Trích:
kid_lam_dieu viết
Trích:
blackdiamond507 viết
Gớm chuyện, kêu cứu cơ đấy! Ong đất đốt thì còn có lý, đàng này....em nó bị ong Vàng đốt các bác ạ
|
bả này bị ngộ độc thực phẩm à? tôi bị ong vàng đốt, thì tôi viết rõ là ong vàng để mọi ng cứu chữa biết cách chuẩn bệnh. chịu lun rồi đấy, cái kiểu nói kháy không đáng nói gì hết  ---
không biết có phải do nó chưa kịp đốt sâu hay không mà chỉ 1h đồng hồ sau mình hết đau, nhức, vết sưng cũng sẹp dần, bây giờ tay chỉ còn hơi hơi cảm giác chút thôi, làm việc đc rồi số may thế chứ nó sẹp rùi nên cũg hem mún tìm vết đốt mà nặn ngòi làm gì cả
--- mình đanh đá lắm, đừng nói kháy mình kiểu đấy  ---cảm ơn con ong vàng đốt, để có 1 ng phải làm lành với mình trước, hê hê hê 
|
  Hê hê , gúm chưa kìa, thôi thua cô rồi ! Xin cô cẩn thận cho cái ạ, chứ lần sau bị "con" gì đốt thì lại khối anh fải xin làm hòa như anh nầy !
Ong đốt là tốt, trừ trường hợp bị đốt nhiều quá, cơ thể có phản ứng sốt ...như bị nhiễm độc.
Mà xin hỏi cô chủ thớt làm sao bị ong đốt, TRÊUtụi nó hả ?
Hahha, đáng đời con Cáo  P/S : mua vui vài nhời cho tinh thần sảng khoái, đừng chấp +cấm thù zai <tớ sợ> 
Bao niềm hạnh phúc thật gần giữa cuộc đời nhỏ nhoi...
|