1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi vợ không muốn mình cho bạn vay tiền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ach_xi, 27/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Qua lâu rồi , học từ ĐH luôn mà, nhưng vẫn kô thể kô chán món Nhật .
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Ôi có người đang hèn đi đúng cái logic hèn của cuộc đời.
    Ông bạn thân mến, tôi cho rằng chúng ta không bao giờ kiếm được ra tiền nếu như không thể cho đi nó. Hoặc là thực ra ông trở thành nô lệ và bị tiền- kiếm-được, hoặc là ông tham gia cuộc kiếm/tiêu tiền như là một cuộc chơi (mà chả cuộc chơi nào trọn vẹn nếu thiếu những phút ngẫu hứng). Tôi nghĩ, không cần phải thừa tiền và thông minh như Bill thì người ta mới nhận ra rằng: Lưu giữ tiền trong két sắt cho riêng mình không phải là mục đích của việc kiếm tiền.
    Nếu vợ ông chưa hiểu được, tôi nghĩ nên nhân cơ hội này mà giáo dục vợ đi.
    Ông bạn thân mến, tôi tâm sự với ông, với tư cách một người đã từng nhận được những sự giúp đỡ lớn lao, đầy bất ngờ nhưng hết sức chân thành và ngẫu hứng từ những người còn lâu mới thân đến mức "sống chết" như ông và bạn ông từng là.
    Tôi cũng tâm sự với ông, với tư cách một người luôn cảm thấy thỏa mãn tuyệt đối khi tôi có thể giúp đỡ người khác trên mọi phương diện trong đó có việc cho vay và cho không tiền.
    Chúc tất cả đều vui.
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Hjx. ... cũng nên biết cảm thông cho ng ta anh ạ ... thời đại tráo trở , nhiều lúc hoàn cảnh dòng đời nó xô đẩy ko thể nào mà biết trc đc ...
    Đầy ng tốt đẹp nhưng vẫn bị dòng đời nó xô đẩy như thường đấy thôi , nhân chi sơ tính bản thiện ai chả mún làm ng tốt , đc thiên hạ ngợi ca >>>>>>>>>> dưng mà nghèo đói sinh đớn hèn , đường cùng sinh mạt lộ , vứt bỏ sĩ diện là chuyên bình thường như cân đường hộp sữa ...
    A may mắn vì xung quanh a nhiều ng tốt ko có nghĩa là xung quanh nhưng ng khác cũng như vậy ...
    Trong 1 XH mà nhiều lúc vì vài m2 đất a chị e ruột còn đâm chém nhau thì ko nên nói trc 1 điều gì hết ...
  4. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ông có nói cho sướng mồm không nhỉ ?
    Thông cảm chứ tui thấy nhiều thằng bề ngoài giả dối kinh lắm nên hơi nghi ngờ.
    To nd_long_mobile : đầy người tốt đẹp thì đúng, Nhưng người tốt đẹp người ta không đi vay mượn bạn bè, người ta sẵn sàng chịu lãi suất để vay ngân hàng .
    Được h_d_t_s sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 28/11/2009
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu tiền của mình mà mình không quyết được thì thôi, không nên cho mượn.
    2. Nếu đã quyết cho mượn và đủ sức thuyết phục vợ và thực lòng muốn giúp bạn nhưng cảm thấy không tin tưởng về khả năng chi trả của bạn thì có một cách là "Tao không có tiền. Nhưng tao sẽ mượn gom góp bà cụ và anh chị em bên vợ mỗi người một ít cho mày". Như vậy sau này lúc cần tiền có hối thúc bạn bè thì cũng không đến nỗi mất bạn.
  6. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Iem có thằng bạn rất thân, đang đi học, nhà nó nghèo nhà em khá hơn, em đã (mới) đi làm.
    Tuy rất khó khăn nhưng chưa lần nào nó mở mồm hỏi vay tiền em. Hnay em nạp cho nó kái cạc và...nó bắn trả các bác ạh, em bảo : Sao mày cực đoan thế?
    Nó: Mày thông cảm, tính tao từ nhỏ nó thế, khi nào cần chúng mày giúp tao sẽ bảo!
    Có người lại như thế đó!
  7. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Thế ra hóa ra BuuXuu có đức tính tin người hiếm thấy rồi hehe
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chả biết cái topic này cãi nhau cái qué gì nữa. Người ta hỏi thì trả lời cho người ta tham khảo (nên xử lý thế nào). Còn việc đối xử với bạn thân thế nào, với vợ thế nào thì gọi LÀ phải đạo thì mỗi người có một cách nhận thức khác nhau. Nếu ai cũng giống như ai thì nói làm cái đếch gì? Tớ tự nhiên phát hiện ra là hình như mọi người rất thích thuyết phục ĐỂ NGƯỜI KHÁC GIỐNG MÌNH.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 28/11/2009
  9. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nghe cái câu mượn 10% tổng giá trị tài sản nó sao sao ấy ,có nghĩa là tính luôn cả bất động sản và tiền đang đổ vào đầu tư ? Mà bạn bè chí cốt từ 8 năm trước thế có thường xuyên gặp mặt không ,có biết muợn tiền để làm cái gì không ,nếu không biết rõ thì chỉ nên cho mượn ít thôi ,coi như đầu tư mạo hiểm vào tình bạn
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn lời khen "vô duyên" của cậu. Dưng nhầm người, vì mình chả đoán gì về cậu chủ top cả, còn những cái nói với bạn BuuXuu cũng ko có cái gì là ngồi đoán hết.
    Chuyện cho vay thì ko phải là ko bao giờ được phép, nhưng cho vay bao nhiêu, và với người thế nào, trong hoàn cảnh thế nào. Nếu cậu chủ top bảo cho vay cậu kia lúc hoạn nạn sinh tử, có khi mình vẫn khuyên có đấy, dầu vẫn có thể mất.
    Nhưng đây ko phải trường hợp đấy (ko cấp bách lắm).
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 29/11/2009

Chia sẻ trang này