1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên về quê làm việc sau khi tốt nghiệp ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoilaigio, 07/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoilaigio

    nguoilaigio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có nên về quê làm việc sau khi tốt nghiệp ??

    Em chào các bác, đầu tiên xin được chúc các bác trong diễn đàn một năm mới sức khoẻ & nhiều thành công.

    Em năm nay cũng đã bước sang cái tuổi 27, nghĩa là chỉ 3 năm nữa thôi là "nghiệt ngã tuổi 30" các bác ạ. Có lẽ trong diễn đàn này, cũng nhiều bác đã, đang và sắp trải qua cái tuổi nghiệt ngã của đời người rồi. Ngày xưa, các cụ nhà ta có nói "tam thập nhi lập", nghĩa là ở độ tuổi 30, chúng ta phải tự lập và bắt đầu tạo dựng nền tảng sự nghiệp cho bản thân mình. Cuộc đời con người, thành hay bại, cũng quyết định bởi cái độ tuổi này, phỏng các bác ?

    Ngẫm lại mình, 27 năm chỉ biết đến đèn sách, sắp 30 tuổi đầu rồi, mà vẫn loay hoay với nhiều trăn trở, lo toan. Hơn 4 năm bôn ba đèn sách nơi sứ người. Cũng trải qua nhiều khổ cực cam go, nhưng trong giấc mơ lúc nào cũng có hai chữ Việt Nam, một ngày không xa nhất định sẽ về Việt Nam làm việc. Hy vọng đem cái vốn hiểu biết ít ỏi của mình, để xây dựng đất nước.

    Nhưng mỗi ngày mỏ trang báo ra, dõi theo tình hình của đất nước. Ở đâu đó, vợ giết chồng, ông giết cháu, sinh viên giết chết người tình... con người đối xử với nhau, sao ngày càng tệ bạc. Coi mạng sống quá rẻ mạt. Rồi là tham nhũng, cửa quyền, ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn. Giá cả ngày càng leo thang, đổi lại người dân phải mua những thực phẩm mà đâu đâu cũng thấy chứa những chất độc chết người, còn cơ quan chức năng thì cứ làm ngơ như không biết. Rồi còn biết bao nhiêu điều ngang trái, đi ngược lại luân thường đạo lý...Các bác thử nghĩ xem, mình không trăn trở phỏng có được không ạ ?

    Đó cũng là lý do khiến em băn khoăn trăn trở, với câu hỏi: nên về hay nên ở ? Ở lại, tìm một công việc với mức lương 2-3000,, không khó. Nhưng phải tha hương nơi đất khách quê người. Có lẽ đó cũng chỉ là bất đắc dĩ.


    Em hơi lan man, dài dòng một chút, cũng là để trải lòng mình, tâm sự cùng các bác, nhân dịp đầu năm mới.

    Kính chúc các bác, một năm mới nhiều thành công.
  2. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    những vấn đề xã hội bác nói khá là nổi cộm vì thế cần nhiều người để chung tay giải quyết ,những người có tài và năng lực thật sự , đặc biệt là những người có lòng yêu nước như bác , vậy còn chờ gì nữa bác ?
    Chúc bác và gia đình sức khoẻ và hạnh phúc
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tạm thời: ở lại
    lâu dài: về
    nếu về quê kiếm được tiền thì tiêu sài, sống ổn định thì cũng được phết
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Đi hay ở không quan trọng, điều quan trọng là ở nơi nào bạn có thể giúp ích cho đất nước nhiều nhất,
    Nếu ở bên nước ngoài bạn vẫn gửi tiền đều đều về cho gia đình, giúp đỡ các thanh niên VN khác sang bên đó du học, giới thiệu VN ra thế giới, tạo mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa công ty bạn đang làm với công ty ở VN thì nên ở chứ.
    Dù ở đâu đi nữa, chúng ta vẫn hướng về VN mà.
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt/
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Cứ về nhưng đừng đọc báo nữa .
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhiều người từ bỏ luơng cao để về nước làm việc đấy thôi mỗi người 1 quan điểm , khi bác về VN là phải chấp nhận khó khăn hơn bên nước ngoài nhiều, cái này phải xác định tư tưỏng cho kỹ
  7. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trả lời: ở đừng về.
    Hoặc: về rồi chán thì sang lại (e hơi khó)
  8. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nói ra lại có bác ném đá
    Koji + fifi yêu nước quá nhỉ
    Em là em ko về, ở bên đó luôn
    Mình cũng con dân nước Việt
    nhưng giờ mà nói yêu nước em yêu hết nổi rồi
  9. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lý do để ở lại, có nhiều lý do để về VN; lý do nào do bác lựa chọn mà thôi, chứ chẳng ai đưa ra lời khuyên cho tương lai cả!
  10. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Xem nào..sống xa quê hương có nỗi khổ của nó, nhớ nhà, nhớ quê hương. Con ng ko đc chọn nơi sinh ra, nhưng được chọn nơi để sống để lập nghiệp. Bạn phân biệt cái thiệt cái hơn nhé.
    Ở nc ngoài:
    Lợi
    - Văn minh, luơng cao, sống suớng, phát huy đc tài năng của bạn.
    Thiệt:
    - nhớ nhà, thiếu tình cảm
    Về nhà
    Thiệt:
    - luơng thấp, sống khổ, bụi bặm, bẩn thỉu ==> dễ chán nản, bất mãn
    Sướng:
    - Đc ở nơi sinh ra, miền đất có tâm hồn.
    PS. bạn thử hỏi những ng bạn của bạn xem có nên về ko? theo mình thì về đi. sống khổ tí cũng đc, ra đường đc ăn bát ngao bát bún,..về ăn cơm cà..cơm no bò cưỡi cũng sướng roài.

Chia sẻ trang này