Mình thì khoÁi Đà Nẵng, có nhiều người quen ở đấy, hàng ngày đi tắm biển + ăn nhậu sướng thôi rồi, muốn chơi cũng có nhiều chỗ để chơi đấy chứ, đi bán đảo Sơn Trà, có mấy cái bãi Bụt, bãi Bàng xuống tắm biển nghỉ ngơi được, nếu đi đông có thể nhờ thuyền chài đưa ra mấy bãi ở xa xa mà ko có đường đến rồi cắm trại, đi lặn ngắm san hô,... Trong thành phố thì đi nhậu dọc bờ biển hoặc sông Hàn, tối đi bar, đi nghe nhạc, đồ ăn ở Đà Nẵng ngon hơn ở Hội An nhiều. Bắt xe vào Hội An ở 2 ngày trong phố cổ là tương đối đủ rồi, Hội An chỉ thích đạp xe đi chơi, tìm mấy quan cafe ấm cúng ngồi chơi chứ tớ ko thích đi các nhà cổ, đi 1,2 lần là chán rồi.
Kiếm nhà nghỉ giá rẻ thì phải kiếm trong thành phố chứ mặt sông Hàn thì ko rẻ đâu, mặc cả giá được đấy vì mình chỉ có 1 mình nên người ta cũng thông cảm hơn, thuê cái xe máy là đi thoải mái.
Lần sửa cuối bởi lifeisamess - 30/07/12 lúc 00:23