lbinhdle [Rất nhớ Huế] Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 07:53, 29/12/04
Hiện có 1156  Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của lbinhdle viết lúc 18:04 ngày 26/08/2007:
Các bạn thân mến !
Vậy là chương trình trao học bổng cho trẻ em nghèo của chúng ta đã chính thức thực hiện, bước đầu rất thành công và bản thân lbinh thấy thật là thiết thực và có ý nghĩa, tuy nhiên thành viên tham dự không có nhiều điều đó thật đáng buồn nhưng không sao hi vọng từ nay về sau mỗi lần công tác xã hội mong các bạn tham gia nhiệt tình hơn.
- Box chúng ta sẽ có những kế hoặc cụ thể cho những lần sau, năm sau, hay hơn thế nữa, trong thời gian qua sau khi chuyển hướng công tác xã hội không biết ý kiến của các bạn thế nào về hình thức cũng như môi trường hoạt động và con người trong Box, @lbinhdle mong các bạn vào cho ý kiến để cho mọi hoạt động kế tiết của Box sẽ tốt và thành công hơn.
- Riêng ngày 25/08/2007 vừa rồi sau khi đã tiến hành bàn giao và chuyển 60% chi phí cho những em nằm trong diện hỗ trợ của chúng ta, nói chung là tốt đẹp và thành công. @lbinhdle và mọi người tham gia hôm 25/08 có nhận được từ hiệu trưởng trường Lý Nhơn một đề nghị như sau : "Ước gì Anh (chị) có thể lo được cho hai em hiện đang bán vé số một căn nhà tình thương", (hai em này hiện đang học taitrườngv và hoàn cảnh thuộc loại khổ nhất), câu nói ấy của hiệu trưởng đã làm cho @lbinhdle suy nghĩ và quyết định post tin này Với mục đích như sau :
- @lbinhdle và hội sẽ hội ý và tiến hành liên hệ với nhà trường + địa phương để xin thử bên họ sẽ hỗ trợ và hợp tác như thế nào ?
- @lbinhdle sẽ vận động thêm bạn bè và người thân cho việc quyên góp cho lần này
- @lbinhdle muốn tất cả các bạn cho ý kiến và kêu gọi thêm đóng góp chi phí, @lbinhdle nghĩ là nằm trong khả năng của ta.
- Tất cả những gì mà ta góp được kể cả hiện vật sẽ được xung vào cho việc làm nhà cho hai em nhỏ này.
(ví dụ : chăn màn, dung cụ gia đình, bàn ghế ...)
đó là những gì @lbinhdle muốn nói và phát động mọi người trong đợt này.
P/s: @phale và @tican_sg, @Mechatronic các bạn thống nhất và chọn một ngày để off công tác xã hội nha.
mình sẽ bàn song song hai việc là trung thu và chuyện @lbinhdle vừa nên trên.
Tất cả vì những mảnh đời thiếu may mắn hơn ta các bạn nhé
@lbinhdle
Có những lúc gió cuốn tôi đi về một chân trời không biết trước...và cứ đi mãi mãi....
--------------------------
thứ 6 cũng được @lbinhdle đồng ý hôm đó rảnh mọi người thế nào
Có những lúc gió cuốn tôi đi về một chân trời không biết trước...và cứ đi mãi mãi.... Gửi lúc 18:24, 26/08/07
|