|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Hỏi gì đáp nấy, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Đánh dấu chủ đề
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
doubleblue ..blue, blue, my life is blue... Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 15:48, 13/10/06
Hiện có 1961  Đã được 27 người bình chọn (3.96)
|
Trích từ bài của cuonglhvt viết lúc 21:35 ngày 27/11/2009:
Trích từ bài của doubleblue viết lúc 23:36 ngày 24/11/2009:
đây, kính bác bài "Hồn tử sĩ" của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, bài này chuyên được trang trọng cử lên trong các đám hiếu:
Link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=B34yS1rIp7
 
Bài này nghe thì rất hay nhưng đám tang dân thường mà mở bài này e có hơi "phạm thượng". Tôi thấy nó cũng như đi hát Karaoke mà hát quốc ca vậy đó.
dạ, kính bác, thế bác lại nói quá đúng rồi, nếu mà đám tang dân thường mà mở bài này thì e là quá "phạm thượng" ạ... cơ mà e thấy cái bác chủ topic bác ý hỏi là "Tìm nhạc đám ma" mà lại cần gấp, mà cũng chả biết là cái bác chủ topic bác ý dùng vào việc gì... cần nhạc đám, có nhạc đám, thế là e lại nghĩ ngay đến cái bài này mới chết, khả năng là e cũng quá "phạm thượng" mất rồi ạ... bác có cao kiến gì xin cứ dạy bảo!
Được doubleblue sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 27/11/2009 Gửi lúc 22:04, 27/11/09
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|
|