Thế này nhá, tư vấn cho bạn tên giống mình cái



. Áo mưa bộ bi giờ không thiếu, nói chung cũng lick kick, mà không hiểu sao bạn cứ nhất định áo mưa bộ thế nhỉ? Áo chùm có phải tiện không. Đi đường trời bất chợt mưa, mặc xong bộ áo mưa bộ có khi ướt như chuột rồi í



. Áo chùm vèo 1 phát là đã mặc vào người được rồi



, tiện đủ đường mà không thích dùng.

. Nhưng thôi, mỗi người một sở thick, tớ không bàn luận nhiều. Tớ cũng có mấy lần mua áo mưa bộ, có thể chỉ cho bạn vài chỗ bán
1. Dọc đường Lê Duẩn, mấy hàng bán cái đồ bộ đội í, lần trước bạn tớ mua ở đấy



2. Chỗ đồ bảo hộ lao động, ở 88 Nguyễn Du thì phải



3. Chỗ đường Yết Kiêu, cũng bán đồ bảo hộ lao động í



4. Ngã tư Hàng Bông - Nguyễn Thái Học
5. Big C
6. Metro
Đấy, bạn cứ đi hết mấy chỗ tớ chỉ, thế nào cũng mua được bộ quần áo mưa. Khéo mồm thì mua được tầm 80-90K còn không thì chịu khó mua đắt hơn.

Cái giầy có cả đế, tớ mới thấy bán ở Yết Kiêu hoặc Nguyễn Du thôi. Hồi xưa jai nhà tớ mua hết 30K / 1 đôi ( năm ngoái ), giờ không biết nó bán bao nhiêu, nhưng chắc cũng không tăng lên quá nhiều đâu



Gớm, có đi trong thành phố mà láck cáck thế không biết

