1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ các bác cái: Chat với Tây thì nên hỏi gì? ko nên hỏi gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi meonhocdangyeu, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    chat òy :D
    nó toàn hỏi asl? keke
    trường hợp quen biết, chạm mẹt ntnày thì chưa baoh ^^
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ôi em cảm ơn bác ạ, suýt thì em định hỏi nó có bồ chưa?
    Ai bảo nó hỏi em trc, lại còn hỏi xì tai đàn ông mà em thích là xì tai gì
    Chắc quanh đi quẩn lại chỉ hỏi về sở thích, công việc, vài hôm nữa rủ "nó" đi cafe thoai các bác nhỉ. Hôm em hỏi nó là: Chỉ cho e biết một số forms phổ biến của báo NN, thì nó bảo cái này khó nói lắm, cứ thi đi, bao h vào làm anh bảo
    Mà Tây này cũng hài hước lắm, em chỉ muốn nhờ tư vấn các bác là hỏi han gì thêm để câu chuyện đỡ bị nhàm. Buồn cười, sáng nay nó hỏi em:
    Tây (7/2/2007 11:01:14 AM): girls dont look at me much in the street in hanoi
    Tây(7/2/2007 11:01:23 AM): not like other places
    Tây 7/2/2007 11:01:33 AM): i figure they dont like westerners so much
    Em (7/2/2007 11:01:37 AM): oh, u are a handsome man
    Tây (7/2/2007 11:01:41 AM): which is understandable
    Em (7/2/2007 11:01:50 AM): oh no
    Em (7/2/2007 11:02:52 AM): in contrast
    Em (7/2/2007 11:03:35 AM): I think may u dont take notice about that
    Em (7/2/2007 11:05:10 AM): Vietnamese girls have secretive nature
    Bùn cười xế, mà chả bít zải thích thế lào vì nó đẹp zai thật, to cao phết
  3. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nó có biết ăn mắm tôm ko, hỏi bằng tiếng Việt í, nó hiểu đấy
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hm, lạ nhỉ, các bác bảo kiêng hỏi về tôn giáo mà bọn nó toàn hỏi tôn giáo em là gì. Lại còn nói là nghe nói đạo Phật thì cấm uống rượu, thế có cấm đi sàn nhảy hay ra đường có được nhìn đàn ông, hay phụ nữ không. Mình phải đính chính ngay, thứ nhất là không cấm, thứ hai là tớ cũng chẳng phải theo đạo Phật.
    Mà bình thường thì em chẳng gợi chuyện, toàn bọn nó hỏi mình trả lời thôi. Mà ngượng xế, bọn nó bảo em dạy bọn nó hát quốc ca VN, đến đoạn "vì nhân dân chiến đấu ..." thì em quên chứ!
    Nói chung là bình thường thì em nói bất cứ cái gì mà em bắt gặp, em chẳng kiêng kị gì cả, sở thích (phim, nhạc, truyện, tranh, bóng đá, bóng rổ, tennis, etc), chính trị (em thấy trừ phi gặp nhầm bác nào cực đoan, chứ bọn Tây bọn nó cũng mù mờ chính trị bỏ xừ) rần rần thì chuyển sang tình yêu, hôn nhân, etc.
    Miễn là nói sang cái mà mình biết, và mình có thể making fun được. Và thường thì em thấy nhất là với con gái, bọn nó nếu nhận thấy mình thích chủ đề gì, thì bọn nó sẽ hướng theo (trừ phi chú này mù tịt thì không nói), chứ mình không cần phải chạy theo cái nó thích đâu !
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy ạ, Tây bản chất là rất ga lăng và chiều gái nhé, lúc nào họ cũng gợi chuyện mình trước
    Tây em quen thì thông tường chính trị ngoại giao xã hội của VN còn hơn cả em, vì hắn là chuyên gia cho tụi e***ors báo VN News mà. Nhưng liệu mình hỏi nó chuyện đời tư hoặc rủ nó đi cafe để cảm ơn thì nó có nghĩ mình thick nó ko nhỉ (e thì e ko thick nó là cái chắc rùi)
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về sở thích là chủ yếu nếu là bạn bè (nó sẽ rất thích nếu như mình tìm hiểu về vấn đề này, từ đó sẽ... đẻ ra rất nhiều chuyện để nói). Còn muốn liên hệ với công việc thì hỏi những vấn đề... vớ vẩn quanh công việc.
    Tây không cấm kỵ gì nhiều trong chuyện hỏi han đâu, chỉ có điều khi nó lái sang vấn đề khác thì mình nên hiểu rằng nó không thích hỏi nữa.
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, nhưng mà tiếp xúc với bọn Tây thì vẫn cẩn thận là hơn, không lại hớ đấy, bọn nó mồm miệng thì lịch sự thế thôi chứ thực sự trong bụng nghĩ gì chả biết được đâu. Chính một thằng Tây gần đây khá nổi đình nổi đám trong giới expat ở Hà Nội và cả người Việt Nam vì khả năng nói tiếng Việt trôi chảy và dùng cực nhiều tiếng lóng trước đây đã từng nói chuyện với tớ khá nhiều, được dậy cho khá nhiều tiếng lóng, tricks, coi nhau bình đẳng bạn bè nhưng có một hôm thấy ghét nó quá. Hôm đấy trời mưa nên cả bọn phải ở lại đợi cho mưa tạnh rồi mới về nên cũng ngồi nói đủ thứ chuyện linh tinh. Sau đó, lúc về, tớ mới đeo cái balô ngược lại vì sợ có thể ướt sách vở ở trong. Sau đấy mới dạy cho chú "đeo ba lô ngược" tương đương với "a bun in the oven" của tiếng Anh. Nó cười tí tởn rồi tán hươu tán vượn cùng mình mấy câu, (vì cùng là con trai với nhau nên chả ngượng gì). (đoạn này nói tiếng Anh vì hồi đấy tiếng Việt của cu cậu chưa khá như bây giờ)Nó hỏi: Ai là bố đứa bé đây? Tớ mới bảo "Chuyện dài lắm, giờ nó quất ngựa truy phong rồi, tớ nuôi con 1 mình thôi". Nó bảo "Ai bảo dại, nghe lời nó nói ngon nói ngọt, rằng anh sẽ cưới em, sẽ đưa em xuất ngoại sang một đất nước có trình độ phát triển cao hơn, con người sống tử tế hơn."
    Tớ tuy chơi với bọn nó nhưng những lúc như thế rất cú, dù biết nó chỉ đùa thôi nhưng rõ ràng trong suy nghĩ của nó có cái gì đó rất "nước lớn", rất trên trướng nên nghiêm mặt lại quay cái balô về rồi không nói gì nữa. Nó có vẻ biết nên thôi ko đùa nữa. Nhiều khi tớ ghét cay ghét đắng làm phiên dịch hoặc ngồi tán chuyện với bọn nó chỉ vì 1 câu nói thôi.
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Anh sartudays giỏi ghê, mà những anh làm phiên dịch thường đẹp zai lắm á
    Hôm qua zai ấy bảo em: tất cả những VN girls mà anh gặp thường bảo anh là, phụ nữ VN thường có một chồng và 1 người tình. Nó làm e choáng vật
    Hỏi thêm các bác là zai Tây nó có thick mình dùng nước hoa ko nhỉ
  9. thang_xeng1

    thang_xeng1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mình mà chát thì câu đầu tiên là hỏi nó có biết tiếng việt không?
    Không thì miễn bàn
  10. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì cậu nên hỏi : .......thế cậu ko hỏi gì về tớ à ............
    con trai ở đâu chắng thế .....phải bắt truyện và dẫn dắt câu truyện chứ

Chia sẻ trang này