1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi có ai mới đi Côn Minh về hoặc tình cờ biết là cái đường đi CM nó đã làm xong chưa ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi daodo, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi có ai mới đi Côn Minh về hoặc tình cờ biết là cái đường đi CM nó đã làm xong chưa ạ?

    Tình hình là sang tháng em đi Côn Minh. Em muốn hỏi là cái đường đi đến đấy nó đã làm xong chưa ạ? Em đọc bài trên webtretho thấy các chị bên ấy bảo là hồi tháng 5 vẫn chưa xong.

    Mí cả có ai đã đi Côn Minh cho em hỏi kinh nghiệm đi chơi bên đấy với ạ. Có gì nên mua, và không nên mua không ạ?

    Em sẽ vote ***** cảm tạ
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi rồi, chủ yếu là ngắm phong cảnh là chính chứ chả mua được gì mấy. Căn bản cũng tại mấy em hướng dẫn viên TQ nói tiếng Việt khéo còn giỏi hơn cả người Việt dọc đường đi toàn dẫn vào mấy cửa hàng kiểu thuốc quý, thạch anh, ngọc trai, vàng bạc... không phải sở trường, giá có khi đến cả đơn vị chục triệu nhân dân tệ thì mua sẵm cái nỗi gì
    Cuối cùng chỉ toàn mua mấy thứ nho nhỏ về làm quà như là khăn lụa, váy áo hay mấy cái nấm niếc khỉ gió gì đấy (về nấu lên ăn ngon phết)... vì chả biết còn cái gì khác mà mua nữa . Dân buôn ở TQ cũng chém gió kinh người, phát giá 50 tệ mình bảo no no 15 thôi, thế mà nó cũng ok luôn làm mình suýt nghẹn vì hớ
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    À nhớ rồi, TQ có cái món trà cũng nổi tiếng. Cái hôm vào cái cửa hàng trà gì đấy của nó được làm cho 1 buổi demo uống đến 5,6 loại trà gì đấy ngon kinh khiếp, giờ nhớ lại vẫn còn thèm (khác hẳn với trà đạo Nhật Bản, chỉ được cái loằng ngoằng chứ uống chán òm ). Thế là sau đấy cả đoàn mua về nhiều lắm, riêng nhà tớ mua đến cả chục hộp đủ loại, tớ thì ôm cỡ 4,5 lọ trà hoa hồng uống thơm phức, vị ngọt mát ngon khiếp, tặng ai cũng được khen nức nở
    Mỗi tội, tớ chịu chả biết/chả nhớ nổi cái chỗ đấy nó ở đâu nữa rồi thế mới éo le chứ
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 20/06/2009
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hồi em đi gặp 1 anh dân tộc hướng dẫn, anh này tâm lý dẫn đi mua sắm ở thành phố 2 hôm, xin ở lại thêm 1 hôm. Tối nào cũng đi, ăn uống vui.
    Còn mấy cái ra chỗ này chỗ nọ thì gần như bọn nào chả thế.
    Đường bên đó đâu thiếu bác, bên Trung chỗ sửa chỗ ko, nó đi được hết. Ko thì nó ko mở tour rồi.
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì nói làm gì. Cái hồi em đi Vân Nam, đường cao tốc chưa có, qua biên giới lên ô tô ngồi cả ngày luôn, đến tối khuya mới về được khách sạn, đường nhiều chỗ nó đang thi công, bụi mịt mờ và xóc tung toé kinh hơn cả cái đoạn Láng - Hoà Lạc hiện giờ ý chứ. Từ hồi đấy đã thấy thông tin TQ nó đang xây cái đường cao tốc để đón Olympic Bắc Kinh 2008 rồi, xây xong đi thẳng tắp chắc chỉ độ nửa ngày, sạch sẽ thơm tho lắm
    Kế hoạch thì là 2008, chả nhẽ đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành à ?
  6. DQi

    DQi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Sang tháng mình cũng đi Côn Minh nè, cũng đang boăn khoăn khoản đường cao tốc nó đã xong chưa, chứ nếu vẫn là đường ngày xưa thì nghe nói là xóc ghê lắm.
    Mà nếu đi tour thì có được đi đường cao tốc không nhỉ. Cũng là nghe nói luôn :D, đi đường cao tốc thì mất phí cao hơn đi đường cũ nên không rõ cty du lịch có cho đi không nữa.
    Bác nào vừa đi về thì giúp chủ topic và mình với nhé.
    Cảm ơn nhiều!
  7. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đường Côn Minh đã làm xg đâu các bác . Mà em khuyên thật là đi Côn Minh nên bay 300$ từ HN đi sang . Chứ đi ở đó toàn đồi núi , vực thẳm ghê cực kỳ , mùa này ko sao chứ mua đông sương mù đi nguy hiểm , chết ở đất khách quê người nhục lắm hic hic . Mà đoạn đường đó hầu như toàn xẩy ra tai nạn thôi , cách đây 1 năm có 3 hay 4 người VN chết bên đó . EM đi ở đó 1 lần rồi khiếp đến già hic hic .
  8. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trên đường Bắc Kinh có một cửa hàng đới. Nhưng đoạn nào tớ không nhớ. Chỉ nhớ gần hãng thời trang Yshion thôi.
    Uống thì rất thơm, dưng mờ với bác nào nghiện chè thì uống rất nhạt. Cái đó lấy hương là chính mà.
    Mỗi tội mỗi gói trà giá rẻ nhất là 100tệ, tức khoảng 260K tiền Việt.
    Sang đó ngắm kon gái lượn ngoài đường thích mắt lắm. Mỗi người một phong cách, rất đẹp.
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được EmLaMomTo sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 21/06/2009
  10. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đây này cái đường "không cao tốc" là cái em lo nhất này, em đi thì chắc chịu được, chứ mẹ em thì đi đường ngon còn say nữa là
    Đi bằng máy bay tất nhiên là thích rồi, nhưng mà khứ hồi là $500, 2 mẹ con hết cả nghìn rồi nên em không thể dấn lên đi máy bay được.
    Voted cho tất cả các bác. Thanks nhiều

Chia sẻ trang này