1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về chỗ bó bột của bác sĩ tư

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi matmilot, 21/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về chỗ bó bột của bác sĩ tư

    Dạ , các bác làm ơn giúp Em với ạ . Em có việc phải về quê mấy hôm nhưng không biết phải làm thế nào cả vì cô giáo Em rất khó , nên Em định xin với lí do bị đâm xe . nứt hay rạn xương bàn chân gì đó và phải ở cố định một chỗ , bớt đi lại cho mau lành . Nhưng Em phải trình diện cho cô giáo cái bàn chân đưọc bó bột . Có bác nào biết chỗ bệnh viện tư , hay phòng khám , bác sĩ tư gì đó mà có cái khoản bó bột không ạ ? Chỉ cho Em với, chứ không lẽ lại đến Bệnh viện thì ai làm cho Em :((
    -=------
    Em rất mong được các bác giúp đỡ ạ .
  2. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Nếu lý do của bác hợp lý thì sợ gì mà cô giáo không cho nghỉ. Sao bác phải dùng hạ sách thế.
    Còn nếu bắt buộc phải thế thì dùng khổ nhục kế đi. Cho chân vào bánh xe ý. Xong thì bác liên lạc với em.
  3. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thôi , năn nỉ các bác . bác nào biết giúp Em giùm với. Hihii , nhưng vẫn cảm ơn bác đã cho ý kiến ạ :D
  4. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    cần gì phải bó bột , mua ít gạc trắng về tự quấn quanh chân ( cái này phải học hỏi mấy chú ăn xin trong sài gòn ) , trình diện cô giáo rồi về nhà tháo ra rồi về quê điên mà chân đang lành bó bột .
  5. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải bó bột cho khổ nhỉ ? Làm cái đơn xin xác nhận bị bệnh gì đó nhẹ nhẹ thôi rồi yên trí mà nghỉ
  6. toonrock

    toonrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy , kiếm băng gạc với ít phẩm về thôi , bó bột khó chịu bỏ xừ , mà lại tốn hơn ^^
  7. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào biết cứu giúp em với . Gấp lấm rồi ạ :( huhuuhu
  8. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Bạn ra phố Hàng Chuối đi. Tớ không nhớ chính xác địa chỉ. Nhưng dễ tìm lắm vì phố đó ngắn cũn.Tớ chỉ nhớ chính xác là gần Viện Sử - đi từ Hoà Mã - Phạm Đình Hổ - Hàng Chuối thì nó ở bên tay phải.Hỏi bác sỹ Đinh Hưng - con trai ông Đinh Thọ nổi tiếng về "bệnh" này. Ở phố đó ai cũng biết.Nhưng hình như chỉ khám nửa buổi - tiếc là tớ không nhớ là buổi chiều hay buổi sáng.
  9. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều .
  10. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    không có bác ợ :( Hix , còn bác nào biết . làm ơn kíu rỗi cho em đi :( huhuhuu

Chia sẻ trang này