liền nghiến răng nghiến lợi , vắt băng vệ sinh như vắt khăn mặt , ra được khoảng nửa cốc cái dung dịch chất lỏng gì gì màu đỏ ý ... Thế xong rồi là Vụ lấy lọ tương ớt bóp 1 ít ra cho nó đậm đặc ... rồi bôi lên tóc ... quả thực màu đỏ rất chơi , cực kì bời luôn ! ...
    Vụ còn chế lại chiếc áo sơ mi 2 dây < xem phần 2 > , bằng cách dùng bút viết bảng , viết hẳn hoi dòng chữ : Harajuku lên áo , cho nó đúng kiểu dân chơi , ít bị soi mói , dù sao thì phong cách này cũng là " càng độc đáo thì càng đẹp " , thế cho nên Vụ toét sợ ... cô quyết tâm tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên cho Tèo Buôi biết ... ** đừng nghĩ cô là gái quê không biết chơi mà nhầm đấy ... sợ chưa
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Xế Vụ có phải là ..ú ..ệ ko ạ!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này