1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã học ở Tâm Việt chưa cho tớ hỏi?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vantatrung, 27/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vantatrung

    vantatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ai đã học ở Tâm Việt chưa cho tớ hỏi?

    Đã bác nào học mấy khoá về kỹ năng con người ở Tâm Việt chưa ạ? Các bác thấy học ở đấy thế nào, có được không? Cho em xin comment cái.
  2. grandguide

    grandguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cũng được, ko đến nỗi đâu,
    Nhưng có nhất thiết phải học không bác? Đọc sách cũng được mà!
  3. lunaviolet

    lunaviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    em cũng đồng ý kiến . may mắn thì vào lớp mấy chú kinh nghiệm thì còn đỡ nói chung em thấy toàn lí thuyết .
  4. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ đọc sách hộ mình
    Bỏ 1 chi phí lớn ra thuê 1 vài người đọc sách hộ cũng phí
    Tự mua sách về đọc đê
    Mình đã ngồi nghe họ "đọc" rồi, chả khác gì sách vở. Cả cty nghe xong vẫn thấy tác phong làm việc như vậy, chán. Y chang nội dung của cuốn "Đắc nhân tâm" do dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch và vài cuốn khác tích cóp lại thôi
  5. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em đăng kí ở đó học khoá giao tiếp vừa đi dc 1 buổi thì ngã què jò nằm nhà luôn thế là pai pai luôn mấy buổi còn lại
    buổi đầu tiên nói chugn là lí thuyết và quảng cáo là chính có chị hướng dẫn khá hay nhưng có màn mời anh giám đốc- lão sáng lập ra tâm việt xuống thì em ghét lắm, anh này có vẻ kém giao tiếp hưon ng` bình thường ế, trong lớp có 2 anh trông lớn tuổi nhưng cũng tầm 30 thôi mà gọi 1 anh là chú 1 anh là bác làm 2 ông í cũng khó chịu he he
    mà cái lão giám đốc này nói thì dài mà quảng cáo là chính
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nực cười là có rất nhiều người cho rằng mình kém giao tiếp kém tự tin nên đi học Tâm Việt để thay đổi chính mình
    Tốt nhất là thay đổi cái suy nghĩ rằng mình kém giao tiếp với kém tự tin đi còn hơn là vứt tiền cho cái thằng có khi giao tiếp nghe còn đáng ghét hơn cả mình.
    Đa phần các giám đốc giờ vẫn còn kém cỏi và thiếu tự tin; vẫn đeo cái vỏ bọc uy quyền như thường.
    Cho nên đọc đắc nhân tâm rồi lo mà đọc sách chuyên môn đi; đừng đi đọc vớ vẩn thêm nữa
  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Mua sách về mà đọc bạn ạ, chỗ tớ hồi trc có kết hợp với Tâm Việt tổ chức khóa đào tạo giao tiếp cho nhân viên y tế, mời cả các chuyên ja, jáo sư về jảng nhưng mờ nói thật là chả ăn thua jề, lý thuyết vẫn cứ là lý thuyết
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ngay cả các loại sách "giao tiếp" cũng cần hạn chế!
    Có gì cứ hỏi người từng trải ấy.
  9. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng cái Tâm Việt này chỉ có mấy công ty đăng ký cho nhân viên thôi chứ bình thường mấy ai đăng ký học. Buồn cười nhất là trong buổi học, có mấy anh chị từng làm cùng với Mr Việt cứ thì thầm to nhỏ chuyện riêng của ông ấy, đại loại "ông này nói nhiều lắm, vợ ở nhà còn nói nhiều hơn..."
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một thứ rất vớ vẩn, học vô ích. Tôi đã tiếp xúc với trùm Tâm Việt. Phải nói là ông ấy nói chuyện rất kém hấp dẫn. Ông này là chuyên gia giải quyết các vấn đề đơn giản bằng biện pháp phức tạp hóa vấn đề. Kiểu như bạn gặm một miếng bánh mỳ thì đối với Tâm Việt là:
    1 - Mắt nhìn theo tay
    2 - tay nắm chắc bánh mỳ
    3 - Đưa tay cầm bánh lên phía mồm theo một đường ngắn nhất, sao cho miếng bánh mỳ hướng tới mồm vuông 90 độ...
    4 - Khi nhai , hai hàm răng phải chạm vào nhau.
    5 - răng cửa giúp cho ta cắn đứt, răng hàm giúp cho ta nghiền nhỏ thức ăn.
    6 - Uống nước nhớ uống bằng miệng, chớ cho vào lỗ mũi v v...

Chia sẻ trang này