1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giới tính lệch lạc có hết được không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi daodo, 24/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Liệu giới tính lệch lạc có hết được không?

    Em có một cô chị họ ngày xưa có biểu hiện lệch lạc về giới tính. Cụ thể như thế này ạ:
    - Thích làm con trai, mặc quần áo ít nhất là trung tính, còn không thì phải giống con trai, để tóc ngắn. Về bề ngoài thì là như thế từ khi mới vào tiểu học.
    - Đỉnh điểm là hồi lớp 8 bắt đầu chơi rất thân với một cô bạn cùng lớp, cả 2 đi đâu cũng kè kè với nhau. Lúc đầu thì mọi người nghĩ là bạn bình thường, sau thấy có những biểu hiện thân thiết quá mức. Đến hồi lớp 9 thì có lần cô giáo chủ nhiệm và một số bạn trong lớp phát hiện ra cả 2 đang hôn nhau thì kết luận là 2 đứa này les.

    Sau đợt phát hiện đấy, bác em yêu cầu mẹ đứa bạn của chị em chuyển trường cho nó, nhưng sau đấy vì là học kì 2 của năm cuối cấp rồi nên không chuyển được. Bác em bắt đầu áp dụng chính sách theo dõi chị em 24/24, tách cả 2 ra, không cho tiếp xúc với nhau nữa. Đồng thời, bác em bắt chị em để tóc dài và mặc quần áo con gái điệu đàng. Tức là áp dụng kỉ luật sắt để thay đổi chị em.

    Đợt đấy cả nhà đều giấu, nên em không biết nguyên nhân của sự thay đổi kia, và thực ra là không bao giờ có thể tưởng tượng ra được chuyện đấy nên em chỉ tưởng là bác em muốn chị em "ra dáng" con gái thôi. Mãi sau này khi em học cùng lớp với một bạn ngày xưa là bạn của cả 2, tình cờ kể cho em nghe nên em mới biết chuyện. Cũng mất một thời gian khá dài chị em mới "ra dáng" con gái. Trong thời gian học lớp 10 và 11 chị em và đứa bạn kia vẫn gặp nhau, có chuyện gì nữa không thì em không biết. Nhưng đột nhiên cuối năm lớp 11 thì tự dưng cắt đứt quan hệ và ghét nhau ra mặt. (Đấy cũng là thời điểm em biết chuyện)

    2 năm trước chị em có người yêu. Lúc đầu thì em tưởng là để che mắt thiên hạ , nhưng đến giờ 2 năm rồi vẫn thấy yêu nhau, nên em không hiểu có phải chị em đã trở về bình thường hay không. Liệu giới tính đã một thời lệch lạc có hết được không ạ?

    (Em viết hơi dài dòng rắc rối, nhưng thắc mắc của em không biết tỏ cùng ai , mà em không tìm được lí giải thì em bứt rứt không chịu nổi )
  2. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Nhiều khi nguời bị lệch lạc giới tính có người yêu hoặc vẫn kết hôn bình thường thậm trí có con cái bình thường nhưng đấy chỉ là họ cố tạo ra như vậy để che mắt thiên hạ , kỳ thực họ vẫn ham muốn người đồng giới hơn .
  3. kirikirikiri

    kirikirikiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc cũng có người có cá tính mà....mình nghĩ có thể là chị đó bay h cũng bình thường thôi
  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện lệch lạc giới tính nhiều khi có nguyên nhân khá phức tạp, kiểu như tâm- sinh lý ấy..và có thể "khỏi" hay ko là tuỳ thuộc vào nguyên nhân của nó là gì. .."Tâm lý " thì "chữa chạy" đuợc, còn đã liên quan đến vấn đề "sinh lý" thì hết thuốc chữa ..
    .Tuy nhiên đọc chuyện em kể, căn cứ vào chuyện mẹ chị ấy phản đối chuyện chị ấy hành xử như một boy, và chuyện chị ấy có biểu hiện như boy từ nhỏ, rồi sau này lại có bạn gái nữa... thì chị thấy nguyên nhân thiên về vấn đề sinh lý nhiều hơn...2 khả năng:
    1. Cô ấy les thật : Hết thuốc chữa...cho dù có bạn trai hay ko, thì như em nghi, đấy chỉ là cái "vỏ" bên ngoài thôi.
    2. Cô ấy là loại trung gian: "Yêu" đuợc cả hai giới miễn là gặp nguời hợp (Như kiểu Angelia Jolie hay Linsay Lohan ấy
    Cảm nhận của chị là khả năng 1 nhiều hơn
    Mà đáng lẽ câu hỏi này nên post ở box Giáo dục giới tính mới phải chứ?
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị của bạn có thể rơi vào trường hợp mà dân BÓNG ( chỉ người đồng tính) hay gọi là "hifi" .
    HIFI trong dân BÓNG nghĩa là có thể yêu và QHTD với cả hai giới nam và nữ.
    Có thể nói lệch lạc về giới tính của chị bạn là bẩm sinh chứ không phải là do môi trường hay hòan cảnh tác động.
    Bạn có thể tìm đọc tác phẩm " BÓNG" nói về những người đồng tính. Đây là một tác phẩm rất hay của tác giả HOÀNG NGUYÊN - ĐOAN TRANG.
    Tác phẩm này có thể giải thích cho bạn nhiều điều về những cái bạn đang thắc mắc.
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cần nói thêm là vấn đề về SINH LÝ như bạn gì nói ở trên đều bắt nguồn từ TÂM LÝ mà ra cả.
    Bởi đã là con người ai cũng có nhu cầu sinh lý ( trừ những người bị bệnh về vấn đề đó). Chỉ có điều sinh lý ở đây là do tâm lý chi phối ( thể hiện ở việc bạn thích với người cùng giới hay khác giới mà thôi)
    Cũng khẳng định thêm rằng đã là về tâm lý ( mình không nói theo trào lưu đua đòi nhé, mà là tâm lý bẩm sinh của con người ) thì không thể chữa khỏi được. Vì nếu chữa khỏi được thì dân bóng đã không phải sống khổ sở như thế.
  7. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tức là chuyện em yêu một người con trai là hoàn toàn bình thường ạ? Vậy có khi nào lại yêu một người con gái khác không ạ?
  8. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em yêu hay chị họ của em yêu nhỉ
    Mình đã nói rồi. Dân hifi có thể yêu và QH với cả hai giới mà.
  9. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Không thể sửa được, xin chia buồn với gia đình bác và chúc chị em kia may mắn & không bị xã hội kỳ thị quá mức.
    Đừng định nghĩa "hạnh phúc" cho người khác.
  10. BgirlluvsTig

    BgirlluvsTig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Lệch lạc giới tính có hết được ko?
    -> ko bao h hết, nếu là bẩm sinh.
    Nếu chị bạn thật sự đã từng yêu cô bạn cùng lớp đó và nay cũng yêu thật sự anh người yêu bây h thì cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Đơn giản chị ấy ko fải les, mà là bi***ual - lưỡng tính, yêu đc. cả 2 giới).
    Nói thêm 1 tí, theo tớ thì còn có 2 khả năng nữa là:
    - Chị ấy là les, n~ sự thay đổi mà bạn thấy là do bị áp lực từ gđ và chị ấy đang yêu anh kia để che mắt mọi ng` (khả năng này là ít vì tớ nghĩ là 2 năm cũng ko fải là ngắn, khó mà giả vờ yêu đc.)
    - Chị ấy chẳng fải les cũng chẳng fải bi mà hoàn toàn bt. Việc từ nhỏ thích làm con trai, biểu hiện giống con trai... có thể là do đã quen với phong cách đấy (có đầy đứa lúc bé thì như con trai, bảo mặc váy thì giẫy nẩy lên nhưng sau này thì điệu chảy nc'' mà ); việc yêu đương cô bạn kia có thể là do đua đòi chẳng hạn, hoặc là thích thử cảm giác lạ... (nói tóm lại là giả les). Từ lúc bị cấm đến khi yêu anh kia thì đã tìm ra sự nữ tính của mình.
    Và khẳng định lại là ko bao h có chuyện les thật mà lại hết, trở lại straight đc. đâu. Nếu có straight trở lại thì 100% là ko fải les mà do ngộ nhận.

Chia sẻ trang này