Lonely13 Chủ tịch Hội Ăn Hại - 1982 Club. Hội phó Hội Ăn Nhậu Chu Văn An 1997 - 2000!!! Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Spain Thành viên từ 15:49, 01/12/03
Hiện có 2765  Đã được 95 người bình chọn (4.87)
|
Sống trên đời thằng thông minh cũng như thằng dốt nát, muốn tồn tại phải khôn. Thằng thông minh chưa chắc đã là thằng khôn mà thằng dốt chưa chắc đã không khôn. Biết mình biết người, biết khôn là thằng được sống.
Để tìm ra một người cùng ngày tháng năm sinh với mình đâu có dễ, lại càng không dễ khi học cùng từ cấp 2, thậm chí còn ngồi cạnh nhau nữa.
Dũng ơi, tất cả những gì tao nói bây giờ, mày có biết không? Mày có đọc hay có nghe được tao gọi mày không? Tao buồn, buôn lắm, nhưng mày biết tao mà, tao ko khóc, không muốn và không bao giờ khóc. Nhưng tao ước gì mày nhìn ra tương lai như thằng Bảo, việc nó làm cách đây gần 1 năm sau lần nó bị chém trên Đê La Thành. Bây giờ nó khác rồi Dũng ạ, nó đàng hoàng nó trong sạch hoàn toàn. Bản lĩnh, liều lĩnh và cả tiếng tăm ở cái FPTChat nick Bao_HoangTu không thua gì cái nick vuaviva của mày. Mày nhìn đi, những ai nào: Tao, darkprince, Bao_HoangTu, Cường cave, Tuấn Thiếu Gia. Bây giờ sao rồi, tao, thằng Đăng với thằng Bảo, thằng đi học, thằng đi làm, cuối tuần bọn tao gặp nhau những lúc thằng Bảo được về phép. Vui lắm, đi ăn lẩu, hát hò buổi đêm không nơm nớp, ko phải lúc nào cũng mắt trước mắt sau lo có bọn nào phi vào chém. Như thế có sướng hơn không? Tao khác bọn nó, tao biết mày từ nhỏ, biết chuyện gia đình mày. Nhưng nhìn xem không phải mình mày khổ như thế. Còn thằng Đăng, thằng Bảo, thực sự nó cũng không đầy đủ về tình cảm gia đình như những người khác. Nhưng bây giờ chúng nó khác rồi, cả tương lai phía trước. Còn mày thì sao? Còn cả thằng Cường với thằng Tuấn, thằng Tuấn nó đi hơn 10 năm, đời nó coi như hết. Mày thì như thế đấy. Chỉ còn Cường cave, lâu lắm tao ko gặp nó nhưng bây giờ tao hy vọng nó nghĩ được như thằng Bảo, làm lại tất cả từ đầu chứ không đi vào vết xe đổ của mày.
Tao biết nói gì đây, biết làm gì bây giờ ngoài việc thắp hương trước bàn thờ mày. Mày ra đi tất cả anh em đều biết, đều quan tâm đều thương xót mày. Ai cũng biết mày luôn hết mình vì anh em nhưng còn nghĩa lý gì khi bây giờ mày không còn trên cõi đời này nữa. Mày biết không, đưa mày đi anh em đông lắm, kể cả cái bọn mày tính là đàn em mày nữa cũng gần 100 mạng. Mày vui hay buồn hả Dũng. Tao thương mày nhưng thực sự tao không muốn đám tang mày có những thằng đấy. Tao nói ra vì tao wá thương mày chứ không phải xúc phạm người đã chết. Mày xem, mày chết thế nào hả Dũng, có đáng không? Hay chết oan chết uổng, chết thảm như thế hỏi tao phải làm gì đây? Tao không nông nổi như những thằng muốn trả thù cho mày. Tao biết cái kết cục với mày Dũng ạ. Tao chỉ ân hận gần đây không gặp mày để kể về tao, về thằng Đăng, thằng Bảo bây giờ ra sao. Nếu như kể cho mày, có khi mọi việc sẽ khác phải không?
Tao vui và rất tự hào khi có một thằng bạn từ thời cấp 2 cùng ngày tháng năm sinh với mình, thế nhưng bây giờ, tao đã mất nó rồi, mày biết chưa? Mày có nghĩ gia đình và bạn bè sẽ ra sao bây giờ không? Một thằng thông minh bẩm sinh như mày tại sao không tiếp tục học mà lại đâm đầu vào những chuyện không đâu thế.
Thôi, tao không trách mày, chỉ ân hận thôi Dũng ạ. Mày có biết hôm mày ra đi chính là hôm Tú Anh lớp mình đi lấy chồng không Dũng. Tao buồn quá, biết làm thế nào bây giờ nhỉ? Hy vọng mày đọc được những gì tao viết ở đây, nghe được những gì tao nói. Tao không tin chuyện tâm linh lắm, lại càng không tin chuyện thế giới sau khi chết. Nhưng bây giờ tao muốn tin, ước gì mày bỏ lại anh em để đến một nơi mày sẽ thay đổi, sẽ khác.
Vĩnh biệt mày với tư cách một thằng bạn với thằng Dũng cận cấp 2 chứ không phải là chiến hữu của thằng vuaviva ngang dọc một thời.
Guilty roads to an endless love!!! Gửi lúc 19:30, 13/11/05
|
Marmu MSPR - The legend of M.T.K Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:31, 02/04/02
Hiện có 831  Đã được 331 người bình chọn (4.97)
|
lung tung & lẫn lộn các trạng thái,bận nhưngvui, vui nhưng mệt, mệt nhưng ko thể ngủ được, hichic.
đi chơi vui thật, để mấy hôm nữa rảnh rỗi tớ post ảnh lên cho mọi người xem nhá, hơi bị đẹp, hihi, bi giờ tay nghề chụp của mình ngày càng lên cao
I see the light of love in your eyes
Love is forever .... ??? Gửi lúc 18:33, 14/11/05
|
Marmu MSPR - The legend of M.T.K Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:31, 02/04/02
Hiện có 831  Đã được 331 người bình chọn (4.97)
|
vừa ăn phở về, ngonnnnnnnnnn, ngon lắm ý, hehe, cái quán ngay gần nhà mà bi giờ mới ăn lần đầu, ngon quá, ôi, phở ơi, iu phở mất rồi !!!!!!!
Đứa ngồi cùng bàn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn mình ăn sạch sành sanh, hehe, ăn thế mới là ăn chứ, ngon là cứ chén sạch.
Thôi, đi học đây, lạnh quá !
I see the light of love in your eyes
Love is forever .... ??? Gửi lúc 19:35, 15/11/05
|
manhcuong83 "Nothing is impossible" Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:30, 14/05/02
Hiện có 6850  Đã được 98 người bình chọn (4.72)
|
Trích từ bài của Marmu viết lúc 19:35 ngày 15/11/2005:
vừa ăn phở về, ngonnnnnnnnnn, ngon lắm ý, hehe, cái quán ngay gần nhà mà bi giờ mới ăn lần đầu, ngon quá, ôi, phở ơi, iu phở mất rồi !!!!!!!
Đứa ngồi cùng bàn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn mình ăn sạch sành sanh, hehe, ăn thế mới là ăn chứ, ngon là cứ chén sạch.
Thôi, đi học đây, lạnh quá !
Ma mút ăn mảnh nhé.
VMC Gửi lúc 21:02, 15/11/05
|
Marmu MSPR - The legend of M.T.K Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:31, 02/04/02
Hiện có 831  Đã được 331 người bình chọn (4.97)
|
Nắng đã đi để gió về rét buốt
Có em về gió cũng ấm lòng tôi
lắm hứng thế hả sp, thơ thẩn suốt ngày, cơ mà hay phết đấy, có làm bài nào tặng đt ko hả ?
Hôm 2 con đi đường buôn rõ lắm, xí xa xí xởn thế là quáng quàng đâm vào nhau, ngã lăn ra đường, rõ dở hơi, may là ko sao, hehe, cái tật xấu mãi ko bỏ được.
chả vui , chả buồn, sống chả có tỉ lửa nào có, giời ạ, muốn làm 1 cái gì đây hay ho hơn, cái gì đấy ơi, mày ở đâu rồi, ra đây nào !
Mới đọc lại lưu bút, hì, vẫn còn nặng nòng với nó nắm.
I see the light of love in your eyes
Love is forever .... ??? Gửi lúc 19:51, 16/11/05
|
|