1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụt có phải là Phật không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi NCD, 09/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Ngày xưa, dân tình đói khổ, bị đàn áp bóc lột nhiều nên nằm ước ra ông Bụt, kiểu như trẻ con ngày nay lúc nào cũng mong Doraemon rơi vào nhà í
  2. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ công cho bác Madeinviet ngồi tìm tư liệu.
    Chắc bác chủ topic cũng biết chọn lọc câu trả lời chứ nhỉ ???
  3. mochino1

    mochino1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    chính xác bụt là oeremon
  4. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Trên tivi nó quảng cáo công cụ tìm kiếm Yahoo.com.vn đấy! vào đấy mà hỏi xem bụt là tiên hay là phật!
  5. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Trong "Đường Xưa Mây Trắng", thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết:

    - Con nói đúng lắm, Svastika? Có hiểu mới thương, và có thương mới biết chấp nhận. Này các con, tập sống cho tỉnh thức các con sẽ từ từ hiểu: hiểu mình, hiểu người, hiểu vạn vật và các con sẽ có lòng thương. Đó là những điều sơ lược về con đường mầu nhiệm mà ta đã tìm ra?.
    Siddhatta cười: - Được chứ, các con có thể gọi đạo của ta là đạo tỉnh thức. Ta cũng ưa cách gọi ấy của các con lắm.
    Sujata chắp tay xin phép nói: - Còn thầy là người đã tỉnh thức, đã biết sống tỉnh thức và sẽ đi dạy đạo tỉnh thức cho mọi người. Vậy chúng con có thể gọi thầy là người tỉnh thức được không?
    Siddhatta gật đầu: - Các con đặt tên cho ta như vậy, ta bằng lòng lắm. Cứ gọi ta là người tỉnh thức. Cách gọi ấy ta thấy đơn sơ mà thân mật.
    Mắt của Sujata sáng lên. Cô bé nói: - Tỉnh thức nói theo tiếng Magadhi là budh. Người tỉnh thức nói theo tiếng Magadhi là Buddha. Vậy từ nay chúng con gọi thầy là Bụt.

    Như vậy qua đoạn này, theo thiển ý của mình thì nó đã giải thích được Phật và Bụt có phải là một không? Và ý nghĩa của Bụt là gì
    Được chungpq sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 10/07/2008
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác madeinviet đã nhọc công tìm tư liệu. Đối với em, từ khóa này là đắt giá nhất.
    Sau khi đọc lại truyện Tấm cám qua bản tiếng Anh, thì Bụt còn có một tên khác là "The Goddess of Mercy"
    "...Upon discovering she had been tricked, Tấm sobbed until the Goddess of Mercy (or in some versions, the Buddha) appeared to her and comforted her..."
    Mà "The Goddess of Mercy" lại chính là bodhisattva.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Goddess_of_Mercy
    Có 1 điểm chung là Bụt hay Quan Âm đều biết làm phép để giúp người bị nạn
    Ở đây mọc liền ra 2 câu hỏi:
    1. Bụt được miêu tả là 1 ông lão râu tóc bạc phơ, nhưng Bồ tát quan âm lại thường được cho là một người đàn bà trung niên?
    2. Tại sao người ta thờ Quan Âm chứ không thờ Bụt?

Chia sẻ trang này